CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ

Written by xbvn on Tháng Năm 11th, 2025. Posted in Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

“Giáo hội đang rất cần” ơn gọi linh mục và tu sĩ, Đức Lêô XIV kêu gọi từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, trước khi đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng đầu tiên của mình, trước các tín hữu, chính ngài đã cùng hát bài Regina Caeli. Trong bài phát biểu ngắn gọn, Đức Lêô XIV đã khuyên nhủ những người trẻ “đừng sợ hãi” và “hãy chấp nhận lời mời gọi của Giáo hội và của Chúa Kitô”.

12g00, những tiếng đại bác nổ ở Rôma. Trong tiếng vỗ tay như sấm của 100.000 tín hữu có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô và dọc theo Villa della Concilazione, Đức Lêô XIV đã xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi mà thế giới đã nhìn thấy ngài gần ba ngày trước. “Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật vui vẻ!”, ngài lên tiếng trước các tín hữu từ mọi quốc gia, bao gồm nhiều người mang cờ Mỹ, quốc gia nơi ngài sinh ra, Ba Lan, Pháp, Ấn Độ và nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác. Đức Lêô XIV ngay lập tức khẳng định rằng ngài coi đó là “món quà của Thiên Chúa” khi Chúa Nhật đầu tiên “phục vụ với tư cách là Giám mục Rôma” chính là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật IV sau lễ Phục Sinh.

Có thể dựa vào các mẫu gương đáng tin cậy trong Giáo hội

Mang đến bầu không khí rất vui tươi của lòng đạo đức bình dân cho khu vực xung quanh Vatican, các nhạc sĩ và nghệ sĩ khác của Năm Thánh của các đội kèn và chương trình biểu diễn bình dân đã được Đức Lêô XIV nồng nhiệt cảm ơn. “Những người hành hương này đã làm bừng sáng” ngày lễ Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành “bằng âm nhạc và các màn trình diễn của họ.”  “Lễ Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành: đúng vậy, chính Người hướng dẫn Giáo hội bằng Thánh Thần của Người“, Đức tân Giáo hoàng lưu ý và đồng thời trích dẫn thánh Grêgôriô Cả: “Con người đáp lại tình yêu của Đấng yêu thương họ“.

Hơn nữa, vì Chúa Nhật này là Ngày Thế giới cầu nguyện cho các ơn gọi, được thành lập cách đây 62 năm, nên Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã vui mừng cầu nguyện cùng toàn thể dân Chúa cho các ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và tu sĩ. “Giáo hội rất cần điều đó!”, ngài nói và hy vọng rằng những người nam và người nữ trẻ tuổi sẽ tìm thấy trong Giáo hội “sự chào đón, lắng nghe, khích lệ trong hành trình ơn gọi của họ” và “họ có thể trông cậy vào những tấm gương đáng tin cậy về lòng quảng đại hiến dâng chính mình” cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đức Lêô XIV đã lấy làm của mình lời mời gọi của Đức Phanxicô trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho các ơn gọi này, đó là chào đón và đồng hành với những người trẻ.

“Với các bạn trẻ, các con đừng sợ!”

Đức tân Giám mục Rôma đã thúc giục mỗi người hãy cầu xin Thiên Chúa “mỗi người theo bậc sống của mình, trở thành những mục tử cho nhau “theo lòng Chúa”, có khả năng giúp đỡ nhau “bước đi trong tình yêu và sự thật“. Và rồi ngài đã tự phát ngỏ lời với những người trẻ: “Các con đừng sợ! Hãy chấp nhận lời mời gọi của Giáo Hội và của Chúa Kitô!” Sau đó, chính Đức Lêô XIV đã hát kinh Regina Caeli trước khi ban phép lành cho 100.000 tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó, ngài ở lại một mình trong vài phút trước đám đông, chào họ bằng một tay và chắp hai tay lại như để cảm ơn và, chắc chắn là lòng biết ơn đối với tất cả những người đã đồng hành cùng ngài trên những bước chân đầu tiên của ngài theo những bước chân của thánh Phêrô.

Thánh lễ tại Mộ Thánh Phêrô

Trước kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Lêô XIV muốn bắt đầu ngày Chúa Nhật đầu tiên của mình với tư cách là người kế vị thánh Phêrô. Sáng nay, ngài đã cử hành thánh lễ tại hầm mộ Vatican gần mộ thánh Phêrô, đồng tế với Bề trên Tổng quyền của Dòng Thánh Augustinô, Cha Alejandro Moral Anton. Sau đó, Đức Lêô XIV dừng lại để cầu nguyện tại mộ của những vị tiền nhiệm, vẫn còn trong hầm mộ của Vương cung thánh đường Phêrô. Đức Bênêđíctô XVI và thánh Phaolô VI cùng nhiều vị Giáo hoàng khác – 149 vị được chôn cất tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô – đều được chôn cất tại đó. Đức Lêô XIV cũng cầu nguyện tại nơi có treo dây pallium, thông với đền thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ II trên mộ thánh Phêrô.

Tý Linh

(theo Delphine Allaire –Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2025
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31