KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: CHÚA GIÊSU MUỐN CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN HỮU CỦA NGƯỜI

Written by xbvn on Tháng Năm 6th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới, Tin Mừng Chúa Nhật

Trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa Nhật ngày 5/5/2024,  Đức Phanxicô đã suy niệm về tình bạn dựa trên Tin Mừng theo thánh Gioan, và qua đó mời gọi các Kitô hữu lớn lên trong tình bạn với Chúa, đồng thời chia sẻ nó với người khác.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay, Tin Mừng kể cho chúng ta về Đức Giê-su, Đấng đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu” (x. Ga 15, 15). Điều này có nghĩa là gì?

Trong Thánh Kinh, ‘tôi tớ’ của Thiên Chúa là những người đặc biệt, mà với họ, Ngài trao phó những sứ mạng quan trọng, chẳng hạn như Môsê (x. Xh 14, 31), Vua Đavit (x. 2 Sm 7, 8), tiên tri Êlia (x. 1 V 18, 36), rồi đến Đức Trinh Nữ Maria (x. Lc 1, 38). Các vị là những người được Thiên Chúa đặt để trong tay kho tàng của Ngài (x. Mt 25, 21). Nhưng tất cả điều đó là chưa đủ, theo Chúa Giê-su, để nói chúng ta là ai đối với Người, điều đó chưa đủ: Người muốn nhiều hơn thế, một điều gì đó lớn lao hơn, vượt trên cả của cải và những kế hoạch: đó là tình bạn.

Thuở còn thơ ấu, chúng ta học được kinh nghiệm tuyệt vời này: chúng ta tặng cho bạn bè của mình những thứ đồ chơi và những món quà xinh đẹp nhất; và rồi, khi lớn lên, thời niên thiếu, chúng ta thổ lộ với họ những bí mật đầu đời của mình; khi là những người trẻ, chúng ta trao ban lòng trung tín; khi trưởng thành, chúng ta sẻ chia sự vui thoả lẫn những nỗi lo âu; khi lớn tuổi, chúng ta chia sẻ những kí ức, nỗi đắn đo lẫn sự thinh lặng của những ngày dài. Lời Chúa, trong sách Châm Ngôn, nói với chúng ta rằng ‘Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh’ (Cn 27, 9). Chúng ta hãy nghĩ đôi chút về những người bạn của mình, và tạ ơn Chúa vì họ! Một chút không gian để nghĩ về họ…

Tình bạn không phải là kết quả của sự tính toán, cũng chẳng phải của sự ép buộc: nó khởi phát một cách tự nhiên khi chúng ta nhận thấy được điều gì đó của mình nơi người khác. Và, nếu thật sự như thế, một tình bạn hẳn sẽ kiên vững đến mức mà nó chẳng thất bại ngay cả khi đối diện với kẻ phản bội. “Bè bạn thương nhau mọi nơi mọi lúc” (Cn 17, 17) – sách Châm Ngôn một lần nữa nói như thế – như Đức Giê-su tỏ cho ta thấy khi Người nói với Giuđa, kẻ phản bội Người với một cái hôn: “Này bạn, sao bạn lại ở đây?” (Mt 26, 50). Một người bạn thật sự chẳng bỏ rơi anh chị em, thậm chí khi anh chị em lầm lỗi: họ sửa lỗi cho anh chị em, có thể họ khiển trách, nhưng họ sẽ tha thứ và không bỏ rơi anh chị em.

Và hôm nay, trong Thánh Kinh, Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng, đối với Người chúng ta đích thực là những người bạn này: những người yêu dấu vượt xa mọi công trạng và mong đợi, những người mà Người đã giang rộng cánh tay và hiến trao tình yêu, Ân sủng và Lời của Người; những người là chính chúng ta đây, là các bạn hữu – mà Người sẻ chia những gì quý giá nhất đối với mình, những điều mà Người đã nghe được nơi Chúa Cha (x. Ga 15, 15). Thậm chí đến mức làm cho chính Người nên yếu đuối đối với chúng ta, đặt mình vào tay chúng ta mà không lời biện hộ hay chút giả vờ nào, bởi vì Người yêu thương chúng ta. Chúa yêu chúng ta, như một người bạn, Người luôn mong muốn điều tốt lành cho chúng ta và Người muốn chúng ta sẻ chia trong Người.

Và chúng ta hãy tự hỏi: với tôi, Chúa mang lấy diện mạo nào? Khuôn mặt của bạn hữu hay của người xa lạ? Liệu tôi cảm nhận rằng mình được Người yêu như một người thân thương không? Và khuôn mặt nào của Đức Giê-su mà tôi tỏ cho người khác biết, nhất là những ai lầm lỗi và cần sự thứ tha?

Xin Đức Maria giúp chúng ta thăng tiến trong tình bạn với Con của Mẹ và làm toả lan tình bạn đó xung quanh mình.

——————————————————

Sau Kinh Nữ Vương Thiên Đàng:

Thưa anh chị em,

Với lòng quý mến, tôi gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của mình đến những anh chị em thuộc Giáo Hội Chính Thống và một số khác của Giáo Hội Công Giáo Đông phương, ngày hôm nay, theo Lịch Julian, đang cử hành lễ Phục Sinh. Ước gì Chúa Phục Sinh tuôn tràn trên mọi cộng đoàn niềm vui và sự bình an, cũng như ủi an những ai đang gặp phải gian truân. Với họ, xin mừng lễ Phục Sinh!

Tôi chắn chắn dành lời cầu nguyện cho những người dân của bang Rio Grande do Sul ở Brazil, đang trải qua những trận lũ lớn. Xin Chúa thương đón nhận các nạn nhân và ủi an người thân của họ cũng như những ai đã phải rời bỏ nhà cửa của mình.

Tôi chào đón các tín hữu thành Rôma và nhiều nơi khác của Italy và khắp nơi trên thế giới, cách riêng các khách hành hương đến từ Texas, từ Tổng Giáo phận Chicago và từ Berlin; các sinh viên đến từ Trường Saint-Jean de Passy ở Paris và nhóm Quốc tế Sự Sống Con người. Tôi gửi lời chào đến những người trẻ của Certaldo và Lainate; các tín hữu của Ancona và Rossano Cariati; những người sắp lãnh nhận phép Thêm Sức đến từ Cassano D’Adda, nhóm mục vụ Tesino và giáo xứ Santa Maria del Rosario ở Rôma. Và tôi thân ái chào đón và tri ân các ban nhạc đến từ nhiều nơi của Italy: cảm ơn các bạn, những người đã biểu diễn rất hay, và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục trình diễn một chút nữa. Xin cảm ơn! Tôi gửi lời chào nhóm ‘Francigenti Monteviale’, cũng như những người dân Livorno và Colleslvetti, những người đã chờ đợi khá lâu cho việc cải tạo một số khu vực bị ô nhiễm nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.

Tôi gửi lời chào thân ái đến các Tân Vệ Binh Thuỵ Sĩ cùng gia đình của họ, nhân dịp lễ của Quân đoàn đầy lịch sử và đáng ngợi khen này. Hãy dành một trành pháo tay cho các Vệ binh Thuỵ Sĩ!

Tôi vui mừng đón chào Hiệp Hội ‘Meter’, đã tham gia đấu tranh chống lại mọi hình thức lạm dụng trẻ vị thành niên. Cảm ơn vì sự nhiệt tâm của các bạn! Và hãy tiếp tục công việc quan trọng này với lòng can đảm!

Và xin tiếp tục cầu nguyện cho đất nước Ukraina đang khốn cùng và chịu nhiều đau khổ – cũng như cầu nguyện cho Palestine và Israel, để họ có được hoà bình, một cuộc đối thoại có thể được tăng cường và sinh kết quả tốt đẹp. Hãy nói không với chiến tranh, và đồng ý với đối thoại!

Cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại!

———————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31