THA THỨ VÀ HÒA BÌNH: CHỦ ĐỀ CỦA NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2025
Hôm thứ Năm ngày 8/8/2024, Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề của Ngày Thế giới Hòa bình sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2025: “Xin tha thứ cho những xúc phạm của chúng con: xin ban bình an cho chúng con”. Lấy cảm hứng từ Năm Thánh, Đức Phanxicô muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoán cải cá nhân để mang lại hòa bình đích thực.
Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 58 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 với chủ đề: “Xin tha thứ cho chúng con: Xin ban bình an cho chúng con”.
Trong một thông cáo báo chí, Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện đã liên kết chủ đề này với Năm Thánh vốn sẽ được tổ chức tại Rôma trong suốt năm 2025.
Những khái niệm về hy vọng và tha thứ, trọng tâm của Năm Thánh
Chủ đề của Ngày này “thể hiện sự hòa hợp tự nhiên với ý nghĩa của Thánh Kinh và Giáo hội của Năm Thánh và được lấy cảm hứng đặc biệt từ các thông điệp Laudato Sí và Fratelli tutti, đặc biệt xoay quanh các khái niệm về hy vọng và tha thứ, trọng tâm của Năm Thánh ” . Đối với Bộ do Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập vào năm 2016, đây là “lời kêu gọi hoán cải vốn không nhằm mục đích lên án mà là hòa giải và tự hòa giải”.
Phù hợp với Sắc lệnh triệu tập Năm Thánh ngày 9 tháng 5 năm 2024 và truyền thống Năm Thánh, chủ đề của Ngày này kêu gọi đối diện với các cuộc xung đột trên thế giới. Văn bản của Bộ cũng đề cập đến việc xóa tội và xóa nợ.
Hơn nữa, Bộ cũng mong muốn rằng “những định hướng cụ thể có thể xuất hiện, dẫn đến sự thay đổi cần thiết trong các phạm vi tâm linh, đạo đức, xã hội, kinh tế, sinh thái và văn hóa”.
Một sự hoán cải thực sự
Cuối cùng, nhân dịp công bố chủ đề của Ngày này, Bộ đã khuyến khích mỗi người hãy thực hiện “một cuộc hoán cải thực sự, cá nhân, cộng đoàn và quốc tế” để từ đó “một nền hòa bình thực sự có thể được biểu lộ”.
Nền hòa bình này, rất được khát khao mong muốn, không chỉ liên quan đến nhiều cuộc xung đột trên thế giới, mà còn thể hiện “trong một thực tại mới, nơi các vết thương được chữa lành và phẩm giá của mỗi người được nhìn nhận”.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA NGÀY 13/9/2024
- THÁNH LỄ TẠI SINGAPORE: ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH “TÌNH YÊU XÂY DỰNG”
- TẠI ĐẠI HỌC SINGAPORE, ĐỨC PHANXICÔ CHOAN NGHÊNH QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO TRONG SỰ TRUNG THÀNH VỚI LUẬT PHÁP
- Ở SINGAPORE, MỘT ĐẠO CÔNG GIÁO QUỐC TẾ CÓ SỨC SỐNG TÂM LINH VÀ DÂN SỰ
- BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI GIỚI TRẺ PAPUA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ TẠI JAKARTA: LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ MẠO HIỂM RA KHƠI
- TẠI SAO ĐÔNG TIMOR CÓ ĐẾN GẦN 98% NGƯỜI CÔNG GIÁO?
- THÁNH LỄ TẠI ĐÔNG TIMOR: LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC PHANXICÔ HÃY LẤY CẢM HỨNG TỪ NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ
- CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
- ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRỞ THÀNH VÀ LAN TỎA HƯƠNG THƠM CỦA TIN MỪNG
- ĐỨC PHANXICÔ TẠI ĐÔNG TIMOR : “ƯỚC MONG ĐỨC TIN CỦA ANH CHỊ EM TRỞ THÀNH VĂN HÓA CỦA ANH CHỊ EM!”
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, TẠI SÂN VẬN ĐỘNG SIR JOHN GUISE, PAPUA: ĐỪNG SỢ, HÃY MỞ RA
- SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO LÀ CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA “KỸ THUẬT” CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI CÁC TÍN HỮU VANIMO LAN TỎA TÌNH YÊU ĐỂ CHỮA LÀNH THẾ GIỚI
- “HỠI DÂN TỘC PAPUA, ĐỪNG SỢ, HÃY MỞ RA”
- GIÁO HỘI PHÁP PHẢN ỨNG TRƯỚC NHỮNG TIẾT LỘ MỚI NHẮM VÀO ABBÉ PIERRE
- Ở PAPUA, ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI SỰ HÒA HỢP VÀ HÀI HÒA GIỮA CÁC NHÓM SẮC TỘC
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI GIÁO HỘI PAPUA LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI NIỀM HY VỌNG
- 62 LINH MỤC LỚN TUỔI BỊ LỪA GẠT: MỘT VỤ “LỪA ĐẢO TỪ THIỆN” PHI THƯỜNG TRƯỚC TÒA ÁN
- “NGƯỜI CÔNG GIÁO PAPUA PHẢI SỐNG ĐỨC TIN VỚI TRÁI TIM CỦA NGƯỜI MELANESIA”