“HAI NĂM RẤT ĐAU ĐỚN”, ĐỨC THÁNH CHA TÂM SỰ VỀ CHỦ ĐỀ TRUNG ĐÔNG

Nói chuyện với các nhà báo đang đợi ngài khi ngài rời nơi ở ở Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV đề cập đến “vụ tấn công khủng bố” của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cũng như chuyến Tông du đầu tiên của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng.

Ngày 7 tháng 10 và chuyến tông du sắp tới tới Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng là những chủ đề chính mà các nhà báo đã hỏi Đức Thánh Cha vào thứ Ba ngày 7/10/2025 khi ngài rời nơi ở của mình tại Castel Gandolfo, nơi ngài đã trải qua cả ngày. Ngài thừa nhận: “Đó là hai năm rất đau đớn”, đề cập đến “hành động khủng bố” này của Hamas chống lại Israel, trong đó hơn 1.200 người đã bị thảm sát. “Chúng ta thực sự cần suy nghĩ về sự hận thù đang tồn tại trên thế giới và bắt đầu từ chính mình, tự hỏi tại sao nó tồn tại và chúng ta có thể làm gì.”

Đức Lêô XIV tiếp đến đã nghĩ đến người Palestine và hàng chục ngàn người trong số họ đã bị quân đội Israel giết hại trong hai năm qua ở Dải Gaza. “Con người có thể làm được bao nhiêu bạo lực, bao nhiêu điều ác?” Ngài kêu gọi: “Chúng ta phải loại bỏ sự thù hận”, đồng thời mời gọi “khám phá lại khả năng đối thoại, tìm kiếm các giải pháp hòa bình”. Đối với các nhóm khủng bố, “chúng ta không thể chấp nhận chúng”, “không bao giờ phải ngoại trừ kiểu thù hận này trên thế giới”. Và điều này, đặc biệt là vì sự gia tăng các hành vi bài Do Thái thực sự là “đáng lo ngại”. “Phải luôn rao giảng hòa bình và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người, đó là thông điệp của Giáo hội”, ngài nói và đồng thời nhắc lại lời cầu nguyện cho hòa bình mà ngài đã cầu xin các tín hữu trong suốt tháng Mười.

Trả lời câu hỏi về phản ứng gay gắt của Đại sứ quán Israel đối với cuộc phỏng vấn của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican, với truyền thông Vatican, Đức Lêô XIV nói rằng “Đức Hồng y đã bày tỏ rất rõ ràng quan điểm của Tòa Thánh về vấn đề này”.

Chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng

Đức Thánh Cha cũng được hỏi về chuyến đi tiếp theo của ngài tới Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng, thông báo chính thức đã được Tòa thánh đưa ra vào trưa thứ Ba. Điểm dừng chân đầu tiên là Thổ Nhĩ Kỳ, với động cơ chính là kỷ niệm 1700 năm thành lập Công đồng Đại kết Nixêa, công đồng duy nhất chung cho tất cả các Kitô hữu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn đến đó “vì tất cả các Kitô hữu”, Đức Thánh Cha nhắc lại và đồng thời nhìn thấy trong dịp kỷ niệm này “một khoảnh khắc của sự hiệp nhất đích thực trong đức tin” và một cơ hội không được đánh mất, để không phải “nhìn về phía sau mà nhìn về phía trước”.

Đối với Li Băng, chuyến đi từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 này, đối với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, là “khả năng một lần nữa công bố thông điệp hòa bình ở Trung Đông tại một quốc gia cũng đã phải chịu nhiều đau khổ”. Ở đó, Đức Thánh Cha nhắc lại, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn đến “ôm lấy người dân Li Băng sau vụ nổ, sau tất cả những gì họ phải chịu đựng”. “Chúng ta sẽ tìm cách truyền tải thông điệp hòa bình và hy vọng này.”

Tý Linh

(theo Vatican News)