SỨ ĐIỆP CỦA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2025 : NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG HY VỌNG : DÂNG HIẾN MẠNG SỐNG
Trong Năm Thánh với chủ đề về niềm hy vọng, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho các Ơn gọi lần thứ 62, sẽ diễn ra vào ngày 11/5/2025, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, được đặt dưới dấu hiệu của việc dâng hiến mạng sống: “Mọi ơn gọi đều mở ra cho sứ mạng trở thành sự hiện diện của Chúa Kitô ở những nơi cần ánh sáng và niềm an ủi nhất”. Trong Sứ điệp được công bố vào thứ Tư, ngày 19 tháng Ba, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến việc đón nhận dành cho các ơn gọi, cách phân định ơn gọi và sự cần thiết của Giáo hội để đồng hành với các ơn gọi. Đức Thánh Cha ngỏ lời trước hết với giới trẻ.
Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha :
Những người hành hương hy vọng : dâng hiến mạng sống
Anh chị em thân mến !
Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho các Ơn gọi lần thứ 62 này, tôi muốn gửi đến anh chị em một lời mời gọi vui tươi và khích lệ hãy trở thành những người hành hương của hy vọng, quảng đại dâng hiến mạng sống mình.
Ơn gọi là một món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn, một lời mời gọi bước ra khỏi chính mình để dấn thân vào con đường yêu thương và phục vụ. Và mọi ơn gọi trong Giáo hội – dù là giáo dân, thừa tác vụ chức thánh hay đời sống thánh hiến – đều là dấu chỉ về niềm hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho mỗi con cái của Ngài.
Vào thời đại chúng ta, nhiều người trẻ cảm thấy lạc lối khi đối diện với tương lai. Họ thường biết đến sự bấp bênh về triển vọng việc làm, và sâu sắc hơn, một cuộc khủng hoảng căn tính, vốn là một cuộc khủng hoảng về các ý nghĩa và giá trị mà sự lộn xộn kỹ thuật số càng khiến việc quản lý trở nên khó khăn hơn. Những bất công đối với người yếu thế và người nghèo, sự thờ ơ đối với một thứ hạnh phúc ích kỷ và bạo lực chiến tranh đang đe dọa những kế hoạch sống tốt đẹp mà họ vun đắp trong tâm hồn. Nhưng Chúa, Đấng biết lòng người, không bỏ rơi họ trong cảnh bất an; trái lại, Người muốn đánh thức nơi mỗi người ý thức được yêu thương, được kêu gọi và được sai đi như một người lữ hành hy vọng.
Đây là lý do tại sao, là những thành viên trưởng thành của Giáo hội, và đặc biệt là các mục tử, chúng ta được mời gọi đón nhận, phân định và đồng hành với hành trình ơn gọi của các thế hệ mới. Và các con, những người trẻ, các con được mời gọi trở thành những nhân vật chính của điều đó, hay đúng hơn là những người đồng nhân vật chính với Chúa Thánh Thần, Đấng khơi dậy trong các con ước muốn biến cuộc sống thành một món quà tình yêu.
Đón nhận con đường ơn gọi của mình
Các bạn trẻ thân mến, “cuộc sống của các con không phải là một “thời gian chuyển tiếp”. Các con là hiện tại của Thiên Chúa” (Tông huấn Christus Vivit, số 178). Cần phải nhận ra rằng việc dâng hiến mạng sống đòi hỏi một sự đáp trả quảng đại và trung thành. Hãy nhìn các vị thánh và chân phước trẻ đã vui mừng đáp lại tiếng gọi của Chúa: Thánh Rosa Lima, Thánh Dominique Savio, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Gabriel Addolorata, các chân phước – sắp được phong thánh – Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati và nhiều vị khác. Mỗi người trong số các ngài đã sống ơn gọi của mình như một con đường dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn, trong mối tương quan với Chúa Giêsu hằng sống. Khi chúng ta lắng nghe lời Người, tâm hồn chúng ta bừng cháy (x. Lc 24, 32) và chúng ta cảm thấy ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa! Như thế, chúng ta muốn khám phá bằng cách nào, bằng hình thức sống nào, chúng ta có thể đáp lại tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta trước tiên.
Mọi ơn gọi được cảm nhận sâu xa trong tâm hồn đều nảy sinh sự đáp trả như một động lực nội tâm hướng tới tình yêu và sự phục vụ, như nguồn hy vọng và bác ái chứ không phải như một cuộc tìm kiếm sự khẳng định bản thân. Do đó, ơn gọi và niềm hy vọng được đan xen trong kế hoạch thần linh dành cho niềm vui của mọi người nam và người nữ, tất cả đều được mời gọi đích thân dâng hiến mạng sống mình cho người khác (x. Tông huấn Evangelii gaudium, số 268). Nhiều người trẻ tìm cách hiểu biết con đường mà Thiên Chúa kêu gọi họ đi theo: một số nhận ra – thường với sự ngạc nhiên – ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến; những người khác khám phá vẻ đẹp của tiếng gọi hôn nhân và cuộc sống gia đình cũng như sự dấn thân cho công ích và chứng tá đức tin giữa các đồng nghiệp và bạn bè.
Mọi ơn gọi đều được sinh động bởi niềm hy vọng, vốn được thể hiện qua niềm tin tưởng vào Chúa Quan Phòng. Thật vậy, đối với người Kitô hữu, niềm hy vọng còn hơn là sự lạc quan đơn thuần của con người: đúng hơn, đó là một sự xác tín bắt nguồn từ niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng hành động trong lịch sử của mỗi người. Như vậy, ơn gọi trưởng thành qua việc dấn thân trung thành hàng ngày với Tin Mừng trong cầu nguyện, phân định và phục vụ.
Các bạn trẻ thân mến, niềm hy vọng vào Thiên Chúa không làm thất vọng, Ngài hướng dẫn từng bước của những ai tín thác vào Ngài. Thế giới cần những người trẻ là những người hành hương của hy vọng, can đảm tận hiến cuộc đời mình cho Chúa Kitô, tràn đầy niềm vui vì được trở thành người môn đệ – truyền giáo của Người.
Phân định con đường ơn gọi của mình
Việc khám phá ơn gọi của mình diễn ra thông qua con đường phân định. Hành trình này không bao giờ đơn độc, nó được phát triển trong và với cộng đồng Kitô hữu.
Các bạn trẻ thân mến, thế giới thúc đẩy các con đưa ra những lựa chọn vội vàng, lấp đầy những ngày tháng của các con bằng sự ồn ào, ngăn cản các con cảm nghiệm sự thinh lặng mở ra cho Thiên Chúa, Đấng đang nói với trái tim. Hãy can đảm dừng lại, lắng nghe chính mình và hỏi Chúa điều Ngài mơ ước cho các con. Sự thinh lặng cầu nguyện là điều cần thiết để “đọc” được tiếng gọi của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta và đáp lại lời kêu gọi đó một cách tự do và có ý thức.
Việc hồi tâm cho phép chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều có thể là những người hành hương của hy vọng nếu chúng ta biến cuộc đời mình thành một quà tặng, đặc biệt để phục vụ những người sống ở các vùng ngoại vi vật chất và hiện sinh của thế giới. Bất cứ ai lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi đều không thể làm ngơ trước tiếng kêu cứu của nhiều anh chị em cảm thấy bị loại trừ, tổn thương, bị bỏ rơi. Mọi ơn gọi đều mở ra cho sứ mạng trở thành sự hiện diện của Chúa Kitô ở những nơi cần ánh sáng và niềm an ủi nhất. Đặc biệt, các tín hữu giáo dân được mời gọi trở thành “muối, ánh sáng và men” của Nước Thiên Chúa thông qua sự dấn thân xã hội và nghề nghiệp.
Đồng hành với con đường ơn gọi
Trong chân trời này, các tác nhân mục vụ và ơn gọi, đặc biệt là những người đồng hành thiêng liêng, không được ngại đồng hành với người trẻ với niềm hy vọng và tin tưởng kiên nhẫn bằng phương pháp sư phạm của Chúa. Đối với họ, đó là trở thành những người có khả năng lắng nghe và đón nhận một cách tôn trọng; trở thành những người đáng tin cậy, những người hướng dẫn khôn ngoan, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trẻ và chú ý đến việc nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa trên hành trình của họ.
Vì vậy, tôi kêu gọi hãy thúc đẩy sự quan tâm đến ơn gọi Kitô hữu trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống và hoạt động con người, bằng cách cổ vũ sự cởi mở thiêng liêng của mỗi người đối với tiếng nói của Thiên Chúa. Để đạt được mục đích này, điều quan trọng là các lộ trình giáo dục và mục vụ phải dự kiến những không gian thích đáng cho việc đồng hành với các ơn gọi.
Giáo hội cần các mục tử, tu sĩ, nhà truyền giáo, các cặp vợ chồng biết thưa “xin vâng” với Chúa một cách tin tưởng và hy vọng. Ơn gọi không bao giờ là kho báu được cất giấu trong tâm hồn, nhưng nó lớn lên và được củng cố trong cộng đồng tin tưởng, yêu thương và hy vọng. Và vì không ai có thể đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa một mình, nên tất cả chúng ta đều cần lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của anh chị em mình.
Các bạn thân mến, Giáo hội vẫn sống động và phong nhiêu khi sinh ra những ơn gọi mới. Và thế giới đang tìm kiếm, thường là một cách vô thức, những chứng nhân của niềm hy vọng, loan báo qua cuộc sống của họ rằng bước theo Chúa Kitô là nguồn vui. Vì vậy, chúng ta đừng mệt mỏi cầu xin Chúa ban những người thợ mới cho mùa gặt của Người, một số người mà Ngài tiếp tục kêu gọi với tình yêu thương. Các bạn trẻ thân mến, Cha phó thác hành trình theo Chúa của các con cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội và các ơn gọi. Hãy luôn bước đi như những người hành hương hy vọng trên con đường Tin Mừng! Cha đồng hành với các con bằng Phép lành của cha và cha xin các con vui lòng cầu nguyện cho cha.
Rôma, Bệnh viện đa khoa Gemelli, ngày 19 tháng 3 năm 2025
PHANXICÔ
—————————————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨ ĐIỆP CỦA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2025 : NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG HY VỌNG : DÂNG HIẾN MẠNG SỐNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ QUA ĐÊM MÀ KHÔNG DÙNG MÁY THÔNG KHÍ
- ĐỨC PHANXICÔ: CHIẾN TRANH LÀ VÔ LÝ, CHÚNG TA HÃY GIẢI GIỚI TRÁI ĐẤT
- TỈNH TÂM CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 9. SỰ YÊN NGHỈ MUÔN ĐỜI
- TỈNH TÂM CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 7. VĨNH CỬU, CHỨ KHÔNG PHẢI BẤT TỬ
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH, VỚI CẢI THIỆN NHẸ
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 2. CÙNG ĐÍCH CỦA MỌI CUỘC PHÁN XÉT
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 3. CÁI CHẾT THỨ NHẤT
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C: THÂN XÁC CHÚNG TA YẾU ĐUỐI, NHƯNG KHÔNG GÌ CÓ THỂ NGĂN CẢN CHÚNG TA YÊU THƯƠNG
- VATICAN CÔNG BỐ BỨC ẢNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC PHANXICÔ KỂ TỪ KHI NGÀI NHẬP VIỆN
- BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHA SHAYNE CRAIG, BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN HỘI LINH MỤC XUÂN BÍCH, DỊP KẾT THÚC HỘI NGHỊ TỈNH PHÁP 2025
- MỘT BỆNH NHÂN ÚC ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI XUẤT VIỆN VỚI TRÁI TIM NHÂN TẠO
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH, CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN DẦN DẦN NHỜ CÁC LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG, ĐỨC PHANXICÔ PHÊ CHUẨN CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI HỘI NGHỊ GIÁO HỘI VÀO NĂM 2028
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 6. SỰ TÁI SINH
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 5. ĐANG CHẾT HAY ĐANG SỐNG
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 4. CÁI CHẾT THỨ HAI
- TÌNH HÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ ỔN ĐỊNH, ĐANG DẦN HỒI PHỤC
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 10. ĐÓN NHẬN SỰ BIẾN ĐỔI
- THÁNH LỄ VỚI NGOẠI GIAO ĐOÀN: “CẦU MONG ĐỨC THÁNH CHA SỚM BÌNH PHỤC VÀ TRỞ LẠI VỚI CHÚNG TA”