THÁNH THỂ, CÂU TRẢ LỜI CỦA THIÊN CHÚA CHO CƠN ĐÓI SÂU THẲM CỦA TÂM HỒN CON NGƯỜI
Trong một bài được đăng trên nền tảng X, Đức Phanxicô đã nhắc lại lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành tại Vatican vào Thứ Năm ngày 30 tháng Năm này. Vào Chúa Nhật ngày 2 tháng Sáu, ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Latêranô ở Rôma, làm sống lại một truyền thống đã bị đình chỉ trong vài năm.
“Bí tích Thánh Thể là câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn đói sâu thẳm nhất của tâm hồn con người, cho cơn đói sự sống đích thực. Trong Bí tích Thánh Thể, chính Chúa Kitô thực sự hiện diện giữa chúng ta để nuôi dưỡng, an ủi và nâng đỡ chúng ta trên hành trình của chúng ta.” Trên tài khoản X của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đánh dấu lễ trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô, được cử hành vào Thứ Năm ngày 30 tháng Năm này. Ngày này là ngày nghỉ lễ ở Vatican cũng như ở các quốc gia khác như Bồ Đào Nha, Ba Lan, Brazil và cả một số bang của Thụy Sĩ.
Vì vậy, Đức Thánh Cha đã đề cao giá trị vô hạn của Bí tích Thánh Thể như một phương tiện hiệp thông trực tiếp giữa Thiên Chúa và con người, bằng cách liên kết Bí tích này với khái niệm về sự đói khát. Ngay trong bài giảng Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào năm 2020 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng Bí tích Thánh Thể “nâng chúng ta khỏi tình trạng ru rú ở nhà đẩy tiện nghi, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ là miệng ăn mà còn là [bàn tay của Thiên Chúa] để nuôi hàng xóm của chúng ta. Hiện nay thật cấp thiết để chăm sóc những người đói lương thực và phẩm giá, những người thất nghiệp và đang vật lộn để thoát khỏi đó. Và phải làm điều đó một cách cụ thể, như Bánh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là cụ thể.”
Đức Thánh Cha nói thêm : “Chúng ta cần sự gần gũi thực sự, chúng ta cần những chuỗi liên đới thực sự. Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đến gần chúng ta: chúng ta đừng bỏ mặc những người gần gũi với chúng ta!”
Những cử hành của những năm trước
Bí tích Thánh Thể như một câu trả lời cho cơn đói nhưng cũng cho cơn khát. Trong bài giảng Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm 2021, ngài lưu ý rằng “để cử hành Bí tích Thánh Thể, trước tiên phải nhận ra lòng khao khát Thiên Chúa của mình: cảm thấy thiếu vắng Ngài, khao khát sự hiện diện và tình yêu của Ngài, ý thức rằng chúng ta không thể làm điều đó một mình nhưng chúng ta cần Lương Thực và Nước Uống sự sống đời đời để nâng đỡ chúng ta trên hành trình của mình.”
Đức Phanxicô nhận xét: “Bi kịch ngày nay, đó là cơn khát thường đã được cầm lại, những câu hỏi về Thiên Chúa đã bị dập tắt, lòng khao khát Thiên Chúa đã phai nhạt, những người tìm kiếm Thiên Chúa ngày càng trở nên hiếm hoi. Thiên Chúa không còn thu hút nữa vì chúng ta không còn cảm thấy khát khao sâu xa nữa. Nhưng chỉ nơi nào có một người nam hay một người nữ với một bình nước – chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến người phụ nữ Samaritan – thì Chúa mới có thể mặc khải chính Ngài là Đấng ban sự sống mới, Đấng nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng của chúng ta về một niềm hy vọng chắc chắn, về một sự hiện diện của tình yêu vốn mang lại ý nghĩa và phương hướng cho cuộc hành hương trần thế của chúng ta.”
Tương tự như vậy vào năm 2022, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu của người lân cận: “Việc tôn thờ Thánh Thể của chúng ta tìm thấy sự biện minh khi chúng ta quan tâm đến người lân cận, như Chúa Giêsu làm: xung quanh chúng ta, có cơn đói lương thực, nhưng cũng có cơn đói sự đồng hành, niềm an ủi, tình bạn, sự vui tươi, sự quan tâm”. “Có một sự khao khát loan báo Tin Mừng. Đây là những gì chúng ta tìm thấy trong bánh Thánh Thể: sự quan tâm của Chúa Kitô đến những nhu cầu của chúng ta và lời mời gọi làm điều tương tự với những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phải ăn và cho ăn”.
Thánh lễ ngày 2 tháng Sáu tại Đền thờ thánh Gioan Latêranô
Chúa Nhật, ngày 2/6/2024, lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Latêranô, sau đó là cuộc rước truyền thống dọc theo đường Merulana đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả và ban phép lành Thánh Thể. Do đó, Đức Phanxicô tiếp nối truyền thống được Đức Gioan Phaolô II khởi xướng và được tiếp tục bởi Đức Bênêđíctô XVI, người đã tham gia cuộc rước kiệu trên xe bàn thờ với mặt nhật. Đức Phanxicô chỉ tiếp nối truyền thống này vào năm 2013, năm ngài đắc cử.
Trong các năm 2014, 2015 và 2016, Đức Phanxicô đã không tham gia cuộc rước, nhưng cử hành Thánh lễ và ban phép lành Thánh Thể từ Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Vào năm 2017, ngài đã quyết định cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào Chúa Nhật để khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các tín hữu. Năm 2018, buổi cử hành của Đức Thánh Cha diễn ra ở Ostia, cách Rôma 30 km. Sự thay đổi địa điểm này đã giúp người ta có thể khám phá lại một tập tục dường như đã có từ thời Đức Phaolô VI, người đã cử hành lễ trọng này nhiều lần tại các quận mới và vùng ngoại ô của Rôma từ năm 1965 trở đi.
Năm 2019, Đức Phanxicô thích cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, luôn vào Chúa nhật, tại nghĩa trang Santa Maria Consolatrice ở Casal Bertone, một khu vực gắn liền với lịch sử vụ đánh bom thủ đô trong Thế chiến thứ hai. Vào năm 2020 và 2021, vào thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, thánh lễ được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Trái lại, vào năm 2022, trong khi đang hồi phục sau khi nhập viện ở Gemelli, và vào năm 2023, do những hạn chế do chứng đau đầu gối, Đức Thánh Cha đã không chủ trì bất kỳ buổi cử hành nào.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Bí-tích, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM