THĐ MỞ RA CON ĐƯỜNG PHÂN ĐỊNH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI LY DỊ TÁI HÔN
Không thay đổi giáo thuyết, nhưng văn kiện chung cuộc, được các Nghị Phụ THĐ Giám mục về gia đình thông qua, đã để mở khả năng cho người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích sau một cuộc phân định được đồng hành và theo những tiêu chí.
THĐ đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha Phanxicô một văn kiện về gia đình và đức Phanxicô cũng đã kết thúc THĐ bằng một diễn văn hướng đến lòng thương xót.
THĐ đã kết thúc các buổi làm việc của mình bằng cách thông qua một bản văn cởi mở hơn cả mong đợi.
Sau ba tuần bàn luận đôi khi mãnh liệt giữa các Giám mục, mà điểm nhấn nằm ở việc mạnh mẽ nhắc lại giáo thuyết, và cũng là những người đã mời gọi liên kết với các gia đình như họ là, bản báo cáo quân bình này có một từ chủ chốt: phân định. “Gần gũi với gia đình như là người bạn đồng hành có nghĩa là, đối với Giáo Hội, đảm nhận một thái độ phân định khôn ngoan: đôi khi, cần thiết là ở bên cạnh và lắng nghe trong thinh lặng; trong những trường hợp khác, chúng ta phải đi trước để chỉ ra con đường phải trải qua; trong những trường hợp khác nữa, thật thích hợp là phải dõi theo, nâng đỡ và khích lệ”.
Điều này cũng ngụ ý việc đào tạo các linh mục, tu sĩ và giáo dân có được một “nghệ thuật đồng hành”. Và vì thế, có những trung tâm chuyên biệt nơi họ học biết “săn sóc mỗi gia đình, bằng một sự quan tâm đặc biệt với những gia đình khó khăn”. Tính cấp bách của một thừa tác vụ dành cho những người mà mối tương quan hôn nhân của họ đã bị phá vỡ, được nhấn mạnh.
Hành trình phân định
Các Nghị Phụ đã bỏ phiếu một văn kiện chung cuộc, vốn mở ra cho Đức Thánh Cha khả năng về người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích sau một hành trình phân định được đồng hành bởi một linh mục. Tuy nhiên, việc biên soạn đoạn gây tranh luận nhất của văn kiện dài 33 trang này vẫn thận trọng đủ và sẽ có thể có những giải thích ít nhiêu rộng hơn. “ Việc trao đổi với một linh mục, ở tòa trong, giúp vào việc đào tạo một phán đoán đúng đắn về những gì gây ngăn trở cho khả năng của một sự tham dự trọn vẹn hơn vào đời sống của Giáo Hội và về những bước mà có thể tạo điều kiện cho sự tham dự đó và làm cho nó tăng trưởng”, các Nghị Phụ đã chỉ ra như thế liên quan đến việc đồng hành phân định này, mà không nói rõ “điều gì gây ngăn trở”. Hành trình “sẽ không bao giờ có thể bỏ qua những đòi hỏi của chân lý và bác ái của Tin Mừng”.
Bản văn liệt kê những tiêu chí để thực hiện một cuộc “kiểm điểm lương tâm” với một linh mục và lam một “phân định mục vụ” khởi từ Tông huấn Familiaris consortio của đức Gioan Phaolô II năm 1984. Nó cũng nêu rõ rằng “những hậu quả của các hành vi không nhất thiết là thế trong tất cả các trường hợp”.
Đoạn về phân định này đã được thông qua chỉ với 178 phiếu, tức là khá sít sao hai phần ba để nó được hợp thức hóa bởi 265 Nghị Phụ (vượt quá quy định một phiếu).
Vả lại, bản văn cuối cùng mở ra con đường rửa tội cho các dự tòng tái hôn mà trước đó đã ly dị trong cuộc hôn nhân dân sự đầu tiên (số 75) “ở một thời kỳ mà ít ra một trong hai phối ngẫu không biết đến đức tin Kitô giáo”. Giáo Hội nhìn nhận ở cuộc hôn nhân đầu tiên này tính bất khả phân của hôn nhân bí tích giữa hai người đã chịu phép rửa, nhưng cho tới lúc đó họ không được tiếp xúc. “Các Giám mục được mời gọi thực thi, trong trường hợp này, một phân định mục vụ tương xứng với thiện ích thiêng liêng của họ” “Chúng ta nhìn nhận rằng Chúa Thánh Thần đã đến tìm kiếm họ ở đâu họ là. Ta có thể kháng cự lại Chúa Thánh Thần không?”, Đức cha Pontier, Tổng Giám mục Marseille và cũng là Chủ tịch HĐGM Pháp, đã giải thích với báo La Croix như thế và đồng thời ủng hộ đề nghị này.
Ngôn ngữ gợi nhớ lại Vatican II
Bên kia vấn đề này, văn kiện chung cuộc thể hiện một ngôn ngữ không đặt trọng tâm trên việc nhắc lại luật lệ – Giáo Hội không từ bỏ loan báo niềm vui và vẻ đẹp của hôn nhân – nhưng hướng cái nhìn trắc ẩn đến các hoàn cảnh gia đình, bao gồm cả các gia đình bất quy tắc. Ngôn ngữ này nhắc nhớ lại cái nhìn của Vatican II và nhất là Hiến chế Gaudium et Spes, khi nó nhấn mạnh rằng những niềm vui và hy vọng, những đau khổ và lo lắng của mỗi gia đình cũng là niềm vui và hy vọng, đau khổ và lo lắng của Giáo Hội. Bản văn đề cập đến các hoàn cảnh gia đình di dân, bị chia ly và đang chịu những cuộc xung đột và vẫn còn bạo lực chống lại người phụ nữ.
Bản văn cũng đề cập đến đồng tính luyến ái, nhưng chỉ dưới khía cạnh các gia đình đang đối diện với hoàn cảnh này. Nó cũng nhắc lại phẩm giá của những người đồng tính và loại bỏ một sự phân biệt kỳ thị bất công.
Thỉnh cầu Đức Thánh Cha một văn kiện về gia đình
Toàn bộ 94 đoạn đã nhận được đa số phiếu cần thiết hai phần ba, trái với văn kiện chung kết của năm trước trong đó 3 đoạn đã không được đón nhận.
Các Nghị Phụ kết thúc văn kiện bằng một thỉnh cầu Đức Thánh Cha ban cho Giáo Hội “một văn kiện về gia đình”, mở ra cho ngài những hạn định để nêu rõ những điều kiện cho người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc ba tuần làm việc của THĐ bằng một diễn văn mạnh mẽ, hướng đến lòng thương xót. Ngài nói: “Những người bảo vệ giáo thuyết đích thực không phải là những người bảo vệ mặt chữ nhưng là tinh thần; không phải là các ý tưởng, nhưng là những con người; không phải là những công thức nhưng là tính nhưng không của tình yêu Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài”. “Bổn phận đầu tiên của Giáo Hội không phải là phân phát các kết án hay những vạ tuyệt thông nhưng là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa”.
Trước những khác biệt đáng kể giữa các giám mục và các hoàn cảnh các gia đình theo châu lục, ngài đã mời gọi “hội nhập văn hóa”: “Hội nhập văn hóa không làm suy yếu các giá trị đích thực”.
Trong diễn văn này, đức Phanxicô đã trở lại với những việc xảy ra đã điểm xuyến THĐ này, cáo buộc “những phương pháp đôi khi không có khoan dung chút nào”. Một quy chiếu mặc nhiên đến lá thư được phổ biến của các Hồng y nghi ngờ về sự điều hành các công việc của ngài.
Tý Linh
theo La Croix
Nhận xét của Tý Linh : Việc mở ra cho Đức Thánh Cha khả năng cho người ly dị tái hôn với những điều kiện nào đó, theo từng trường hợp được đồng hành bởi một linh mục hay bởi Giám mục, thực ra chỉ là một biến thể của đề nghị của ĐHY W. Kasper.
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO