ĐỨC PHANXICÔ KHÁNH THÀNH “NHÀ LÒNG THƯƠNG XÓT” Ở MÔNG CỔ, NHẤN MẠNH SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU VỊ THA
Đức Phanxicô khánh thành “Nhà Lòng Thương Xót” ở Oulan Bator và phát biểu trước các thành viên của các tổ chức bác ái, ca ngợi cam kết kiên định của họ trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Vào ngày 4 tháng 9, đánh dấu ngày cuối cùng của ngài ở Mông Cổ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đứng trước một nhóm các tổ chức bác ái và tình nguyện viên, bày tỏ lòng biết ơn vì sự chào đón nồng nhiệt của họ, bao gồm các bài hát và điệu múa truyền thống của Mông Cổ.
Cuộc gặp gỡ cuối cùng trong chuyến tông du tới Mông Cổ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khánh thành “Nhà Lòng Thương Xót”, một không gian dành cho những người nghèo nhất trong một trường nữ tu trước đây và nằm dưới sự quản lý của Hiệp hội Giáo hoàng Úc. Cơ sở này đã được trang bị một phòng khám để phục vụ nhu cầu của người vô gia cư và nạn nhân của bạo lực gia đình. Ngôi nhà cũng sẽ đóng vai trò là nơi trú ẩn tạm thời cho những người di cư đến thành phố mà không có điểm cập bến. Cơ cấu này có thể mang lại cho họ sự hỗ trợ ban đầu.
Sau khi nghe lời chào mừng của linh mục Andrew Trần, giám đốc ngôi nhà, sau đó là lời chứng của một nữ tu và một phụ nữ trẻ khuyết tật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu cám ơn những người đã thực hiện các công việc bác ái này của Giáo hội tại thủ đô của Mông Cổ.
Ngài bắt đầu bài diễn văn của mình bằng cách lấy cảm hứng từ những lời của Chúa Giêsu: “Ta đói và các ngươi đã Ta cho ăn, Ta khát và các ngươi đã cho Ta uống”.
Đức Thánh Cha nói : “Qua những lời đó, Chúa ban cho chúng ta tiêu chí để nhận ra sự hiện diện của Người trong thế giới của chúng ta và điều kiện để bước vào niềm vui tột đỉnh của Vương quốc của Người trong Cuộc Phán xét Cuối cùng”.
Giáo hội ở Mông Cổ
Ngài tiếp tục nêu bật truyền thống bác ái lâu đời trong Giáo hội, nhấn mạnh đến việc cam kết phục vụ của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã giúp xây dựng Giáo hội trên các trụ cột hiệp thông, phụng vụ, phục vụ và làm chứng như thế nào. Ngài cho thấy “chiều kích bác ái thiết lập căn tính của Giáo hội“.
Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý tinh thần bác ái đã thấm nhuần Giáo hội nhỏ bé nhưng đầy sức sống ở Mông Cổ như thế nào, mô tả nó như một minh chứng cho các giá trị lâu dài của sự hiệp thông, cầu nguyện, phục vụ vị tha và đức tin.“Thật tuyệt vời khi nhận thấy rằng sau rất nhiều thế kỷ, cùng một tinh thần đó đã thấm nhuần Giáo hội ở Mông Cổ”, Đức Phanxicô vui mừng và nói thêm: “Trong sự nhỏ bé của mình, Giáo hội sống bằng sự hiệp thông huynh đệ, bằng lời cầu nguyện, bằng việc phục vụ vị tha cho nhân loại đang đau khổ và làm chứng đức tin của mình”.
“Hương thơm của Chúa Kitô”
Nhà Lòng Thương Xót này, do Đức Thánh Cha khánh thành, là “một biểu hiện cụ thể của sự quan tâm đến người khác mà các Kitô hữu nhận ra mình, bởi vì ở đâu có sự đón tiếp, lòng hiếu khách và sự cởi mở với người khác, chúng ta hít thở hương thơm tốt lành của Chúa Kitô”.
Ngôi nhà này “được dự định trở thành một điểm quy chiếu cho nhiều hoạt động can thiệp bác ái, những bàn tay dang rộng hướng tới anh chị em đang đấu tranh giữa những vấn đề của cuộc sống”, ngài nói tiếp. “‘Nhà Lòng Thương Xót’: Trong hai từ này là định nghĩa về Giáo hội”.
Nhà Lòng Thương Xót
Sau đó, Đức Phanxicô hướng sự chú ý của mình đến “Nhà Lòng Thương Xót”, một biểu hiện hữu hình về sự quan tâm của Giáo hội đối với người khác.
Ngài nói: “Sự phục vụ quảng đại dành cho những người lân cận của chúng ta đã làm nổi bật bộ phận dân Chúa đầy sức sống này ngay từ khởi đầu”.
Đức Thánh Cha thừa nhận vô số sáng kiến bác ái đã xuất phát từ những cội nguồn này và bày tỏ lòng biết ơn của mình, đồng thời nói rằng “những kế hoạch đó tiếp tục thu hút sự cống hiến của các nhà truyền giáo từ nhiều quốc gia, những người đã đưa kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực và đặc biệt là tình yêu của họ vào việc phục vụ xã hội Mông Cổ.”
Mô tả Nhà Lòng Thương Xót là nơi chào đón tất cả mọi người, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tình nguyện viên tiến tới và đón nhận lối sống phục vụ vị tha.
Ngài nhấn mạnh rằng công việc tình nguyện không chỉ dành cho những người giàu có mà còn dành cho những người có thu nhập khiêm tốn, những người chọn cống hiến thời gian và nguồn lực của mình vì tình yêu thương người khác.
Bác bỏ những lầm tưởng
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bác bỏ một số lầm tưởng phổ biến xung quanh công việc từ thiện.
“Đầu tiên, lầm tưởng cho rằng chỉ những người giàu mới có thể tham gia công việc tình nguyện. Thực tế cho chúng ta thấy điều ngược lại. Không nhất thiết phải giàu mới làm được việc tốt; đúng hơn, hầu như luôn luôn chỉ những người có điều kiện khiêm tốn mới chọn cống hiến thời gian, kỹ năng và sự quảng đại của mình trong việc quan tâm đến người khác.”
Ngài làm rõ rằng sự cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc thúc đẩy xã hội không bị thúc đẩy bởi việc chiêu dụ tín đồ: “Không! Các Kitô hữu làm bất cứ điều gì có thể để giảm bớt nỗi đau khổ của người nghèo, bởi vì nơi con người của người nghèo, họ nhận ra Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và nơi Người, phẩm giá của mỗi người được mời gọi trở thành con cái Thiên Chúa.”
Bác ái không bao giờ được trở thành một công việc kinh doanh
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bác ái không được trở thành một công việc kinh doanh.
Ngài nói: “Bác ái đòi hỏi tính chuyên nghiệp, nhưng công việc bác ái không được biến thành công việc kinh doanh”. “Đúng hơn, chúng nên giữ lại sự tươi mới của chúng như những công việc bác ái, nơi những người gặp khó khăn có thể tìm thấy những người sẵn sàng lắng nghe họ với lòng trắc ẩn, bất kể họ có thể nhận được bao nhiêu tiền.”
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài diễn văn của mình bằng một giai thoại về Thánh Têrêsa Calcutta, người nêu gương tình yêu vị tha bằng cách chăm sóc người bệnh vì tình yêu dành cho Thiên Chúa hơn là vì lợi ích tiền bạc.
Ngài cũng bày tỏ hy vọng rằng loại tình yêu nhưng không này sẽ là động lực đằng sau Nhà Lòng Thương Xót.
Cầu nguyện cho lòng trắc ẩn
Cuối cùng, Đức Phanxicô cảm ơn tất cả những người tham gia vào các công việc bác ái và gửi lời chúc lành của mình.
Ngài thúc giục mọi người, trong lòng bác ái của họ, hãy cầu nguyện cho ngài và kêu gọi người dân Mông Cổ hãy thực hiện công việc thiện nguyện và nuôi dưỡng nền văn hóa trắc ẩn vì công ích.
Khi đánh dấu sự kiện công khai cuối cùng này trong chuyến viếng thăm Mông Cổ, Đức Thánh Cha đã để lại một thông điệp rằng tình yêu vị tha là con đường dẫn đến sự phát triển cá nhân và xã hội.
Tý Linh
(theo Francesca Merlo và Olivier Bonnel, Vatican News)
Tags: bác ái-liên đới, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Mông Cổ, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI 2024 : TUỔI GIÀ LÀ MỘT DẤU HIỆU CỦA SỰ CHÚC LÀNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 13. CHÚA GIÊSU, THẦY DẠY CẦU NGUYỆN
- VATICAN TỔ CHỨC MỘT HỘI NGHỊ CHƯA TỪNG CÓ VỀ QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC
- NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
- CÁC ĐAN SĨ ĐƯỢC MỜI GỌI KHÔNG CHIỀU THEO TINH THẦN THẾ GIAN
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO SYRO-MALABAR: “Ở ĐÂU CÓ BẤT TUÂN, Ở ĐÓ CÓ LY GIÁO”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG LỄ CHÚA LÊN TRỜI: CHÚA LÊN TRỜI, BÁO TRƯỚC ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA
- NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NASA: “TỪ KHÔNG GIAN, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CÔNG DÂN CỦA TRÁI ĐẤT”
- VỀ ĐAN VIỆN ĐỨC BÀ AN NAM
- ĐỨC PHANXICÔ GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ « XIN CẦU NGUYỆN CHO TÔI, CHỨ ĐỪNG CHỐNG LẠI TÔI »
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 14. CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ
- TẦM QUAN TRỌNG CỦA THẦN HỌC TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI, THEO ĐỨC PHANXICÔ
- NĂM THÁNH 2025: LÀM CHỨNG CHO NIỀM HY VỌNG LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT
- SPES NON CONFUNDIT: SẮC CHỈ HIỆU TRIỆU NĂM THÁNH MỜI GỌI HƯỚNG ĐẾN NIỀM HY VỌNG
- ỦY NHIỆM CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC CHA SỞ: “HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ THỪA SAI CỦA TÍNH HIỆP HÀNH”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 15. ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN
- LOGO CÁC CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICO ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 18. ĐỨC CẬY
- KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC VÌ HÒA BÌNH
- “MỘT BÀI TẬP VỀ TÍNH HIỆP HÀNH TRONG THỂ THAO”, HỘI THẢO VỀ GIÁO HỘI VÀ THỂ THAO