SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
Hôm thứ Hai, ngày 2 tháng Sáu, Đức Lêô XIV đã gửi một sứ điệp tới tham dự viên hội nghị bàn về việc loan báo Tin Mừng trong các gia đình ngày nay. Ngài bày tỏ mối quan ngại về một xu hướng riêng tư hóa đức tin, ngăn cản các gia đình xa rời đức tin biết đến sự giàu có và các ân huệ của Giáo hội. Ngược lại, ngài khích lệ hãy ra đi đánh cá nhân loại này, để cứu nó khỏi dòng nước của sự dữ và sự chết thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Qua sứ điệp cho thấy tầm nhìn và kinh nghiệm truyền giáo của mình, Đức Thánh Cha muốn biến các gia đình Kitô hữu trở thành những tác nhân của việc loan báo Tin Mừng.
Dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến,
Tôi rất vui mừng rằng sau buổi Cử hành Năm Thánh cho các Gia đình, Trẻ em, Ông bà, và Người Cao tuổi, một nhóm các chuyên gia đã tề tựu ở Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống để suy tư về chủ đề, “Loan Báo Tin Mừng với các Gia đình ngày nay và tương lai: Những Thách đố về Giáo Hội học và Mục vụ”.
Chủ đề này rõ ràng bày tỏ mối quan tâm đượm tình mẫu tử của Giáo Hội đối với các gia đình Công giáo trên khắp thế giới như là những thành viên sống động của Nhiệm Thể Chúa Kitô và là hạt nhân chính yếu của Giáo Hội, mà Chúa đã trao phó sứ mạng thông truyền đức tin và Tin Mừng, đặc biệt cho những thế hệ trẻ.
Niềm khát khao sâu xa về Thượng Đế hiện diện trong tâm hồn mỗi người có nghĩa là các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm làm cho con cái của mình ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa. Như lời của Thánh Augustinô: “Khi chúng con có được nguồn sống nơi Ngài, lạy Chúa, trong ánh sáng của Ngài chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng” (Tự thuật, XIII, 16).
Thời đại của chúng ta được đánh dấu bởi sự kiếm tìm không ngừng về đời sống thiêng liêng, cách riêng rõ ràng nơi người trẻ, những người đang khát khao có được các mối tương quan chân thành và hướng dẫn đáng tin cậy trong cuộc sống. Vì thế, điều quan trọng là cộng đoàn Kitô hữu phải có tầm nhìn xa trong việc phân định những thách đố của thế giới hôm nay cũng như trong việc dưỡng nuôi lòng khao khát đức tin hiện diện trong cõi lòng của từng người nam và người nữ.
Nỗ lực này đòi hỏi sự chú tâm đặc biệt đến những gia đình mà, vì nhiều lý do khác nhau, hầu như xa cách chúng ta về mặt thiêng liêng: những người không cảm thấy mình liên quan, cho rằng mình không hứng thú hoặc cảm thấy bị loại trừ khỏi những hoạt động thường lệ – nhưng trong thâm tâm vẫn mong muốn được trở nên một phần của cộng đoàn mà họ có thể lớn lên và bước đi cùng với người khác. Có bao nhiêu người ngày hôm nay không nghe được lời mời gọi gặp gỡ Thiên Chúa?
Đáng tiếc thay, trước nhu cầu này, ‘một xu hướng riêng tư hóa’ đức tin ngày càng lan rộng thường cản ngăn những anh chị em ấy biết được sự phong phú và những ân ban của Giáo Hội, một nơi đầy tràn ân sủng, tình huynh đệ và tình yêu.
Kết quả là, dẫu cho những khát khao thánh thiện và tốt lành, trong khi họ chân thành tìm kiếm những lối nẻo để vươn tới những con đường đi lên đầy hứng khởi dẫn tới sự sống và niềm vui viên mãn, thì nhiều người lại đặt niềm tin vào những chỗ dựa giả tạo vốn chẳng thể nâng đỡ sức nặng nơi những đòi hỏi sâu xa nhất của mình và khiến họ trượt ngã, xa rời Thiên Chúa, đắm chìm trên biển cả của những bận tâm thế trần.
Trong số đó có những người cha, người mẹ, trẻ em, thanh thiếu niên, những người đôi khi thấy mình bị tha hóa bởi lối sống ảo tưởng không dành chỗ cho đức tin, và lối sống này lan truyền dễ dàng hơn thông qua việc sử dụng sai các phương tiện tiềm năng tốt lành – chẳng hạn như mạng xã hội – nhưng lại có hại khi được sử dụng để truyền tải những thông điệp sai lệch.
Điều thúc đẩy Giáo Hội trong sứ mạng mục vụ và truyền giáo của mình chính là khát vọng ra đi như những ‘ngư phủ’ của nhân loại, để cứu nhân loại khỏi những dòng nước của sự dữ và tử thần nhờ vào cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.
Có lẽ nhiều người trẻ hôm nay, những người chọn sống thử thay vì kết hôn Kitô giáo, trong thực tế lại cần một ai đó chỉ cho họ cách thức rõ ràng và cụ thể, đặc biệt bằng chính gương mẫu đời sống của mình, về món quà của ân sủng bí tích và sức mạnh phát sinh từ đó. Một người giúp họ hiểu được ‘vẻ đẹp và sự cao quý của ơn gọi yêu thương và phục vụ sự sống’ mà Thiên Chúa đã trao ban cho các đôi vợ chồng (Thánh Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio, 1).
Tương tự như thế, nhiều bậc cha mẹ, khi nuôi dạy con cái trong đức tin, cảm thấy cần có những cộng đoàn có thể hỗ trợ họ trong việc tạo ra những điều kiện thích hợp để con cái của họ gặp gỡ Chúa Giêsu, “những nơi mà sự hiệp thông tình yêu, vốn có nguồn mạch tối hậu nơi Thiên Chúa, diễn ra” (Phanxicô, Tiếp kiến chung, 9 tháng 12, 2015).
Đức tin trước hết là lời đáp trả tình yêu của Thiên Chúa, và sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể mắc phải với tư cách là Kitô hữu, như lời của Thánh Augustinô, là ‘cho rằng ân sủng của Đức Kitô chỉ hệ tại nơi gương mẫu của Ngài, chứ không phải ở chính quà tặng con người Ngài” (Contra Iulianum opus imperfectum, II, 146). Chúng ta thường quên đi, ngay cả trong quá khứ không quá xa, sự thật này và trình bày đời sống Kitô giáo gần như là một tập hợp các luật lệ cần phải tuân giữ, thay thế kinh nghiệm diệu kỳ về việc gặp gỡ Chúa Giêsu – Thiên Chúa trao ban chính mình cho chúng ta – bằng một thứ tôn giáo đậm tính luân lý, nặng nề và thiếu hấp dẫn, mà cách nào đó, chẳng thể thực hành được trong đời sống thường nhật.
Trong bối cảnh này, đó quả là trách nhiệm các Giám mục, trong tư cách là những người kế vị các Tông đồ và là mục tử của đàn chiên của Đức Kitô, phải là người đầu tiên thả lưới xuống biển và trở thành ‘những kẻ lưới các gia đình’. Tuy nhiên, giáo dân cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mạng này, và cùng với các thừa tác viên được truyền chức, trở thành những ‘người lưới’ các cặp vợ chồng, những người trẻ, trẻ em, người nam và người nữ thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, để tất cả có thể gặp gỡ Đấng Cứu Độ duy nhất. Nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta đã được trở nên tư tế, vương đế, và ngôn sứ cho anh chị em của mình, và là ‘viên đá sống động’ (x. 1P 2, 4) dựng xây nên ngôi nhà Thiên Chúa trong mối hiệp thông huynh đệ, trong sự hòa hợp của Thần Khí, trong sự cùng tồn tại của tính đa dạng” (Lêô XIV, Bài giảng, 18 tháng 5 năm 2025).
Tôi mời gọi anh chị em hãy cùng góp phần vào công trình của toàn thể Giáo Hội trong việc kiếm tìm những gia đình không còn đến với chúng ta nữa, trong việc học cách bước đi với họ và giúp họ giữ vững đức tin, để rồi chính họ cũng trở nên ‘những kẻ lưới’ các gia đình khác.
Đừng nản lòng bởi những hoàn cảnh khó khăn mà anh chị em đang đối mặt. Đúng là nhiều gia đình ngày nay đang gặp phải không ít vấn đề, nhưng ‘Tin Mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt mầm đang chờ ngày lớn lên, và là nền tảng để chăm sóc những cây trồng đang héo úa và không được phép lãng quên” (Phanxicô, Amoris Laetitia, 76).
Thật cần thiết để thúc đẩy một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng mà tình yêu dịu dàng của Ngài luôn coi trọng và yêu mến câu chuyện của mỗi người! Đó chẳng phải là việc đưa ra những câu trả lời vội vàng cho những câu hỏi hóc búa, nhưng là một sự lôi kéo đến gần với mọi người, lắng nghe họ, và cùng với họ cố gắng hiểu được cách để đối diện với những khó khăn của mình. Và điều này đòi hỏi sự sẵn sàng mở ra, khi cần thiết, với những lối nhìn vấn đề mới mẻ và cách hành động khác nhau, vì mỗi thế hệ đều khác biệt và có những thách đố, ước mơ và vấn đề riêng. Tuy vậy, giữa những thách đố ấy, Đức Giêsu Kitô vẫn “là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13, 8). Vậy nên, nếu chúng ta muốn giúp các gia đình cảm nghiệm được những lối nẻo đầy vui tươi của sự hiệp thông và trở nên những hạt giống đức tin cho nhau, thì chúng ta trước hết phải vun trồng và làm mới lại căn tính riêng của chúng ta là những người tin.
Thưa anh chị em, cảm ơn vì những gì anh chị em đang thực hiện! Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh chị em trong việc phân định tiêu chí và các phương pháp nhằm hỗ trợ và thúc đẩy những nỗ lực của Giáo Hội trong việc chăm sóc cho các gia đình. Chúng ta hãy giúp các gia đình can đảm lắng nghe lời mời gọi của Chúa Kitô và những lời khích lệ của Giáo Hội! Tôi sẽ nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của mình, và tôi thân ái ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả anh chị em.
Từ Vatican, 28 tháng 5 năm 2025
Lêô XIV, mục tử của các mục tử
—————————————–
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)