CHÚC LÀNH CHO CÁC CẶP ĐỒNG TÍNH: ĐỨC CHA AILLET BÁC BỎ “VIỆC KÊU GỌI THỰC HIỆN CÁC LIỆU PHÁP HOÁN CẢI”

Written by xbvn on Tháng Một 3rd, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức cha Marc Aillet, Giám mục giáo phận Bayonne, đã công bố một thông tri dài vào thứ Sáu ngày 29 tháng 12 về tuyên ngôn của Vatican cho phép chúc lành cho các cặp đồng giới bên ngoài phụng vụ và nghi thức dân sự. Tổ chức SOS Homophobie cáo buộc ngài đã kêu gọi “thực hiện các liệu pháp hoán cải”, điều mà ngài kiên quyết phản đối với nhật báo La Croix.

Trong một thông tri dài, được công bố hôm thứ Sáu, ngày 29/12/2023, trên trang web của giáo phận Bayonne-Lescar-Oloron, Đức cha Marc Aillet ngỏ lời với các linh mục và tín hữu sau khi Vatican cho phép chúc lành cho các cặp đồng giới bên ngoài phụng vụ và nghi thức dân sự. Trong văn bản này, ngài nêu rõ chất vấn “một cách tôn trọng về một số điểm của Tuyên ngôn vốn có thể được làm rõ”.

Kết thúc thông tri của mình, Đức Cha đặc biệt mời gọi các linh mục trong giáo phận “hãy chúc lành cho họ, nếu người ta xin, với điều kiện đó dành cho từng cá nhân, đồng thời kêu gọi họ hoán cải và bằng cách mời gọi họ cầu xin sự trợ giúp của ân sủng mà Chúa ban cho tất cả những ai cầu xin Người để thay đổi cuộc sống của họ theo ý muốn của Thiên Chúa.”

Những khuyến nghị đã gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ hiệp hội SOS Homophobie (SOS Chứng kỳ thị đồng tính). Vào thứ Ba, ngày 2/1/2024, hiệp hội này đã công bố một thông cáo kêu gọi xóa văn bản khỏi trang web của giáo phận và lên án những lời của Đức cha Aillet, người mà, theo hiệp hội, đã kêu gọi “thực hiện “các liệu pháp hoán cải” chống lại người đồng tính luyến ái”.

Sự khác biệt giữa “hoán cải” và “liệu ​​pháp hoán cải”

Quả thế, SOS homophobie giải thích “lời kêu gọi hoán cải” và “thay đổi cuộc sống của họ theo ý muốn của Thiên Chúa” của những người cầu xin một chúc lành như là một sự hợp pháp hóa “các liệu pháp hoán cải”, vốn bị luật pháp ở Pháp cấm kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2022. Các phát biểu này sẽ “bị phạt hai năm tù và 30.000 euro”.

Được nhật báo La Croix liên lạc, Đức cha Marc Aillet tố giác cách giải thích sai lầm về lời nói của mình. “Không có vấn đề gì về việc kêu gọi thực hiện liệu pháp hoán cải.” Ngài nhắc lại rằng khuyến nghị của ngài cũng được gửi đến các cặp đồng giới cũng như các đôi bạn trong hoàn cảnh bất quy tắc được đề cập trong văn bản Fiducia Supplicans của Vatican. “Giáo hội nhất thiết kêu gọi người ta hoán cải nhưng không liên quan đến xu hướng tính dục của họ. Đó là việc hoán cải theo đức tin, một lời mời gọi mà Chúa gửi đến tất cả mọi người, thay đổi cuộc sống của họ phù hợp với Lời Chúa.

Tuy nhiên, khái niệm “thay đổi cuộc sống của họ phù hợp với Lời Chúa” này, hiệp hội SOS homophobie hiểu nó như là “lời mời gọi những người LGBT + sửa đổi hoặc kìm nén xu hướng tính dục hoặc căn tính giới của họ”, điều này sẽ mặc nhiên hợp pháp hóa các liệu pháp hoán cải.

Theo văn bản luật ban hành năm 2022, các liệu pháp hoán cải là các phương pháp thực hành y tế giả nhằm mục đích “sửa đổi hoặc kìm nén xu hướng tính dục hoặc căn tính giới”. Văn bản nêu rõ thêm, những thực hành này “có thể dưới hình thức phỏng vấn, khóa thực tập, trừ tà, điều trị bằng sốc điện hoặc thậm chí tiêm hormone, không dựa trên bất kỳ cơ sở y tế hoặc trị liệu nào.”

Nhắc lại giáo huấn của Giáo hội và lời kêu gọi đức ái mục tử

Và Đức cha Aillet giải thích rõ lời của mình: “Mỗi Kitô hữu muốn theo Chúa Kitô phải cố gắng sống phù hợp với Tin Mừng và lắng nghe Người tốt nhất có thể. Do đó, tôi mời gọi một cuộc đối thoại mục vụ để cố gắng làm sáng tỏ những gì Giáo hội dạy chúng ta về tình yêu và tính dục. Giáo hội nói với tất cả mọi người không nằm trong Bí tích Hôn phối rằng họ được mời sống khiết tịnh (do đó điều này không chỉ liên quan đến những người đồng tính luyến ái). Nhưng đó không phải là việc kiểm soát cuộc sống của con người hay dùng những biện pháp cưỡng chế để buộc con người thay đổi xu hướng. Vấn đề không phải là phán xét mà là đề xuất một con đường sống Kitô giáo.

Trong thông tri của mình, Đức Giám mục giáo phận Bayonne nêu ra những điểm suy tư khác, và giữ khoảng cách với văn bản do Rôma ban hành bằng cách mời gọi các linh mục trong giáo phận của mình chúc lành cho từng cá nhân, chứ không phải cho các cặp đôi. Ngài giải thích qua điện thoại: “Đối mặt với nhiều phản ứng từ chối các Fiducia Supplicans trong Giáo hội và những rắc rối được bày tỏ bởi nhiều linh mục và tín hữu, trong khi hoan nghênh mối quan tâm làm cho vị Thiên Chúa tình yêu gần gũi với mọi người một cách vô điều kiện, tôi mời gọi những lời giải thích rõ ràng và đối thoại mục vụ với những người đang cầu xin sự chúc lành.”

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30