BEATA, NGƯỜI BẢO MẪU ĐÃ HƯỚNG DẪN THÁNH CARLO ACUTIS TRÊN HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Khi nói về thánh Carlo Acutis, người ta thường nghĩ đến tài năng của ngài về máy tính và tình yêu của ngài đối với Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, điều chúng ta biết ít hơn, đó là người bảo mẫu Beata của ngài, người đã đóng vai trò nền tảng trong đời sống đức tin của ngài.

Beata và Carlo Acutis

Giống như nhiều người Ý, cha mẹ của Carlo Acutis có văn hóa Công giáo, nhưng không thực hành nhiều. Mẹ ngài, bà Antonia Salzano, nói với Aleteia vào năm 2022 rằng bà chỉ từng đặt chân đến nhà thờ ba lần trước khi bị con trai lôi kéo đến đó: “Thánh lễ đầu tiên của tôi là thánh lễ rước lễ lần đầu, thánh lễ thứ hai là thánh lễ Thêm Sức của tôi, và thánh lễ thứ ba là thánh lễ hôn phối của tôi”. Trong gia đình ngài, họ chưa bao giờ nói về đức tin.

Tuy nhiên, Carlo Acutis, con trai của bà, đã quan tâm đến những điều của Chúa từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã thể hiện lòng đạo đức lớn lao và lòng sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria. Mới ba tuổi, ngài không thể đi ngang qua nhà thờ mà không dừng lại để bái chào Chúa Giêsu hiện diện trong nhà tạm. Và trong những lần đi dạo trong các công viên ở Milan, đôi khi ngài hái những bông hoa để đặt dưới chân Đức Trinh Nữ. Mẹ ngài kể rằng nếu Carlo có nơi mình “khuynh hướng tự nhiên hướng tới sự linh thánh”, thì bảo mẫu của ngài cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống đức tin của ngài.

Người phụ nữ này là Beata Anna Sperczyńska, một thanh nữ người Ba Lan được gia đình Acutis thuê vài năm để chăm sóc con trai họ. Bà Antonia nói rằng “Beata là một trong những người đầu tiên nói chuyện với Carlo về Chúa.” Chính cô là người truyền cho ngài tình yêu đối với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, đưa ngài thường xuyên đến thánh lễ. Cô cũng dạy ngài những nền tảng của đức tin, lòng bác ái đối với những người nghèo nhất và những lời cầu nguyện đầu tiên.

Lời cầu nguyện đầu tiên được học bằng tiếng Ba Lan với bảo mẫu của ngài

Trong một cuộc phỏng vấn dành c ho tuần báo Công giáo Ba Lan Niedziela, cố Beata nói rằng lời cầu nguyện đầu tiên mà Carlo học được – rất nhanh chóng và bằng tiếng Ba Lan – là lời cầu nguyện với thiên thần hộ mệnh của ngài: Aniele Boży, stróżu mój. Lúc đầu, cậu bé Carlo ghi nhớ các từ mà không hiểu hết ý nghĩa của chúng, nhưng sau đó cậu bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của chúng. Beata cũng nói với ngài về Đức Trinh Nữ, cho ngài xem hình ảnh Đức Mẹ Đen Częstochowa, đấng mà cô rất sùng kính, và truyền đạt cho ngài lòng sùng kính lớn lao đối với Đức Mẹ, đặc biệt bằng cách dạy ngài lần hạt Mân Côi.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Beata cũng nhớ lại một khoảnh khắc đặc biệt cảm động, khi lúc ba tuổi, trong một bữa tiệc sinh nhật, Carlo đã đứng ra bảo vệ cô. Thấy bọn trẻ đang giễu cợt cô vì cô đeo một chuỗi tràng hạt quanh cổ, Carlo đến gần và nói với cô rằng vòng chuỗi của cô là đẹp nhất thế giới.

Qua nhiều năm, Beata ngạc nhiên trước mối quan hệ rất tự nhiên mà Carlo thiết lập với Chúa Giêsu, như thể ngài đã biết Người từ lâu. Bản thân cô, lớn lên trong một gia đình Công giáo ở một ngôi làng nhỏ ở Ba Lan, nơi thánh lễ Chúa nhật là sự kiện trung tâm trong tuần, đã có mối quan hệ rất mật thiết với Chúa.

Chắc chắn, qua lời nói và lời cầu nguyện của mình, Beata đã thành công trong việc truyền đạt cho Carlo niềm tin mà cô đã nhận được ở quê hương mình và đức tin này, cùng với những điều khác, đã được truyền đạt bởi những giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tấm gương của cô đã giúp Carlo tiến bước trong sự thánh thiện, và sớm được tuyên thánh. Chứng từ này cho thấy hạt giống đức tin có thể phát triển một cách phi thường như thế nào và nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp tác động của sự hiện diện Kitô giáo đối với trái tim của một đứa trẻ!

Tý Linh

(theo Aline Iaschine, Aleteia)