THÁNH PHANXICÔ VÀ NIỀM VUI HOÀN HẢO
Trong bài giáo lý hôm 19/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến dụ ngôn của thánh Phanxicô Assidi về niềm vui hoàn hảo (« Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn của thánh Phanxicô về niềm vui hoàn hảo : không phải nơi những vận may vô tận như mưa rơi xuống từ Trời mà ta đo lường khả năng của một người anh em, nhưng trong sự kiện bước đi cách kiên trì, ngay cả khi ta không được nhìn nhận, ngay cả khi ta bị xử tệ, ngay cả khi mọi sự đã mất đi hứng thú lúc ban đầu. ») để học hỏi nơi thánh nhân bài học về sự kiên trì, kiên nhẫn tiến bước trong những nghịch cảnh.
Dưới đây là dụ ngôn:
“Cũng chính sư huynh Léonard đã kể lại ở chỗ cũ rằng một ngày nọ, ở Sainte Marie, phúc nhân Phanxicô đã gọi sư huynh Léon và nói : « Sư huynh Léon, hãy viết đi. » Và sư huynh trả lời : « Này, tôi sẵn sàng. » Ngài nói : « Hãy viết, đâu là niềm vui đích thực. Một sứ giả đến và nói rằng tất cả các bậc thầy của Paris đã đến với Dòng ; hãy viết : đó không phải là niềm vui đích thực. Cũng thế, tất cả các Giám chức bên kia núi, các Tổng Giám mục và Giám mục ;cũng thế, vua nước Pháp và vua nước Anh ; hãy viết : đó không phải là niềm vui đích thực. Cũng thế, các anh em chúng ta đã đến với lương dân và tất cả họ đã trở lại với đức tin ; cũng thế, tôi nhận được từ Thiên Chúa một ơn đến độ tôi chữa lành các bệnh nhân và làm nhiều phép lạ : tôi nói với sư huynh rằng niềm vui đích thực không nằm ở tất cả điều đó. Nhưng đâu là niềm vui đích thực ? Tôi trở về từ Pérouse và qua một đêm tối mịt tôi đến đây, và đó là thời tiết mùa đông, đầy bùn và lạnh đến độ những giọt nước lạnh đóng băng xuất hiện ở tay áo của tôi và luôn đập vào chân tôi, và máu chảy ra từ những vết thương này. Và đầy bùn và băng lạnh, tôi đến cửa và, sau khi đã gõ cửa và gọi một hồi lâu, một sư huynh đến và hỏi : Ai đó ? Tôi trả lời : Sư huynh Phanxicô. Và sư huynh đó nói : anh đi đi ; đây không phải là giờ thích hợp để đi lại ; anh không được vào. Và với người anh em đang nài nỉ này , anh ta trả lời một lần nữa : Anh đi đi ; anh chỉ là một kẻ ngây thơ và là một kẻ dốt đặc ; dù sao, anh đừng đến nhà chúng tôi ; hết thảy chúng tôi là như thế đó và chúng tôi không cần anh. Và tôi đứng trước cổng một lần nữa và tôi nói : Vì tình yêu của Thiên Chúa, xin anh hãy đón nhận tôi đêm nay. Và anh ta đáp : Tôi sẽ không nhận. Anh hãy đi tới chỗ bệnh viện Crucigères (*) mà xin ở đó. Tôi nói với sư huynh rằng nếu tôi giữ được kiên nhẫn và không bị lung lay, thì niềm vui đích thực và đức hạnh đích thực và ơn cứu độ của linh hồn là ở đó ».
—————————
* Bệnh viện Crucigères, nằm giữa Assidi và Portioncule, thuộc dòng bệnh viện, là nơi đón tiếp người phong hủi. Từ « crucigère » có nghĩa là người vác thập giá.
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : http://www.soeur-saint-francois-assise.org/la-joie-parfaite/ )
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO