CUỘC XUNG ĐỘT Ở THÁNH ĐỊA KHÔNG PHẢI LÀ “CHIẾN TRANH CHÍNH ĐÁNG”
Ủy ban Công lý và Hòa bình của Thánh Địa muốn làm rõ trong một thông điệp vào Chúa Nhật ngày 30/6/2024 rằng thuật ngữ “chiến tranh chính đáng” không thể áp dụng cho cuộc xung đột đã chia cắt Dải Gaza từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ủy ban này tố cáo việc sử dụng việc thuật ngữ này, được dùng để biện minh cho bạo lực đang diễn ra ở Gaza.
Khái niệm này rất xưa – nó có từ thời Cổ đại – nhưng hiện tại nó được viện dẫn trong khuôn khổ cuộc chiến ở Dải Gaza. Tuy nhiên, theo Ủy ban Công lý và Hòa bình của Thánh Địa, “cuộc chiến tranh chính đáng”, trước tiên được khai triển bởi thánh Augustinô, rồi về sau bởi thánh Tôma Aquinô, không tương xứng với những gì đang xảy ra ở các vùng lãnh thổ Palestine. Trong phần điều chỉnh, vào ngày 30 tháng Sáu, Ủy ban nhắc lại rằng không có nhà thần học Công giáo nào từng khẳng định rằng hành động của Hamas vào ngày 7 tháng Mười cũng như phản ứng của quân đội Israel đáp ứng các tiêu chí được mô tả trong Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo để định nghĩa một cuộc chiến tranh chính đáng: “thiệt hại mà kẻ xâm lược gây ra cho quốc gia hay cộng đồng các quốc gia phải lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn; tất cả các phương tiện khác để chấm dứt nó đã tỏ ra là không thể thực hiện được hoặc không hiệu quả; các điều kiện nghiêm túc để thành công phải được đáp ứng; việc sử dụng vũ khí không dẫn đến những cái ác và rối loạn nghiêm trọng hơn cái ác cần loại trừ; sức mạnh của các phương tiện hủy diệt hiện đại có ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh giá tình trạng này.”
Chiến tranh chính đáng là gì?
Ủy ban nhấn mạnh rằng “các cuộc chiến tranh chính đáng phải phân biệt rõ ràng giữa người tham chiến và dân thường, một nguyên tắc đã bị cả hai bên phớt lờ trong cuộc chiến này với kết quả bi thảm. Các cuộc chiến tranh chính đáng cũng phải sử dụng vũ lực một cách tương xứng, điều không thể dễ dàng nói về một cuộc chiến mà tỷ lệ tử vong của người Palestine cao gấp hàng chục nghìn lần so với Israel và trong đó phần lớn thương vong của người Palestine là phụ nữ và trẻ em”.
Ngoài lập luận này, Ủy ban Công lý và Hòa bình còn cảnh báo chống lại “những người thao túng khái niệm chiến tranh chính đáng để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của họ”. Ủy ban viết: “Chúng tôi phẫn nộ khi các tác nhân chính trị ở Israel và nước ngoài đang vận động lý thuyết ‘chiến tranh chính đáng’ để kéo dài và hợp pháp hóa cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza,” và đồng thời sử dụng nó để biện minh cho cái chết của hàng chục nghìn người.
Ủy ban chỉ trích mạnh mẽ việc viện dẫn quy tắc “tính tương xứng“, nghĩ rằng mạng sống của người Israel có thể được cứu trong tương lai nếu chiến tranh kết thúc, do đó ưu tiên “an ninh của những người giả định trong tương lai liên quan đến cuộc sống của những người đang sống và hít thở bị giết mỗi ngày”. Việc thao túng ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là vấn đề từ ngữ, nhưng “nó có những kết quả hữu hình và nguy hại”. Hơn nữa, một cuộc chiến tranh, dù có chính đáng thế nào, có nên đơn giản được thực hiện không? Tuy nhiên, Ủy ban lưu ý, câu hỏi này không nhất thiết phải được đặt ra. Như Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc nhở chúng ta, “chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại”.
Một vấn đề công lý
Do đó, đối với Ủy ban Công lý và Hòa bình của Thánh Địa, việc điều chỉnh này không phải là một vấn đề đơn giản về ngôn ngữ, bởi vì bằng cách bảo vệ “tính liêm khiết” của ngôn ngữ, Ủy ban tin rằng “công lý thực sự vẫn có thể khả thi nếu chúng ta biết giữ lời hứa của mình. Khi ngôn từ bị hư hỏng, bản thân ngôn ngữ không còn khả năng vạch ra một tương lai thoát khỏi những tai họa của hiện tại. Cái gọi là “chiến tranh chính đáng” kéo dài sự bất công và làm nghiêm trọng thêm sự tàn phá, có nguy cơ quay ra nhạo báng từ “công lý”. Nhưng công lý không phải là một sự nhạo báng và lời hứa của nó vẫn chưa bị dập tắt.”
Tý Linh
(theo Xavier Sartre – Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN