SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO LÀ CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA “KỸ THUẬT” CỦA CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Chín 8th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Suy nghĩ về ngày đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Papua New Guinea.

Làm thế nào truyền tải lòng nhiệt thành truyền giáo cho giới trẻ? “Tôi không nghĩ có ‘kỹ thuật’ cho việc này...”. Trong câu hỏi của Jacques, một giáo lý viên, và trong câu trả lời anh nhận được từ Đức Thánh Cha, chúng ta có thể nắm bắt được một trong những chủ đề được Đức Phanxicô yêu quý. Điều gì là nguồn gốc của việc trở thành một nhà truyền giáo? Chúng ta loan báo Tin Mừng bằng cách nào? Đây là những câu hỏi có giá trị cho mọi nơi và mọi thời, nhưng ở đây tại Papua New Guinea, một đất nước sử dụng 841 ngôn ngữ khác nhau, chúng có một sự vang vọng đặc biệt. Khi gặp gỡ chính quyền và xã hội dân sự ở Cảng Moresby, Người kế vị Thánh Phêrô nhắc lại rằng ngài bị lôi cuốn bởi sự phong phú về văn hóa và nhân bản phi thường của quần đảo rải rác với các hòn đảo này, nơi có những mối liên hệ phức tạp và nơi mà việc dạy giáo lý phải tính đến một số lượng các tiếng nói khác nhau mà không có tương đương trên thế giới: “Tôi hình dung rằng sự đa dạng to lớn này là một thách thức đối với Chúa Thánh Thần, Đấng tạo ra sự hài hòa từ những khác biệt!”.

Trước câu hỏi của Jacques trong cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo lý viên, Đức Thánh Cha đã trả lời bằng cách nhắc lại điều cốt yếu của chứng tá Kitô giáo, đó là “vun trồng và chia sẻ niềm vui trở thành Giáo hội của chúng ta”. Đức Phanxicô thường thích trích dẫn những lời của người tiền nhiệm Bênêđíctô XVI tại Aparecida năm 2007: “Giáo hội không chiêu dụ tín đồ. Đúng hơn, Giáo hội phát triển thông qua ‘sự lôi cuốn’”. Và trong cuốn sách trao đổi với Gianni Valente (Sans Lui, nous ne pouvons rien faire, Lev 2020), ngài giải thích rằng “sứ mạng là công trình của Ngài. Lo lắng là vô ích. Không cần thiết phải tự tổ chức, kêu gào. Không cần mưu mẹo hay thủ đoạn nào. Chỉ cần cầu xin hôm nay có thể lặp lại kinh nghiệm khiến chúng ta nói rằng “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định”… Lệnh truyền đi loan báo Tin Mừng của Chúa thúc đẩy từ bên trong, qua tình yêu, bằng sự lôi cuốn của tình yêu. Chúng ta không theo Chúa Kitô, và chúng ta càng không trở thành người loan báo của Người hay người loan báo Tin Mừng của Người trên cơ sở một quyết định được đưa ra một cách thuần lý, vì não trạng duy hoạt động tự thân. Động lực truyền giáo cũng chỉ có thể phong nhiêu trong mức độ nó diễn ra dưới ảnh hưởng của sự lôi cuốn này và truyền nó cho người khác”.

Đối mặt với sự rối loạn và mệt mỏi mà nhiều Kitô hữu ở một số nơi trên thế giới phải trải qua, chỉ có chứng tá của những tội nhân được tha thứ và được tình yêu thu hút mới thực hiện được sứ mạng này. Nếu không, Giáo hội – và đây vẫn là lời của Đức Phanxicô – “trở thành một hiệp hội thiêng liêng. Một công ty đa quốc gia đưa ra các sáng kiến ​​và thông điệp có nội dung đạo đức-tôn giáo,” bởi vì “cuối cùng chúng ta đã thuần hóa Chúa Kitô. Chúng ta không còn làm chứng về những gì Chúa Kitô làm nữa, nhưng chúng ta nói nhân danh một ý tưởng nào đó về Chúa Kitô. Một ý tưởng thuộc về chúng ta và chúng ta đã thuần hóa nó. Chúng ta tổ chức mọi việc, chúng ta trở thành ông bầu nhỏ của đời sống Giáo hội, nơi mọi việc diễn ra theo một chương trình đã định sẵn, nghĩa là chỉ tuân theo những hướng dẫn. Nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô không bao giờ xảy ra nữa. Cuộc gặp gỡ đã chạm đến trái tim chúng ta lúc khởi đầu sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Không có gì thoát khỏi nguy cơ này: từ các dự án mục vụ đến việc tổ chức các sự kiện lớn, từ những “kỹ thuật” truyền giáo cho kỹ thuật số cho đến việc dạy giáo lý. Có nguy cơ coi những điều cốt yếu là hiển nhiên, để tập trung vào các phương pháp, ngôn ngữ, tổ chức.

Nhưng câu trả lời thực sự cho câu hỏi của Jacques, câu trả lời thể hiện nơi những lời của Đức Thánh Cha, được tìm thấy trên khuôn mặt tươi cười và vui tươi của các nhà truyền giáo đi bộ, xe hơi và máy bay hàng dặm đến đây để gần gũi với mọi người. Để làm chứng cho mỗi người nam nữ trên mảnh đất có thiên nhiên lộng lẫy và đầy màu sắc này, tình yêu của Chúa Giêsu. Bởi vì “nếu chính Chúa Kitô thu hút bạn, nếu bạn hành động và làm mọi việc vì bạn được Chúa Kitô thu hút, thì những người khác sẽ nhận thấy điều đó mà không cần nỗ lực. Không cần phải cho thấy điều đó, lại càng không cần phải phô trương ra”.

Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của Truyền thông Vatican

———————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30