ĐỨC PHANXICÔ: “GIÁO HỘI HỌC ĐƯỢC LÒNG BIẾT ƠN TỪ ĐỨC TRINH NỮ MARIA”
Đức Phanxicô đã chủ trì Kinh Chiều I lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng như hát Te Deum cho một năm vừa qua, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, vào chiều Chúa Nhật 31/12. Trong nghi thức cuối cùng trong năm này, ngài tập trung vào hai cách diễn đạt đặc trưng cho tình cảm của Giáo hội vào dịp cuối năm, đó là “lòng biết ơn” và “niềm hy vọng”. Ngài nêu rõ rằng những cách diễn đạt mà Giáo hội học được từ Đức Maria.
Trước khoảng 6.500 tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự nghi thức cuối cùng trong năm tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vào chiều Chúa Nhật, buổi đọc Kinh Chiều I của lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng như hát thánh thi Te Deum truyền thống để tạ ơn một năm vừa qua. Ngay từ đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng đức tin cho phép chúng ta sống “theo một cách khác với não trạng của thế gian”. Theo ngài, nó thể hiện qua hai biểu hiện: lòng biết ơn và niềm hy vọng.
Tâm trạng vào ngày cuối cùng của năm này là một điều gì đó gần như phổ quát, Đức Phanxicô nhắc lại. “Mọi người cảm ơn, mọi người đều hy vọng, dù người ta có phải là tín hữu hay không”, nhưng trên thực tế, ngài đã cảnh báo ngay từ đầu bài giảng, lòng biết ơn và niềm hy vọng có thể trở nên “trần tục”, “chúng thiếu chiều kích thiết yếu là mối quan hệ với Đấng Khác và với người khác, với Thiên Chúa và với anh em chúng ta”.
Ca ngợi, ngạc nhiên, biết ơn
Đức Thánh Cha nói tiếp : “Trái lại, trong phụng vụ này, chúng ta hít thở một bầu không khí hoàn toàn khác: bầu không khí ca ngợi, ngạc nhiên, biết ơn.” Không phải vì sự uy nghiêm của vương cung thánh đường hay những đồ trang trí của nó, những bài thánh ca hay ánh sáng mà những cảm xúc này đến, nhưng vì Mầu nhiệm mà điệp ca của thánh vịnh đầu tiên đã diễn tả như sau: “Sự trao đổi tuyệt vời! Đấng Tạo Hóa đã mang lấy một linh hồn và một thân xác, Ngài được sinh ra bởi một trinh nữ; […] Ngài ban cho chúng ta thiên tính của Người”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy suy nghĩ “về lòng biết ơn của Đức Maria như thế nào khi Mẹ nhìn Chúa Giêsu mới sinh”. “Đó là một cảm nghiệm mà chỉ một người mẹ mới có được, tuy nhiên, nơi Mẹ, nơi Mẹ Thiên Chúa, lại có một chiều sâu độc đáo, không gì sánh được. Đức Maria biết, một mình Mẹ với thánh Giuse, Hài Nhi này đến từ đâu. Tuy nhiên, Người ở đó, Người thở, Người khóc, Người cần ăn, cần được che chở, cần được bảo vệ. Mầu nhiệm nhường chỗ cho lòng biết ơn, vốn xuất hiện khi chiêm ngưỡng món quà, trong sự nhưng không, trong khi lòng biết ơn này chết nghẹt trong nỗi lo âu về của cải và sự phô trương”.
Chuẩn bị cho Năm Thánh
Người Kitô hữu, giống như Đức Trinh Nữ Maria “là người hành hương hy vọng”, Đức Phanxicô giải thích thêm và đồng thời nhắc lại rằng chủ đề được chọn cho Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương hy vọng”. Đức Thánh Cha đã khai triển một suy tư dài về cách thức nên sống Năm Thánh này trong Thành Đô vĩnh hằng và ý nghĩa của Năm thánh sắp tới này: Vì vậy, ngoài khía cạnh tổ chức của sự kiện này, Năm Thánh trước hết là một “chứng tá của cộng đoàn Giáo hội dân sự; một chứng tá, hơn cả các sự kiện, hệ tại ở phong cách sống, phẩm chất đạo đức và thiêng liêng của cuộc sống chung.”
Do đó, Đức Phanxicô hỏi liệu mỗi người có đang làm việc để Rôma “là một dấu hiệu hy vọng cho những người sống ở đó và cho những ai đến thăm nó không?”, đặc biệt đề cập đến tầm quan trọng của khả năng tiếp cận thành phố “đối với người già hoặc những người phải chịu một khuyết tật vận động”.
Một năm cầu nguyện
“Một cuộc hành hương, đặc biệt nếu nó đòi hỏi, yêu cầu phải có sự chuẩn bị tốt”, Đức Thánh Cha nói và giải thích rằng năm 2024, trước Năm Thánh, sẽ được dành riêng cho việc cầu nguyện. “Và chúng ta có thể có người thầy nào tốt hơn Đức Mẹ của chúng ta?” ngài tự hỏi và mời gọi các tín hữu “học nơi Mẹ để sống mỗi ngày, mỗi giây phút, mỗi công việc với cái nhìn nội tâm của chúng ta hướng về Chúa Giêsu. Tất cả điều này với lòng biết ơn và hy vọng”.
Kết thúc nghi thức, Đức Thánh Cha đến Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện trước hang đá Greccio trong khi ban nhạc của Đội cận vệ Giáo hoàng chơi những bài thánh ca Giáng Sinh.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 14. CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ
- TẦM QUAN TRỌNG CỦA THẦN HỌC TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI, THEO ĐỨC PHANXICÔ
- NĂM THÁNH 2025: LÀM CHỨNG CHO NIỀM HY VỌNG LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT
- SPES NON CONFUNDIT: SẮC CHỈ HIỆU TRIỆU NĂM THÁNH MỜI GỌI HƯỚNG ĐẾN NIỀM HY VỌNG
- ỦY NHIỆM CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC CHA SỞ: “HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG NHÀ THỪA SAI CỦA TÍNH HIỆP HÀNH”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 15. ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN
- LOGO CÁC CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICO ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 18. ĐỨC CẬY
- KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC VÌ HÒA BÌNH
- “MỘT BÀI TẬP VỀ TÍNH HIỆP HÀNH TRONG THỂ THAO”, HỘI THẢO VỀ GIÁO HỘI VÀ THỂ THAO
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: CHÚA GIÊSU MUỐN CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN HỮU CỦA NGƯỜI
- CÁC GIÁM MỤC GIÁO TỈNH REIMS ĐI BỘ CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- ĐỐI VỚI ĐỨC THÁNH CHA, VIỆC ĐỀN TẠ KITÔ GIÁO PHẢI CHẠM ĐẾN TRÁI TIM CỦA NGƯỜI BỊ XÚC PHẠM
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ COI HÔN NHÂN LÀ MỘT ƠN GỌI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”