CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐÃ THÚC ĐẨY ĐỨC PIÔ XII THIẾT LẬP NGÀY LỄ 22 THÁNG 8

Đức Lêô đã kêu gọi một ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới vào ngày 22/8/2025, Lễ Đức Maria Nữ Vương. Lễ  Đức Maria Nữ Vương được kết nối chặt chẽ với Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ và những mạc khải tại Fatima.

Giữa Thế chiến thứ hai, cần phải làm một điều gì đó. Đức Piô XII, chứng kiến ​​tất cả các cuộc tàn sát, đã đưa ra một quyết định mạnh mẽ là thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria để trực tiếp đáp lại lời yêu cầu của Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima.

Việc thánh hiến được tiến hành vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, trong năm kỷ niệm 25 năm các cuộc hiện ra ở Fatima. Đức Giáo hoàng Piô XII đã cầu nguyện: “Ôi, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Mẹ đạt được hòa bình từ Chúa cho chúng con! Đặc biệt xin Mẹ đạt được những ân sủng, vốn có thể hoán cải tâm hồn con người một cách nhanh chóng. Những ân sủng đó có thể chuẩn bị, thiết lập và bảo đảm hòa bình. Lạy Nữ Vương Hoà Bình, xin cầu cho chúng con; xin ban cho thế giới đang có chiến tranh ơn hòa bình mà tất cả mọi người đều khao khát, hoà bình trong sự thật, công lý và đức ái của Chúa Kitô. Xin ban cho họ bình an của đôi vòng tay và sự bình an tâm hồn, để vương quốc của Thiên Chúa có thể mở rộng trong sự yên bình và trật tự.”

Ngày 22 tháng 8 – Lễ cầu hòa bình thế giới

Sau đó hai năm, vào ngày 4 tháng 5 năm 1944, Đức Piô XII đã thiết lập lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria vào ngày 22 tháng Tám, ngày thứ tám của lễ Đức Mẹ Lên Trời. Ngài đã làm như vậy để nhờ sự chuyển cầu của Mẹ có thể đạt được “hòa bình giữa các quốc gia, tự do cho Giáo hội, sự hoán cải của tội nhân, tình yêu trong sáng và thực hành nhân đức”.

Đến năm 1954 khi Chiến tranh Lạnh đang ở giai đoạn đầu và Đức Giáo hoàng Piô XII đã ban hành thông điệp Ad Caeli Reginam. Trong đó, ngài tuyên bố “theo thẩm quyền Tông Tòa của Ta, Ta ra lệnh và thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương, được cử hành hàng năm trên toàn thế giới vào ngày 31 tháng Năm. Ta cũng truyền lệnh rằng vào cùng ngày đó, việc thánh hiến loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria được lặp lại, với niềm hy vọng rằng qua sự thánh hiến như vậy, một kỷ nguyên mới có thể bắt đầu, vui mừng trong hòa bình Kitô giáo và trong chiến thắng của tôn giáo”.

Rồi sau Công đồng Vatican II và việc sửa đổi Lịch chung, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã quyết định thay đổi các lễ này. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria được kết nối với lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (được cử hành vào ngày Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm) và Lễ Đức Maria Nữ Vương được dời sang ngày 22 tháng Tám. Điều này một phần là để thừa nhận sự kiện rằng Đức Maria Nữ Vương gắn liền với sự kiện Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Hai ngày lễ này rõ ràng có mối liên hệ với nhau. Như chúng ta đọc trong Kinh cầu Loreto, Đức Maria là “Nữ Vương Hòa Bình”, nhưng Mẹ còn được gọi là “Nữ Vương các tâm hồn”. Simeon đã nói tiên tri về danh hiệu này khi ông nói với Đức Trinh Nữ Maria, “và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra” (Lc 2, 35). Mẹ biết tâm hồn của chúng ta và nhìn thấy nỗi buồn trong đó và đáp lại khi chúng ta đặt sự lo âu của mình trước Mẹ.

Việc thiết lập hai ngày lễ này cho thấy vương quyền của Đức Maria gắn liền chặt chẽ với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ và chính từ trái tim đó mà Mẹ mong muốn hòa bình trong tâm hồn chúng ta và trên thế giới. Chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria và cầu nguyện với Mẹ, hy vọng rằng “một kỷ nguyên mới có thể bắt đầu, vui mừng trong hòa bình Kitô giáo”.

Tý Linh

(theo Philip Kosloski , Aleteia)