TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC TƯỞNG NHỚ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
Trong lễ tưởng niệm đặc biệt tưởng nhớ Đức Phanxicô tại Liên Hợp Quốc ở New York vào thứ Ba, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ca ngợi Đức cố Giáo hoàng vì luôn là “tiếng nói của hòa bình trong một thế giới chiến tranh”, nhắc nhở chúng ta về bổn phận đạo đức của mình, và là một “sứ giả của hy vọng” không ngừng.
Sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời vào Thứ Hai Phục Sinh, ngày 21 tháng Tư, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt với ngài.
Vào thứ Ba, ngày 29 tháng Tư, tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng, ca ngợi Đức Giáo hoàng Phanxicô và tưởng nhớ đến ảnh hưởng của ngài đối với thế giới.
“Đức Giáo hoàng Phanxicô là người của đức tin và là người xây dựng cầu nối giữa mọi tôn giáo”, ông nói và đồng thời lưu ý rằng “ngài là nhà anh hùng của những người bị gạt ra bên lề nhất trên trái đất”.
Ông cũng nhấn mạnh, Đức cố Giáo hoàng “là tiếng nói của cộng đồng trong một thế giới chia rẽ“, “là tiếng nói của lòng thương xót trong một thế giới tàn ác” và “là tiếng nói của hòa bình trong một thế giới chiến tranh“.
Tiếng nói của hòa bình trong một thế giới chiến tranh
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ghi nhận, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói về “lý tưởng của tổ chức chúng ta về ‘sự hòa hợp của gia đình nhân loại thống nhất, không chỉ làm việc vì hòa bình mà còn trong hòa bình, không chỉ làm việc vì công lý mà còn trong tinh thần công lý’“.
Trong bối cảnh này, ông nói rằng thay mặt cho gia đình Liên Hợp Quốc, ông muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cộng đồng Công giáo và rất nhiều người khác trên khắp thế giới “đang đau buồn trước mất mát to lớn này“.
Hơn nữa, ông cũng nhớ rằng trong khi Đức Giáo hoàng Phanxicô lãnh đạo Giáo hội Công giáo trong 12 năm, thì trước đó ngài đã dành nhiều thập kỷ phục vụ và làm nhiều việc thiện, thậm chí thường xuyên phục vụ người nghèo ở khu ổ chuột tại Buenos Aires.
Niềm tin hướng tới hành động và thay đổi
Ông nhấn mạnh, “những trải nghiệm ban đầu này đã củng cố niềm tin của ngài rằng đức tin phải là động lực của hành động và thay đổi”.
Ngoài ra, ông Guterres nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô là “tiếng nói không thể ngăn cản vì công lý xã hội và bình đẳng” và thông điệp Fratelli Tutti năm 2020 của ngài đã vạch ra ranh giới thẳng thắn giữa lòng tham và nghèo đói, bất bình đẳng và đau khổ.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngưỡng mộ: “Trong khi lên án sự bất bình đẳng vốn định rõ nền kinh tế toàn cầu hóa của chúng ta, ngài cũng cảnh báo về cái mà ngài gọi là ‘sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ’“.
Nhà anh hùng đối với người di cư và người tỵ nạn
Guterres đặc biệt nhớ lại chuyến thăm chính thức đầu tiên của ngài với tư cách là Giáo hoàng đến đảo Lampedusa ở Địa Trung Hải vào năm 2013 “để thu hút sự chú ý của toàn thế giới vào hoàn cảnh tuyệt vọng của những người xin tỵ nạn và di cư“.
Vào thời điểm đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhớ lại, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã “cảnh báo về ‘nền văn hóa tiện nghi, khiến chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, khiến chúng ta vô cảm trước tiếng kêu của người khác.‘”
Ngoài ra, trong Ngày Thế giới Tỵ nạn vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã “kêu gọi tất cả các quốc gia chào đón, thúc đẩy, đồng hành và hòa nhập những người gõ cửa nhà chúng ta“.
Tính nhân văn và khiêm nhường
Khi nhớ lại lần đầu gặp Đức cố Giáo hoàng tại Vatican vào năm 2019, với tư cách là Tổng thư ký, ông cho biết: “Tôi rất ấn tượng trước tính nhân văn và khiêm nhường của ngài“.
Ông lưu ý rằng: “Ngài luôn nhìn thấy những thách thức qua con mắt của những người ở vùng ngoại vi của cuộc sống”.
Ngoài ra, ông Guterres ca ngợi ngài là “một người hành hương vì hòa bình“, người đã mạo hiểm đến các quốc gia bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới từ Iraq đến Nam Sudan đến Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác để lên án tình trạng đổ máu và bạo lực, đồng thời thúc đẩy hòa giải. Ngài đã nói rằng “chúng ta không bao giờ có thể rời mắt khỏi bất công và bất bình đẳng hoặc nhắm mắt làm ngơ trước những người đang phải chịu đựng xung đột hoặc hành vi bạo lực“.
Bảo vệ người vô tội và đau khổ
Antonio Guterres nhấn mạnh rằng Đức Phanxicô “xác tin ủng hộ những người vô tội bị bắt ở các vùng chiến sự như Ucraina và Gaza“, chắc chắn là “bằng nền tảng toàn cầu của mình, nhưng ngài cũng thực hiện điều đó theo những cách cá nhân và sâu sắc hơn nhiều“, bao gồm cả các cuộc gọi điện thoại thường xuyên tới Nhà thờ Thánh Gia ở Thành phố Gaza.
Tổng thư ký LHQ nhận xét, “như một người nào đó tại Nhà thờ đã nói, ‘ngài hỏi thăm chúng tôi như thế nào, chúng tôi đã ăn gì, chúng tôi có nước sạch không, có ai bị thương không? Điều đó không bao giờ mang tính ngoại giao hay nghĩa vụ….nhưng đó là những câu hỏi mà một người cha sẽ hỏi.‘”
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt nhớ lại rằng ngay cả trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng vào Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kiên quyết kêu gọi chấm dứt xung đột.
Nghĩa vụ đạo đức phải hành động
Antonio Guterres nhấn mạnh làm thế nào Đức Giáo hoàng Phanxicô hiện thân cho lời kêu gọi công lý cho các dân tộc và cho hành tinh, và qua thông điệp Laudato si’ được công bố năm 2015, ngài đã đóng góp vào việc thông qua Thỏa thuận Paris bằng cách kêu gọi các nhà lãnh đạo bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.
Ông nói tiếp : “Ngài đã nhấn mạnh mối liên hệ rõ ràng giữa sự suy thoái môi trường và sự suy thoái của tình trạng con người” và “Đức Giáo hoàng Phanxicô hiểu rằng những người đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu đang phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất và chúng ta có nghĩa vụ tinh thần và đạo đức phải hành động”.
Sứ giả của hy vọng
Trong thế giới chia rẽ và bất hòa ngày nay, việc tuyên bố năm 2025 là Năm Hy Vọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng như luôn là “sứ giả của hy vọng“, “bây giờ tất cả chúng ta phải mang hy vọng này tiến về phía trước“.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kết luận: “Trong khi chúng ta thương tiếc sự ra đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, chúng ta hãy cùng nhau đổi mới cam kết của mình đối với hòa bình, nhân phẩm và công lý xã hội – những chính nghĩa mà ngài đã cống hiến từng khoảnh khắc trong cuộc đời phi thường của mình.”
Tý Linh
(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV KÊU GỌI ISRAEL VÀ IRAN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ LÝ TRÍ
- ĐỔI MỚI VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, THÁCH THỨC ĐẶT CON NGƯỜI VÀO TRUNG TÂM
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ IX : NGƯỜI NGHÈO LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ
- CARLO ACUTIS VÀ PIER GIORGIO FRASSATI SẼ ĐƯỢC PHONG THÁNH VÀO NGÀY 7/9
- LOS ANGELES : THÁNH LỄ HIỆP NHẤT CÁC CỘNG ĐỒNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN RÔMA : CHÚNG TA HÃY CAM KẾT TRỞ THÀNH NHỮNG LINH MỤC KHẢ TÍN VÀ GƯƠNG MẪU
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 9. ANH MÙ BATIMÊ. “CỨ YÊN TÂM, ĐỨNG DẬY, NGƯỜI GỌI ANH ĐẤY!”
- ĐỨC CHA LIN YUNTUAN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ CỦA PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC
- ĐỨC CHA RUSSO: CÁC SỨ THẦN TÒA THÁNH, NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH GIỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA THẾ GIỚI
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐHY PAROLIN NHẤN MẠNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TIN MỪNG
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH, DỊP NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH
- ĐỨC CHA VINCENZIO PAGLIA, NGƯỜI PHỤC VỤ GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN