Chủ trì buổi lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, thứ Bảy ngày 11/10, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô XIV tái khẳng định rằng không một ý thức hệ nào, không một đức tin nào, không một chính sách nào có thể biện minh cho việc loại bỏ người lân cận của mình. Chúng ta phải nhìn thế giới bằng “con mắt của những trẻ nhỏ”, ngài khẳng định và đồng thời kêu gọi những người có trách nhiệm trên thế giới hãy tạo ra “những điều kiện cho một tương lai hòa bình”: “Hãy hiền lành và quyết tâm, đừng bỏ cuộc. Thiên Chúa đồng hành cùng quý vị”.

“Người bảo gì các con hãy làm theo”: đây là những lời cuối cùng được Đức Maria nói trong các Tin Mừng. Một di chúc, một lời mời gọi đừng “bỏ rơi” những lời khích lệ, những lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu. Giống như lời mời gọi đã nói với Phêrô trong vườn cây ô liu: “Hãy xỏ gươm vào vỏ”. Quả thế, hòa bình được sinh ra từ sự hiệp thông chứ không phải từ sự răn đe. Từ đối thoại, chứ không phải từ tối hậu thư. Đó là một sự mạnh bạo, mạnh bạo hạ vũ khí của mình – chính xác là giải trừ vũ khí – vốn là điều hơn bao giờ hết được yêu cầu đối với những người có quyền lực ngày nay. Bởi vì “không có ý tưởng, không có niềm tin, không có chính sách nào cho phép chúng ta giết người”. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy niệm về những chủ đề này trong buổi lần hạt cầu nguyện cho hòa bình được chủ trì vào tối Thứ Bảy, ngày 11/10, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Bức tượng gốc Đức Mẹ Fatima, được đưa đến Rôma nhân dịp Năm Thánh Linh đạo Đức Mẹ, đã trông chừng Đức Giáo hoàng và các tín hữu đang quy tụ cầu nguyện.

Một trái tim biết lắng nghe và tham dự vào một thế giới biết chào đón
Từ những buổi cầu nguyện của “Giáo hội sơ khai ở Giêrusalem” cho đến những buổi cầu nguyện của hai ngàn năm sau, luôn có sự hiện diện thường xuyên của Đức Trinh Nữ. Với cùng sự kiên trì đó, Đức Lêô XIV đã thúc giục không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, “một món quà từ Thiên Chúa phải trở thành cuộc chinh phục và dấn thân của chúng ta”. Như Mẹ của Chúa Giêsu, theo lời của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trở thành “một căn lều khiêm nhường của Ngôi Lời, chỉ được gió của Chúa Thánh Thần lay chuyển”: được phú cho “một trái tim biết lắng nghe và tham dự vào một thế giới biết chào đón”. “Qua Mẹ, Người Nữ đau khổ, mạnh mẽ, trung thành, chúng ta cầu xin được ơn có lòng trắc ẩn đối với mọi anh chị em đang đau khổ và đối với mọi thụ tạo.”
Người nữ yêu thương, người mẹ than khóc
Đức Giáo hoàng không chỉ đề cập đến Đức Trinh Nữ, mà còn đề cập đến toàn bộ nhóm phụ nữ, “nhỏ bé” nhưng can đảm, đứng gần Thập Giá. Ngày nay, Chúa Kitô “vẫn bị đóng đinh trong anh em mình”, và mỗi người được mời gọi mang đến cho Người niềm an ủi, hiệp thông và giúp đỡ. Và Đức Thánh Cha đã trích lời linh mục và nhà thơ người Ý David Maria Turoldo (1916-1992): “Thưa Mẹ, Mẹ là mọi người nữ yêu thương; thưa Mẹ, Mẹ là mọi người mẹ đang than khóc một đứa con bị giết, một đứa con bị phản bội. Những người con này mà người ta không bao giờ ngừng giết chết“.

“Người bảo gì các con hãy làm theo”
Đêm canh thức cầu nguyện trong Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu không chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng của buổi tối ở Rôma, mà còn bởi ánh sáng “dịu dàng và kiên trì” phát ra từ những lời của Đức Maria trong Tin Mừng. Trong số này, Đức Giáo hoàng nhắc lại câu cuối cùng của Mẹ: “Người bảo gì các con hãy làm theo” (Ga 2, 5). Đức Thánh Cha nói, những lời này, gần giống như một di chúc, do đó phải rất thân thương đối với con cái, giống như bất kỳ di chúc nào của một người mẹ.
Mẹ tin chắc rằng Con của Mẹ sẽ lên tiếng, rằng Lời của Người vẫn chưa kết thúc, rằng Lời của Người vẫn tiếp tục sáng tạo, sản sinh, hành động, làm cho thế giới tràn ngập mùa xuân và những chiếc vò hai quai của tiệc rượu. Đức Maria, giống như một tấm biển chỉ đường, chỉ ra ngoài chính mình, cho thấy rằng điểm đến là Chúa Giêsu và Lời của Người, trung tâm mà mọi sự quy tụ về, trục mà thời gian và vĩnh cửu xoay quanh.

“Cử chỉ và cơ thể, nỗ lực và nụ cười”
Do đó, khuyến nghị của Mẹ là nhập thể Tin Mừng, biến Tin Mừng thành “cử chỉ và thể xác, máu và thịt, nỗ lực và nụ cười”.
Người bảo gì các con hãy làm theo: toàn bộ Tin Mừng, lời rất đòi hỏi, lời âu yếm an ủi, lời khiển trách và lời ôm chặt. Những gì anh chị em hiểu và cả những gì anh chị em không hiểu. Đức Maria khuyên chúng ta nên giống như các ngôn sứ: không bỏ qua bất kỳ lời nào của Người.

“Hãy xỏ gươm vào vỏ”
“Hãy xỏ gươm vào vỏ.” Đây là lời Chúa Giêsu, mà đừng “bỏ rơi” hôm nay, được nói với thánh Phêrô tông đồ. “Hãy giải giới bàn tay và trước hết trái tim của bạn”: tái khẳng định “hòa bình được giải trừ vũ khí và giúp giải trừ vũ khí” vốn được khao khát rất nhiều.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh : “Hòa bình được giải trừ vũ khí và giúp giải trừ vũ khí. Nó không phải là sự răn đe, mà là tình huynh đệ, nó không phải là tối hậu thư, mà là đối thoại. Nó sẽ không đến như là kết quả của những chiến thắng trước kẻ thù, mà như là kết quả của hạt giống công lý và lòng dũng cảm tha thứ“.
Mệnh lệnh này chủ yếu được gửi đến “những người có quyền lực trên thế giới này”, những người mà Đức Lêô XIV đã đưa ra một lời khuyến khích bổ sung: “Hãy mạnh bạo giải trừ vũ khí!” Nhưng lời mời gọi này mở rộng đến tất cả mọi người, với ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể loại bỏ anh chị em mình nhân danh một ý tưởng, một niềm tin, một chính sách. Nếu không có sự bình an trong chúng ta, chúng ta sẽ không cho đi sự bình an.

“Giữa anh em thì không được như thế”
“Giữa anh em thì không được như thế.” Một lời khác của Chúa Giêsu vang lên. Lời cảnh báo đối với “những người làm lớn của thế giới này”, những người xây dựng “những đế chế bằng quyền lực và tiền bạc”. Thiên Chúa không hành động như vậy: Ngài không ngồi trên ngai vàng, mà quỳ dưới chân mỗi người, thắt lưng bằng vải, bị giam hãm trong “một không gian nhỏ bé cần thiết để rửa chân cho bạn hữu của Ngài và chăm sóc họ”.
Một cái nhìn mới mẻ
Do đó, cần phải thay đổi cái nhìn của chúng ta: chiêm ngưỡng thế giới “từ dưới”, tận mắt nhìn thấy những người đau khổ, với những người bé mọn. Với góa phụ, trẻ mồ côi, người ngoại kiều, đứa trẻ bị thương, người lưu vong, người trốn chạy. Và một lần nữa, với những người bị đắm tàu. Với Ladarô, chứ không phải với người giàu có háu ăn – như Tin Mừng Luca nói với chúng ta. Ở đây cũng vậy, ngôi sao Bắc Đẩu là Đức Maria, và bài thánh ca Magnificat của Mẹ, trong đó Mẹ nêu bật “những đường đứt gãy” của con người, nơi xảy ra “sự biến dạng của thế giới”. Nơi gặp gỡ giữa người khiêm nhường và người quyền thế, người nghèo và người giàu, người no và người đói. Và Mẹ chọn những người bé mọn, Mẹ đứng về phía những người rốt hết trong lịch sử, để dạy chúng ta tưởng tượng, mơ ước cùng với Mẹ về trời mới đất mới.

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình”
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình.” Lời cuối cùng của Chúa Giêsu được xem xét đã mời gọi chiêm ngưỡng món quà mà Thiên Chúa ban cho những ai “thích hòa bình với kẻ thù hơn là chiến thắng họ”. Đức Lêô XIV ngỏ lời với những người ngày nay được kêu gọi hành động cho sự hòa giải: ngài mời gọi họ hãy “hiền lành và cương quyết”, đừng “bỏ cuộc”. Trong niềm xác tín rằng, trên đường đi, Thiên Chúa không bỏ rơi họ, nhưng “tạo dựng và lan tỏa” hòa bình qua “những bạn hữu của Ngài, những người lần lượt trở thành những người kiến tạo hòa bình, những khí cụ hòa bình của Ngài”. Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời cầu nguyện với Đức Maria, “người nữ hòa bình sâu xa, Nữ Vương hòa bình”, khẩn cầu Mẹ để, bằng cách từ bỏ “sự ích kỷ mù quáng”, mọi người có thể “bước theo Chúa Kitô, ánh sáng đích thực của con người”.

Một bông hồng vàng dâng kính Đức Trinh Nữ Maria
Đức Thánh bắt đầu thời điểm cầu nguyện bằng việc, như một cử chỉ nghi thức sùng kính, dâng lên Đức Trinh Nữ Fatima và đền thánh một bông hồng vàng, được công ty “Diego Serpone” ở Naples làm nhân dịp này. Sau đó, ngài dẫn vào việc chiêm ngắm mầu nhiệm năm sự vui của Kinh Mân Côi, cầu nguyện để mỗi tín hữu, “trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và bất hòa,” có thể trở thành một người kiến tạo hòa bình.

Đọc Hiến chế Lumen Gentium
Mỗi chục kinh Mân Côi đi kèm với việc đọc một đoạn từ chương thứ tám của Lumen Gentium, một tài liệu công đồng đề cập đến vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội, để kỷ niệm ngày khai mạc Công đồng Vatican II, vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha là năm ngôn ngữ trong đó các mầu nhiệm được đọc.

Chầu Thánh Thể
Sau khi đọc Kinh Salve Regina và Kinh cầu Đức Bà Loreto, Đức Thánh Cha đã đọc bài suy niệm của mình. Sau đó, Mình Thánh Chúa được trưng bày, với bài thánh ca Adoro Te được làm nền. Buổi chầu Thánh Thể đi kèm với việc đọc một đoạn trong sách ngôn sứ Isaia. Những lời cầu nguyện cũng được công bố lần lượt bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Ả Rập. Nghi thức cuối cùng là nghi thức ban phép lành Thánh Thể, sau đó là đặt Mình Thánh Chúa trong nhà tạm, với bài hát Madre fiducia nostra.
Tý Linh
(theo Edoardo Giribaldi – Vatican News)