“FIDUCIA SUPPLICANS”: SỰ TIẾP NHẬN ĐẦY KHÓ KHĂN CỦA CÁC GIÁM MỤC PHÁP
Kể từ khi công bố Tuyên ngôn Fiducia supplicans, cho phép chúc lành cho các đôi bạn “trong hoàn cảnh bất quy tắc” và các cặp đồng giới, các Giám mục Pháp dường như bị chia rẽ về việc tiếp nhận nó.
Trên khắp thế giới, việc công bố tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin về khả năng chúc lành cho “các đôi bạn trong hoàn cảnh bất quy tắc”, bao gồm các cặp ly dị tái hôn cũng như các cặp đồng giới, đã gây ra một làn sóng phản đối chưa từng thấy, đặc biệt là ở lục địa châu Phi. Ở Pháp, những lời chỉ trích im lặng hơn, nhưng thực tế là, Fiducia supplicans đặt ra các vấn đề và đặt các giám mục vào tình thế khó khăn trong khi chủ đề này gây chia rẽ các tín hữu.
Cuộc tranh luận được đưa vào các cuộc thảo luận của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), họp từ thứ Hai ngày 8 tháng Giêng đến thứ Tư ngày 10 tháng Giêng. Như vào đầu mỗi năm, đây là một phiên họp mở rộng, xung quanh vị chủ tịch của CEF, Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, trong đó các Tổng Giám mục và các chủ tịch các hội đồng và ủy ban cũng tham gia, tức là khoảng bốn mươi giám mục. Lập trường về tuyên ngôn Fiducia supplicans sẽ được công bố vào cuối phiên họp này.
Thận trọng và suy tư
Đề tài không phải là đối tượng của các cuộc tranh luận nảy lửa nhưng cho thấy hai quan điểm. Một tham dự viên cho biết: “Có một bên là những người phản ứng nhanh chóng ngay lập tức, và một bên là những người chờ đợi”. “Đã đến lúc phải suy nghĩ,” một Giám mục của Île-de-France đảm bảo như thê. Một vị khác, đến từ miền Tây Nam, giải thích rằng vấn đề về tiếp nhận bản văn chưa được đề cập trong giáo phận của ngài, nhưng sẽ khơi lên một cuộc tranh luận với các linh mục trong tháng Giêng. Tương tự như vậy, Đức cha Dominique Lebrun, Tổng Giám mục Rouen, không muốn đưa ra một tuyên bố quá vội vàng. Ngài đã yêu cầu những giải thích rõ ràng từ Đức Hồng y Fernandez, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và trước tiên ngài mong muốn được làm việc trên văn bản với các ban mục vụ gia đình của giáo phận.
Tuyên ngôn Fiducia supplicans đặt hàng giám mục với sự chia rẽ xuất hiện giữa những người Công giáo về văn bản này. Đức cha Denis Jachiet, giám mục Belfort-Montbéliard, cho biết: “Trước tiên, tôi muốn dành thời gian để giải thích điều đó cho các tín hữu chỉ đọc những đoạn trích từ văn bản mà có thể khiến họ hiểu sai hoặc đưa ra những điều mơ hồ”. Đối với một vị khác, một số linh mục trẻ “trở nên căng thẳng khi tuyên ngôn được công bố. Chúng tôi phải đọc nó cùng với họ, đồng hành cùng họ.” Trong hàng giám mục, những lời chỉ trích chủ yếu tập trung vào Đức Hồng y Fernandez và phương pháp được Rôma sử dụng. Một nguồn tin giải thích: “Nhiều người đang quay lưng lại và khó chịu vì không được cảnh báo về việc công bố văn bản, vả lại một bản văn tối nghĩa. Phần lớn các giám mục do dự trong việc tiếp nhận tuyên ngôn như thế vì việc phát hành nó đã được sống cách khó khăn.”
Tuy nhiên, một số giám mục đã lên tiếng công khai, chẳng hạn như Đức cha Hervé Giraud, Tổng Giám mục Sens-Auxerre. “Bản thân tôi hoàn toàn có thể chúc lành cho một cặp đồng tính, bởi vì tôi tin rằng điều đó khởi đi từ một ý tưởng tốt đẹp về việc chúc lành, theo Tin Mừng và phong cách của Chúa Kitô,” ngài giải thích trên nhật báo La Croix, ngày 19 tháng 12.
Trong một thông tri dài, được công bố vào ngày 29 tháng 12 trên trang web của giáo phận, Đức cha Marc Aillet đã khai triển một cách tiếp cận khác. Ngài đặc biệt mời gọi các linh mục trong giáo phận, “nếu mọi người cầu xin, hãy chúc lành cho họ, miễn là lời chúc lành đó dành cho từng cá nhân, bằng cách kêu gọi họ hoán cải và mời họ cầu xin sự giúp đỡ của ân sủng mà Chúa ban cho tất cả những ai cầu xin Người để thay đổi cuộc sống của họ theo thánh Ý Thiên Chúa.”
Sự nhạy cảm khác nhau
Tương tự như vậy, các Giám mục của giáo tỉnh Rennes đã công bố một văn bản chung. Các ngài nhấn mạnh “sự cần thiết” phải tránh “nhầm lẫn” và “tai tiếng”. Các ngài viết: “Đây là lý do tại sao thật thích hợp để chúc lành một cách tự phát, cách cá nhân, cho mỗi người trong số hai người làm nên đôi bạn, bất kể xu hướng tính dục của họ, những người xin Chúa chúc lành với lòng khiêm tốn và với ước muốn ngày càng tuân theo thánh ý của Ngài”. Giữ khoảng cách với Fiducia supplicans gợi lên khả năng chúc lành cho các cặp đôi.
Những quan điểm tương phản này minh họa sự nhạy cảm khác nhau. Đối với Đức cha Jean-Luc Brunin, Giám mục giáo phận Le Havre, vấn đề không phải là “chúc lành cho những người hoàn thiện: chúc lành, đó là nói lên điều tốt lành mà Thiên Chúa muốn cho mọi người nữ, mọi người nam, ngay cả khi họ ở trong hoàn cảnh bất quy tắc”. Nhấn mạnh “sự liên tục trong giáo huấn của Đức Thánh Cha kể từ các Thượng Hội đồng về gia đình”, ngài nhấn mạnh đến sự đồng hành với mọi người: “Đức Phanxicô mời gọi chúng ta đến một nền mục vụ giải thoát. Không có lỗi lầm nào phải bị trừng phạt vĩnh viễn.”
Vấn đề đồng hành với mỗi người cũng rất cần thiết đối với Đức cha Vincent Dollmann, Tổng Giám mục Cambrai. Ngài đề cập đến công việc được thực hiện trong hơn 20 năm trong giáo phận của mình, dưới sự lãnh đạo của người tiền nhiệm, Đức cha François Garnier, về vấn đề người ly dị tái hôn. “Khi kết thúc việc đồng hành, đôi khi ngay cả một tiến trình dự tòng, các cặp ly dị tái hôn có thể trải qua những thời gian cầu nguyện: chắc chắn thuật ngữ này ít gây nhầm lẫn hơn lời chúc lành do Đức Giáo hoàng đề xuất.”
“Những người bác bỏ tài liệu Fiducia supplicans vẫn chưa đọc hoặc hiểu Amoris laetitia,” một Giám mục lấy làm tiếc về sự miễn cưỡng mà văn bản này khơi dậy và có ý định bảo vệ nó với các Giám mục khác trong phiên họp toàn thể mùa xuân tới. Gần một tháng sau khi được công bố, phần lớn các Giám mục Pháp tỏ ra thận trọng nào đó, mong muốn dành thời gian để suy tư.
Tý Linh
(theo Christophe Henning và Matthieu Lasserre, nhật báo La Croix)
—————————
Xem thêm các bài khác liên quan đến chủ đề này ở đây.
Tags: Phanxicô-I, Pháp, Đồng-tính
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- LỘ ĐỨC: NHỮNG BỨC TRANH KHẢM TRÊN HAI CÁNH CỬA CỦA ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC CHE PHỦ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC LINH MỤC THỪA SAI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: SỐNG MÙA CHAY VÀ NĂM THÁNH NHƯ THỜI GIAN CHỮA LÀNH
- ĐHY PAROLIN: “ĐỨC THÁNH CHA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CAI QUẢN GIÁO HỘI”
- “TRƯỚC MẮT THIÊN CHÚA, MỌI CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ VÔ HẠN”
- ĐỨC PHANXICÔ CHIA SẺ NỖI ĐAU CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CÁC NẠN NHÂN TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở MIẾN ĐIỆN VÀ THÁI LAN
- ĐỨC GIOAN XXIII VÀ ĐỨC PHAOLÔ VI CÓ PHẢI LÀ ĐẶC VỤ CỦA CIA KHÔNG?
- CÁC NHÀ KHOA HỌC TÁI TẠO LẠI KHUÔN MẶT CỦA THÁNH TÊRÊSA AVILA
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC CẢI THIỆN DẦN DẦN KHI NGÀI ĐANG HỒI PHỤC TẠI NHÀ THÁNH-MARTA
- BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI MỘT “SỰ HOÁN CẢI TOÀN DIỆN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 2. NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARI. “CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC UỐNG!” (Ga 4, 7)
- 24 GIỜ CHO CHÚA 2025
- BA MƯƠI NĂM THÔNG ĐIỆP EVANGELIUM VITAE: TRỰC GIÁC NHÌN XA TRÔNG RỘNG CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA ĐỒNG TẾ THÁNH LỄ, TIẾP TỤC TRỊ LIỆU TẠI NHÀ THÁNH MARTA
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 1. LÚC KẾT THÚC SẼ LÀ LÚC KHỞI ĐẦU
- MỘT HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH QUỐC TẾ TẠI VATICAN DÀNH RIÊNG CHO VẤN ĐỀ TUỔI THỌ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C: SỰ KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA HOÁN CẢI
- VATICAN, BÀI HỌC TỪ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG ĐAU KHỔ
- ĐỨC PHANXICÔ CHÀO CÔNG CHÚNG VÀ BAN PHÉP LÀNH ĐẦU TIÊN TỪ BỆNH VIỆN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ SẼ XUẤT VIỆN VÀO CHÚA NHẬT