TÒA THÁNH CẢI TIẾN VIỆC ĐÀO TẠO BỘ MÁY NGOẠI GIAO CỦA MÌNH
Ngôi trường ngoại giao lâu đời nhất thế giới đang thích nghi với những thách thức hiện đại. Các đại diện tương lai của Đức Giáo hoàng được cử đi khắp thế giới để mang sự gần gũi của Đức Giáo hoàng đến với các dân tộc và các Giáo hội giờ đây sẽ theo học một khóa học tại Học viện Khoa học Ngoại giao, một cơ cấu được sáp nhập vào Phủ Quốc vụ khanh. Bằng thạc sĩ và tiến sĩ do Học viện Giáo hoàng mới thành lập này cấp sẽ được công nhận theo các tiêu chuẩn học thuật quốc tế.
Theo Thủ bút tông thư (chirographe) có tên “Thừa tác vụ Phêrô” do Đức Thánh Cha ký ngày 25 tháng Ba và công bố ngày 15 tháng Tư, Học viện Giáo hoàng trở thành một pháp nhân công và sẽ cấp bằng học thuật chu kỳ thứ hai và thứ ba về khoa học ngoại giao, giống như các trường đại học Giáo hoàng khác. Như vậy, ngôi trường tồn tại hàng thế kỷ dành cho các sứ thần này đã trở thành một Học viện khoa học ngoại giao. Sự thay đổi quy chế này diễn ra ngay lập tức, toàn diện và dứt khoát. Theo tuyên bố từ Tòa Thánh, quyết định này là một phần trong tầm nhìn rộng hơn về việc cập nhật và đánh giá các chương trình đào tạo của Giáo hội theo các thông số quốc tế về giáo dục cao học, chẳng hạn như Tiến trình Bologne.
Trong cuộc đổi mới này, Đức Giáo hoàng lưu ý đến nhu cầu liên kết chặt chẽ với các môn học của Giáo hội, các phương pháp làm việc của Giáo triều Rôma, các nhu cầu của các Giáo hội địa phương và rộng hơn là với công cuộc loan báo Tin Mừng, hoạt động của Giáo hội và mối quan hệ của Giáo hội với văn hóa và xã hội loài người.
Sứ mệnh kép Giáo hội và thế tục của một nền ngoại giao đặc biệt
Học viện Giáo hoàng sẽ cung cấp chương trình đào tạo tích hợp các kỹ năng pháp lý, lịch sử, chính trị, kinh tế và ngôn ngữ, với nền tảng khoa học vững chắc. Mục đích là cung cấp cho các sinh viên, những linh mục trẻ từ các giáo phận trên khắp thế giới, sự chuẩn bị đầy đủ và thích đáng cho sứ mạng ngoại giao được Tòa Thánh giao phó.
Lộ trình đào tạo này đòi hỏi các kỹ năng và khả năng diễn giải, khả năng phân định vững chắc và sẵn sàng đối mặt với những thách thức của một Giáo hội được kêu gọi sống theo cách ngày càng hiệp hành. Trong khuôn khổ này, cần thiết phải có những phẩm chất cá nhân như “gần gũi, lắng nghe, chứng tá nhất quán, đối thoại và thái độ huynh đệ, kết hợp với sự khiêm nhường và dịu dàng vốn đặc trưng cho ơn gọi linh mục theo gương Chúa Chiên Lành“. Chân trời vẫn là chân trời của một hành động ngoại giao lấy cảm hứng từ Tin Mừng, có khả năng xây dựng những cây cầu, vượt qua các trở ngại và thúc đẩy con đường cụ thể của hòa bình, tự do tôn giáo và hợp tác giữa các quốc gia.
Một sự chuẩn bị thích đáng hơn cho nhu cầu của thời đại
Thủ bút tông thư của Đức Thánh Cha nhắc lại rằng sứ mạng được giao phó cho các nhà ngoại giao của Đức Giáo hoàng cũng bao gồm việc đại diện cho Đức Giáo hoàng bên cạnh các cơ quan công quyền tại các quốc gia nơi việc loan báo ơn cứu độ cũng được thực hiện tại các vùng lãnh thổ mà Giáo hội là một cộng đồng mới thành lập; hoặc trong các tổ chức quốc tế, nơi mà thông qua các đại diện của mình, Tòa Thánh chú ý đến các cuộc tranh luận, đánh giá nội dung của chúng và, theo chiều hướng đạo đức và tôn giáo của chính mình, đề xuất cách giải thích các chủ đề chính liên quan đến hiện tại và tương lai của gia đình nhân loại.
Để “thực hiện đúng nhiệm vụ của mình“, nhà ngoại giao phải phát triển phương pháp làm việc và phong cách sống cho phép họ hiểu đầy đủ về sự năng động của quan hệ quốc tế và giải thích đúng đắn các mục tiêu và khó khăn mà một Giáo hội ngày càng hiệp hành phải đối mặt.
Trích dẫn Tông hiến Veritatis Gaudium về các trường đại học và các phân khoa của Giáo hội được công bố năm 2018, Đức Thánh Cha giải thích rằng vấn đề không chỉ là đảm bảo đào tạo khoa học và học thuật cấp cao, mà còn đảm bảo rằng đây là một hành động của Giáo hội được kêu gọi đối chất cần thiết với thực tế của thế giới chúng ta “đặc biệt là trong thời đại như thời đại của chúng ta được đánh dấu bằng những thay đổi nhanh chóng, liên tục và đáng kể trong lĩnh vực khoa học và công nghệ“.
Các quy chế của Học viện, trước đây gọi là Hàn lâm viện Quý tộc Giáo hội, đã được cải cách bởi Đức Piô VI vào năm 1775, Đức Lêô XII vào năm 1829 và Đức Lêô XIII vào năm 1879. Các Đức Giáo hoàng Piô XII, Đức Gioan XXIII và Đức Phaolô VI cùng nhiều vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã từng học ở đó.
Tý Linh
(theo Delphine Allaire – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI