Một buổi hòa nhạc và trình diễn drones lớn mang tên “Ân sủng cho thế giới” đã được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13/9 như một phần của Năm Thánh 2025 và cuộc Hội ngộ Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại.

Âm nhạc, drones và niềm vui: tối nay ngày 13/9, Quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma rung chuyển theo nhịp điệu của John Legend, Pharrell Williams và Andrea Bocelli. Vào lúc 9 giờ tối, một buổi hòa nhạc lớn mang tên “Ân sủng cho Thế giới” đã bắt đầu như một phần của Năm Thánh 2025 và cuộc Hội ngộ Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại. Được phát sóng bởi Disney, do Pharrell Williams và Andrea Bocelli đồng đạo diễn và được Vatican hỗ trợ, nó quy tụ nhiều ngôi sao màn ảnh và sẽ kết thúc bằng một buổi trình diễn drones (máy bay không người lái) do anh trai của Elon Musk tổ chức.
Cuộc biểu diễn đã khép lại chu kỳ gặp gỡ “Cuộc Hội ngộ Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại”, được phát động vào tháng 10 năm 2020, sau khi công bố thông điệp “Fratelli tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong khi các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn, khoảng 3.500 drones đã thắp sáng bầu trời Rôma trong một cảnh tượng ngoạn mục, thậm chí còn xuất hiện bức chân dung của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Dù không thể tham dự buổi hòa nhạc, nhưng Đức Lêô XIV vẫn gửi lời cảm ơn và chúc mừng các nghệ sĩ trước đó. Ngài nói với họ: “Thế giới được đánh dấu bởi những xung đột và chia rẽ và các bạn đoàn kết trong một tiếng ‘không’ mạnh mẽ và can đảm với chiến tranh và ‘có’ với hòa bình và tình huynh đệ”. “Tôi muốn cảm ơn các nghệ sĩ, những người thông qua sự sáng tạo của mình sẽ truyền bá thông điệp này đến toàn thế giới.”
Tý Linh
(theo Aleteia)
