14 CHÂN PHƯỚC SẼ ĐƯỢC ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAN-XI-CÔ PHONG THÁNH LÀ AI?
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tuyên phong hiển thánh cho 11 vị tuẫn đạo và 3 đấng sáng lập dòng. Các vị sắp được phong thánh đến từ Syria, Tây Ban Nha, Áo, Italia, và Canada.
Vào ngày 20 tháng 10 năm 2024, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ chủ sự lễ phong thánh cho 14 Chân Phước, chính thức công nhận các ngài là những vị thánh. Các vị này gồm có 11 vị tuẫn đạo bị sát hại ở Syria vào thế kỷ 19, cũng như hai nữ tu và một linh mục, cả ba vị đều là những đấng sáng lập dòng.
11 vị “thánh Tuẫn đạo thành Damas”
Đầu mùa hè năm 1860, thành Zahlé ở Thung Lũng Bekka phần lớn là Ki-tô giáo, nổi tiếng vững vàng, không gì lay chuyển được, rơi vào tay của quân Druze và họ đã đốt cháy thành này. Thấy hành động của chúng vẫn chưa bị trừng phạt bởi Đế quốc Ottoman, vốn được cho là phải bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, quân Druze tiếp tục việc thảm sát trong vài ngày trên khắp nước Lebanon.
Cuộc tàn sát tiếp tục ở Damas vào tháng Bảy, nơi mà khoảng 4000 đến 6000 Ki-tô hữu đã bị hành quyết bởi đội quân này. Trong số họ, những thành viên của Tu viện dòng Phan-xi-cô ở Bab Tuma bị nhắm đến vào ngày 9 và 10 tháng Bảy.
Bề trên của cộng đoàn lúc đó là Cha Emmanuel Ruiz, một Tu sĩ Cát Minh chân đất người Tây Ban Nha. Khi cuộc nổi dậy nổ ra, ngài nhận thấy cái chết là không sao tránh khỏi. Sợ rằng nhà tạm sẽ bị xúc phạm, ngài đã đi đến nhà thờ để rước hết Mình Thánh Chúa . Ngài bị những kẻ tấn công chặn lại và bị chặt đầu trên bàn thờ.
Bảy Tu sĩ khác của dòng Phan-xi-cô cũng bị giết trong cuộc tàn sát ở Damas: Spaniards Carmelo Bolta Bañuls, Nicanor Ascanio Soria, Nicolás María Alberca Torres, Pedro Nolasco Soler Méndez, Francisco Pinazo Peñalver, Juan Jacob Fernández, và Austrian Engelbert Kolland.
Ba vị người Maronite lánh trú trong tu viện cũng bị giết hại: François, Abdel Mooti, và Raphaël Massabki, một nhà buôn lụa và hai người anh em của ngài là những người đã ủng hộ tài chính cho các Tu sĩ dòng Phanxicô. Họ bị quân Druze ném ra khỏi một toà tháp. Mười một vị tuẫn đạo thành Damas được Đức Piô XI phong chân phước vào năm 1926.
Nữ tu người Canada
Marie-Léonie Paradis chào đời năm 1840 trong một gia đình Acadian rất mực đạo đức (gia đình này gồm cả một vài Giám mục và một Hồng y Tổng giám mục Quebec). Từ khi còn nhỏ, ngài đã gia nhập vào Dòng Chị em Marianite Thánh Giá, một dòng chuyên về bệnh viện và giảng dạy, và ngài đã tuyên khấn ở tuổi 17.
Sau đó, chị làm việc trong 8 năm tại một trại mồ côi ở New York, trong thời gian này dòng của ngài trải qua một sự chia rẽ đầy đau đớn. Và rồi Marie – Léonie được sai đến Memramcook, nơi chị được khuyến khích thành lập dòng riêng của mình vào năm 1880: Các Tiểu Muội Thánh Giá. Cộng đoàn của chị đã chuyển đến Sherbrooke, Quebec, nơi mà hội dòng đã lớn mạnh nhanh chóng, trước khi lan sang Hoa Kỳ, Nicaragua, và Italia.
Marie – Léonie qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1912. Năm 1984, sau phép lạ đầu tiên, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II phong chân phước trong chuyến viếng thăm đến Canada. Phép lạ thứ hai đưa đến việc phong thánh của ngài là phép lạ chữa lành cho một đứa trẻ sinh non với những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng vào năm 1986 tại Quebec. Đứa bé đã lớn lên một cách khoẻ mạnh và hiện là giáo viên ngôn ngữ.
Đấng Sáng lập các dòng Thừa Sai Đức Bà An Ủi (Consolata)
Cha Giuseppe Allamano (1851-1926) là một linh mục người Piedmonte được biết đến như là vị sáng lập Dòng Thừa Sai Đức Bà An Ủi năm 1901, và một nhánh nữ của dòng này năm 1910, cả hai dòng truyền giáo chuyên về việc loan báo Tin Mừng. Không khi nào rời bỏ giáo phận của mình, ngài đã đào tạo và gửi đi hàng trăm linh mục và nữ tu trẻ để loan báo Tin Mừng trên khắp thế giới.
Vị linh mục người Ý này là người khởi xướng Ngày Truyền giáo Thế giới, được Đức Piô XI thiết lập vào năm 1926.
Dòng của ngài, với con số là 907 linh mục và 519 nữ tu vào năm 2023, đã nhận được thêm uy thế khi Đức Giorgio Marengo, Phủ Doãn Tông toà, được tấn phong Hồng Y năm 2022.
Cha Allamano được Đức Gioan Phao-lô II phong chân phước năm 1990. Việc chữa lành đầy diệu kỳ mở ra những cánh cửa phong thánh cho vị linh mục đến từ thành Turin đã xảy ra tại Amazon vào năm 1996. Sorino Yanomami, một người bản địa, bị tấn công bởi một con báo đốm, làm nứt sọ anh ấy với cú vuốt chân của nó, làm lộ ra và phá hủy một phần não của anh ấy. Không được chăm sóc y tế trong khoảng tám giờ, cuối cùng người đàn ông này cũng được đưa đến bệnh viện.
Bên giường bệnh của anh, 6 nữ tu Consolata, một linh mục, và người anh em Consolata đã cầu nguyện cùng với vợ của người đàn ông bị thương này, cầu xin Chân Phước Giuseppe Allamano chuyển cầu cho anh ấy. Người này cuối cùng cũng tỉnh lại, 10 ngày sau ca phẫu thuật. Và rồi anh ấy có thể trở lại cuộc sống bình thường, mà không hề có bất kỳ di chứng nào.
“Tông đồ của Chúa Thánh Thần”
Elena Guerra (1835-1914), người Ý, là vị Sáng lập Dòng Hiến sĩ Chúa Thánh Thần vào năm 1911, được biết đến như là Dòng các Chị em Thánh Zita. Mẹ bước vào đời sống thánh hiến sau khi tham dự một phiên họp của Công đồng Vatican I năm 1870, và đã lập nên dòng Hiến sĩ Chúa Thánh Thần ở Lucca năm 1882.
Qua rất nhiều bức thư, người nữ tu này tiếp tục khuyến khích Đức Giáo hoàng Leo XIII gia tăng lòng sùng kính Chúa Thánh Thần của người Công giáo. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, người đã phong chân phước cho Mẹ năm 1959, đã gọi ngài là ‘Tông đồ của Chúa Thánh Thần’.
Dòng của mẹ tận hiến hoàn toàn cho việc giáo dục những thiếu nữ trẻ, và một trong những học trò đầu tiên là thánh Gemma Galgani, nhà thần bí qua đời ở tuổi 25 và được phong thánh năm 1940. Dòng của Elena Guerra gồm có 216 nữ tu vào năm 2023.
Phép lạ thứ hai giúp mở ra cánh cửa phong thánh của mẹ là sự chữa lành kỳ diệu của một người đàn ông Brazil đã ngã từ trên ngọn cây mà anh đang cắt tỉa. Đối mặt với một bệnh nhân đang bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng, phức tạp do viêm phổi và viêm gan, các bác sĩ đã ngưng thuốc an thần trong một ngày và xác nhận rằng anh ấy chết não. Các thành viên của phong trào Canh Tân Đặc sủng đã cầu nguyện với Chân phước Elena Guerra để xin ngài chuyển cầu. Sau 21 ngày, sức khoẻ của bệnh nhân này cuối cùng được cải thiện, và anh có thể trở lại cuộc sống bình thường một vài tuần sau đó.
—————————–
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Aleteia)
Tags: Phanxicô-I, Tuẫn đạo
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG