TẠP CHÍ MỚI NHẤT CỦA CÁC TÙ NHÂN REBIBBIA DÀNH RIÊNG CHO ĐỨC PHANXICÔ
“Không phải ai cũng biết,” là tựa đề của tạp chí được thực hiện bởi các tù nhân của nhà tù Rebibbia, những người muốn dành ấn phẩm mới của họ cho Đức Giáo hoàng người Argentina. Trong phiên bản này, các tù nhân gợi lại ký ức về việc mở Cửa Thánh cũng như sự gần gũi của Đức Phanxicô với các tù nhân.
Ấn bản mới nhất của tạp chí do các tù nhân của nhà tù Rebibbia ở Ý thực hiện đã dành trang bìa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, người, ba ngày trước khi qua đời, đã muốn đến một nhà tù ở Rôma – nhà tù Regina Coeli ở quận Trastevere – để cử hành Thứ Năm Tuần Thánh. Số này có tựa đề “Không phải ai cũng biết” và được thực hiện, dưới sự điều phối của nhà báo Roberto Monteforte, để tỏ lòng kính trọng đối với Đức cố Giáo hoàng, vốn là “tiếng nói và niềm hy vọng của các tù nhân”.
Kỷ niệm về Đức Giáo hoàng người Argentina
Tờ báo đưa tin về cuộc gặp gỡ bất thường giữa các tù nhân với Đức Phanxicô trong lễ mở Cửa Thánh tại nhà tù Rebibbia vào tháng 12 năm 2024. Nó ghi nhận một “nghịch lý”: chứng từ đặc biệt của Đức Thánh Cha Phanxicô về sự gần gũi với các tù nhân và lời mời gọi hy vọng liên lỉ của ngài đã nhận được nhiều sự ghi nhận, nhưng lời kêu gọi của ngài nhằm làm cho điều kiện sống của các tù nhân trở nên nhân đạo hơn, bắt đầu bằng một hành động khoan hồng nhằm giảm bớt tình trạng quá tải, vẫn chưa có hiệu lực.
Cánh cửa nhà tù mở ra cho nghệ thuật nhưng không mở ra cho những cử chỉ của tình người. Tạp chí cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với hai nạn nhân của hệ thống nhà tù Ý: Gianluca, người đã tự tử trong nhà tù Rebibbia, và Elena, người cũng đã tự sát trong nhà tù Mantua.
Số mới nhất của tạp chí nhấn mạnh chủ đề về quyền được thông tin theo hiến pháp, với bài viết của bà giám đốc tạp chí Ristretti Orizzonti, Ornella Favero, và Chủ tịch danh dự của Tòa án Hiến pháp và cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ý, Giovanni Maria Flick.
Ngoài những chứng từ về cuộc sống trong tù, nó còn đưa ra những suy tư về thực tại này và về vấn đề tính hợp pháp từ các giáo sư và sinh viên từ nhiều học viện khác nhau, vốn thể hiện một cơ hội quan trọng để đối thoại và là cầu nối giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TRONG LAUDATO SI’, CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ, NHƯNG LÀ GIẢI PHÁP
- 10 NĂM TRƯỚC, LAUDATO SI’, SỰ MẠNH DẠN MANG TÍNH NGÔN SỨ VỀ HỆ SINH THÁI TOÀN DIỆN
- TẠP CHÍ MỚI NHẤT CỦA CÁC TÙ NHÂN REBIBBIA DÀNH RIÊNG CHO ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI CÁC GIÁM MỤC Ý TẬP TRUNG VÀO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
- KÍNH NHỚ CỐ LINH MỤC NHẠC SĨ KIM LONG QUA BẢN NHẠC KINH HÒA BÌNH
- DỰ ÁN GIẢM KHÍ THẢI CHO VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ
- TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: MỘT SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH
- BÀI GIẢNG LỄ CHÚA BA NGÔI CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, DỊP NĂM THÁNH CỦA THỂ THAO: KHÔNG AI SINH RA ĐÃ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH HAY THÁNH NHÂN
- CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC HỎI ĐƯỢC GÌ TỪ MỘT “HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO”?
- ĐỨC LÊÔ XIV KÊU GỌI ISRAEL VÀ IRAN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ LÝ TRÍ
- ĐỔI MỚI VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, THÁCH THỨC ĐẶT CON NGƯỜI VÀO TRUNG TÂM
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ IX : NGƯỜI NGHÈO LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ
- CARLO ACUTIS VÀ PIER GIORGIO FRASSATI SẼ ĐƯỢC PHONG THÁNH VÀO NGÀY 7/9
- LOS ANGELES : THÁNH LỄ HIỆP NHẤT CÁC CỘNG ĐỒNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN RÔMA : CHÚNG TA HÃY CAM KẾT TRỞ THÀNH NHỮNG LINH MỤC KHẢ TÍN VÀ GƯƠNG MẪU
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 9. ANH MÙ BATIMÊ. “CỨ YÊN TÂM, ĐỨNG DẬY, NGƯỜI GỌI ANH ĐẤY!”
- ĐỨC CHA LIN YUNTUAN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ CỦA PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC
- ĐỨC CHA RUSSO: CÁC SỨ THẦN TÒA THÁNH, NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH GIỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA THẾ GIỚI
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐHY PAROLIN NHẤN MẠNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TIN MỪNG
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH, DỊP NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH