CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2026: « BÌNH AN CHO TẤT CẢ ANH CHỊ EM. HƯỚNG ĐẾN MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC GIẢI GIỚI VÀ GIÚP GIẢI GIỚI”

“Bình an cho tất cả anh chị em. Hướng tới một nền hòa bình giải giới và giúp giải giới”: đây là chủ đề của Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2026, được cử hành vào ngày 1/1/2026 và được công bố vào thứ Ba, ngày 26/8/2025 bởi Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện. Sứ điệp này, sứ điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV, lặp lại những lời mà ngài đã tuyên bố khi xuất hiện trên ban công Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ngay sau khi được bầu.

Bình an cho tất cả anh chị em (…) Đó là bình an của Chúa Kitô phục sinh, một nền hòa bình giải giới và một nền hòa bình giúp giải giới, khiêm nhường và kiên trì.” Chúng ta nhớ lại những lời đầu tiên Đức Lêô XIV đã thốt ra vào buổi tối được bầu chọn, ngày 8/5/2025. Như thế, Đức tân Giáo hoàng đã đưa ra một dấu hiệu rõ ràng về một trong những mối quan tâm chính của ngài. Theo Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện, đây là lời mời gọi được ngỏ với nhân loại để họ từ chối “lôgic của bạo lực và chiến tranh, để đón nhận một nền hòa bình đích thực dựa trên tình yêu và công lý”.

Bộ giải thích : nền hòa bình này, nó được giải giới vì nó không dựa trên sự sợ hãi, đe dọa hay vũ khí và nó giúp giải giới bởi vì nó có khả năng giải quyết xung đột, mở rộng trái tim và tạo ra niềm tin, sự đồng cảm và hy vọng. “Chỉ kêu xin hòa bình thôi là chưa đủ, cần phải thể hiện nó trong một phong cách sống bác bỏ mọi hình thức bạo lực, có tính cách hữu hình hay cơ cấu”. Bộ nói thêm, những lời này của Chúa Kitô, mà Đức Lêô XIV đặt ở trung tâm suy nghĩ của ngài, được ngỏ với tất cả mọi người, những người có đức tin cũng như những người không có đức tin, các nhà lãnh đạo chính trị hoặc những công dân bình thường để xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa và cùng nhau xây dựng một tương lai nhân loại và hòa bình.

Vào ngày 22 tháng Tám, một ngày mà Đức Thánh Cha muốn dành cho việc cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình, ngài bày tỏ mong muốn trong một dòng tweet đăng trên tài khoản @Pontifex của ngài rằng “những trái tim được giải thoát khỏi hận thù”. Vào ngày 8 tháng Sáu, trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng vào cuối Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Lêô XIV đã cầu nguyện để “Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh mở ra những con đường hòa giải ở bất cứ nơi nào có chiến tranh; để Ngài soi sáng những người nắm quyền và ban cho họ lòng can đảm để thực hiện những cử chỉ hòa giải và đối thoại”.

Tý Linh

(theo Vatican News)