Đức Lêô XIV sẽ chủ tế Thánh lễ phong thánh cho hai Chân phước Acutis, chuyên viên tin học của Chúa Giêsu, và Frassati, người của các Mối Phúc, vào ngày 7/9/2025, lúc 15g00 giờ Việt Nam, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Carlo Acutis, “chuyên viên tin học của Chúa Giêsu”
Chân phước Carlo Acutis, một chứng nhân sáng ngời của Tin Mừng trong suốt 15 năm trên trần gian (1991-2006), qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu. Kể từ đó, hàng trăm ngàn người đã đến thành phố của thánh Phanxicô để tỏ lòng tôn kính và cầu nguyện bên hài cốt của ngài, 120.000 người vào năm 2023.
Có biệt danh là “chuyên viên tin học của Chúa Giêsu” hay “tông đồ mạng”, Carlo Acutis đã mở ra con đường loan báo Tin Mừng trên internet khi còn rất trẻ. Vị thánh trẻ đã vận dụng khả năng sáng tạo của mình vào đó với cuộc triển lãm về các phép lạ Thánh Thể. Carlo Acutis có lẽ là người trẻ đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ này được phong thánh và được trích dẫn trong một Tông huấn (Christus Vivit). Vào tháng 7 năm 2022, một phụ nữ đến từ Costa Rica cầu xin sự chuyển cầu của thánh nhân ở Assisi, con gái của bà sắp chết sau một vụ tai nạn, cùng ngày cô gái trẻ bắt đầu thở lại, một sự chữa lành rất nhanh chóng.

Vị thánh trẻ sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, trước khi cùng gia đình chuyển đến Milan. Khi còn nhỏ, Carlo Acutis rất nhanh chóng cảm thấy cần phải đặt hạnh phúc của mình vào một mình Chúa. Khi mới 5 tuổi, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy người trông trẻ của mình chắp tay dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Hai năm sau, vào ngày 16 tháng 6 năm 1998, cậu được rước lễ lần đầu và sau đó quyết định đi lễ mỗi ngày. Cậu đam mê Bí tích Thánh Thể. Vị thánh trẻ nói: “Bí tích Thánh Thể là xa lộ để tới thiên đàng của tôi”. Cậu không ngần ngại chứng minh mối quan hệ của mình với Chúa bằng những câu nói rất có tác động. Lòng trung thành mãnh liệt với Thánh Lễ, việc chầu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi hàng ngày đã trở thành lý do sống duy nhất của cậu.

Nhưng điều đó không ngăn cản cậu có một cuộc sống bình thường, giống như bất kỳ thanh niên nào ở độ tuổi của cậu. Chèo thuyền, bóng đá, vẽ, du lịch… Cậu tham gia nhiều hoạt động! Nhưng trên hết, cậu rất xuất sắc ở khả năng điều khiển máy tính. Cậu đã áp dụng từ rất sớm để sử dụng tài năng này vào việc phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội, nhân rộng các dòng mã để giúp đỡ giáo xứ, trường học hoặc nhóm cầu nguyện của mình. Vào năm 2002, vị tông đồ mạng này đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm kỹ thuật số về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Mỉm cười và gần gũi với mọi người, Carlo cũng không kém phần quan tâm đến những người yếu đuối nhất. Tìm cách vượt ra ngoài ranh giới của môi trường xã hội của mình, cậu trò chuyện với người nghèo, mang túi ngủ và bữa ăn cho họ… Carlo cũng duy trì tình bạn sâu sắc với những người thuộc các tôn giáo khác. Rajesh, một người theo đạo Hindu được cha mẹ cậu tuyển dụng, thậm chí cuối cùng đã chuyển sang Kitô giáo nhờ cậu.
Tháng 10 năm 2006, cậu đột ngột đổ bệnh. Những gì chúng ta nghĩ là bệnh cúm nặng thực chất là một bệnh bạch cầu tàn khốc không thể điều trị được. Carlo Acutis quyết định dâng mọi đau khổ của mình cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo hội. Cậu qua đời vào ngày 12 tháng Mười, ở tuổi 15. Trước khi chết, câu đã tiên đoán với mẹ mình, bà Antonia Salzano, rằng cậu sẽ cho bà nhiều dấu hiệu và bà sẽ lại được làm mẹ. Năm 2010, bà sinh đôi Michele và Francesca.

Việc mở án phong thánh cho Carlo Acutis bắt đầu vào năm 2013 tại Milan. Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận tính chất “anh hùng” trong các nhân đức của vị thánh trẻ vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2018, thi hài của Carlo Acutis được khai quật. Thi thể của ngài được tìm thấy “còn nguyên vẹn”, với tất cả các cơ quan. Còn trái tim của ngài, hiện có thể được coi là thánh tích, được đặt trong Vương cung thánh đường thánh Phanxicô Assisi, gần vị thánh mà ngài ngưỡng mộ. Vào tháng 11 năm 2019, Bộ Tuyên Thánh đã công nhận giá trị của một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của vị thánh trẻ người Ý này. Vài ngày trước khi được phong chân phước, thi hài của ngài đã được trưng bày cho các tín hữu tôn kính. Lễ phong chân phước cho Carlo Acutis đã quy tụ khoảng 3.000 người ở Assisi và hàng triệu người đằng sau màn hình của họ vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.
Ngày nay, các nhân đức của Chân phước Carlo Acutis, kết hợp với tính hiện đại đáng kinh ngạc của ngài, không bao giờ hết gây kinh ngạc. Đức Thánh Cha Phanxicô, người có tình cảm đặc biệt với ngài, thường xuyên lấy ngài làm mẫu mực cho giới trẻ ngày nay. Và vị thánh trẻ đã không ngừng truyền cảm hứng. Một bộ phim dành riêng cho vị thánh bảo trợ các chuyên viên tin học này cũng đã được thực hiện. Vị Tông đồ mạng hiện có cửa sổ kính màu của riêng mình trong một nhà thờ ở Ý.
Pier Giorgio Frassati, chứng tá của lòng bác ái nhiệt thành
Pier Giorgio Frassati cũng là vị thánh trẻ truyền cảm hứng cho hàng ngàn Kitô hữu trẻ. Ngài được tuyên bố là quan thầy của Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon (2023).

Sinh năm 1901, một sinh viên trẻ đến từ Turin, thành viên của Dòng Ba Đa Minh, Dòng Vinh Sơn và Công giáo Tiến hành, Pier Giorgio Frassati trái lại là một trong những Chân phước được biết đến nhất bởi các thế hệ Công giáo mới ở Ý, nơi ngài được coi là một trong những vị thánh “xã hội” của đất nước. Ngay từ rất sớm, ngài đã chọn lội ngược dòng.
Xuất thân từ một gia đình trí thức khá giả, “ơn gọi Kitô hữu giáo dân của ngài đã được thực hiện qua nhiều dấn thân chính trị và hiệp hội của ngài, trong một xã hội đầy sự náo động, thờ ơ, thậm chí thù địch với Giáo hội”, Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định như vậy trong lễ phong chân phước cho ngài vào tháng 5 năm 1990. Là một sinh viên kỹ thuật, đam mê leo núi – đó là nguồn gốc của phương châm nổi tiếng ‘Verso l’alto!’ (Hướng lên trời cao) – ngài dành cả ngày cho bạn bè, cho việc học và đặc biệt là cho những người nghèo mà ngài đến thăm ở những khu dân cư khó khăn trong thành phố. Sức sống và đức tin của ngài đã khiến ngài trở thành người bạn đồng hành được ưa chuộng. Việc ngài gắn bó với Tin Mừng đã được thể hiện thành lòng bác ái nhiệt thành, sự quan tâm đầy yêu thương đối với người nghèo và người túng thiếu. Cũng trong một lần đi thăm người nghèo, ngài mắc bệnh viêm tủy xám và qua đời vào tháng 7 năm 1925 do bệnh này, lúc mới 24 tuổi.
Chân phước Pier Giorgio Frassati (1901-1925), được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II mệnh danh là “Người của các Mối Phúc”, sẽ được phong thánh vào ngày 7 tháng 9 cùng với Carlo Acutis. Frassati đã sống một cuộc đời mang đậm dấu ấn bác ái, đặc biệt chú ý đến người nghèo mà ngài phục vụ với lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Khi gia đình ngài đi nghỉ ở ngôi nhà mùa hè của họ, ngài vui vẻ ở lại Turin và nói đơn giản: “Nếu mọi người rời Turin, ai sẽ chăm sóc người nghèo?”

Trong đám tang của ngài, những người thân yêu của ngài đều choáng váng khi thấy đám đông người lạ tràn ngập đường phố. Đây là những người nghèo và thiếu thốn mà Pier Giorgio đã tận tâm phục vụ trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cuộc đời của ngài được đánh dấu bằng lòng bác ái phi thường, được nuôi dưỡng, trong số những điều khác, bằng việc suy niệm một đoạn Thánh Kinh cụ thể.

Pier Giorgio Frassati đã chép tay bài thánh thi đức mến của thánh Phaolô mà ngài cẩn thận cất trong túi. Đoạn văn này không ngừng đưa ngài trở lại điều cốt yếu: “Không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng”. Nó khiến ngài tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống và nhắc nhở ngài rằng bất kỳ hành động nào, dù hào phóng đến đâu, chỉ có giá trị nếu nó được thúc đẩy bởi tình yêu đích thực.
Hai Chân phước trẻ này sẽ được phong thánh trong Năm Thánh Hy Vọng, một niềm hy vọng mà Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati đã rao giảng, không phải bằng lời nói mà bằng cuộc sống của mình.
Tý Linh
(theo Marie Duhamel – Vatican News và Anna Ashkova, Philip Kosloski Aleteia)