CHÚA NHẬT 25 A THƯỜNG NIÊN: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 144

Written by xbvn on Tháng Chín 20th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Ông chủ kia mướn thợ vào làm vườn nho với giá một đồng. Đến giờ trả công, ông bắt đầu từ người vào làm cuối cùng đến những người đầu tiên. Những người vất vả từ sáng tinh mơ cứ tưởng rằng mình phải được lãnh nhiều hơn mới đúng, nên khi lãnh một đồng như mọi người, họ cằn nhằn ganh tị. Dụ ngôn dậy ta rằng: Sự công bằng của Thiên Chúa dựa vào lòng thương xót của Ngài và không thể đo lường theo bất cứ tiêu chuẩn công bằng vị kỷ nào của con người. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa nhìn thấy điều tốt lành nơi mà ta không sao nhìn được. Người cũng đổ tràn ân phước xuống nơi mà ta cho rằng chưa xứng đáng. Quả thật, tư tưởng và đường lối Chúa không như của con người chúng ta!

Cảm nhận được và sống theo tâm tình đó của Thiên Chúa, chính là “sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô”. Chúng ta cùng dâng lời ca ngợi:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31