“CÁC VỊ THÁNH MỚI ĐÃ TRỞ THÀNH NHỮNG NGỌN ĐÈN CÓ KHẢ NĂNG KHUẾCH TÁN ÁNH SÁNG CỦA CHÚA KITÔ”

Sáng Chúa Nhật, ngày 19/10, Đức Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ tuyên thánh cho bảy vị Chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, ngài đề cập đến những câu hỏi của Chúa Kitô chất vấn các môn đệ về đức tin là gì, là mối dây yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. Ngài nhắc nhớ, bảy vị thánh mới “giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng” và các ngài lần lượt trở thành ánh sáng.

Bảy bức chân dung của các vị Chân phước được tuyên thánh vào Chúa Nhật này được treo trên mặt tiền của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Trước gần 70.000 tín hữu, Vincenza Maria Poloni, María Rendiles Martínez, Maria Troncatti, Đức cha Ignace Choukrallah Maloyan, José Gregorio Hernández Cisneros, Peter To Rot và Bartolo Longo đã được đưa đến vinh quang trên các bàn thờ, sau khi tiểu sử của các ngài được đọc bởi Đức Hồng y Semeraro, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh. Trong đám đông, nhiều lá cờ từ khắp nơi trên thế giới, từ Venezuela đến Papua New Guinea, như một biểu tượng của những chứng nhân này cho tính phổ quát của Giáo hội. Thánh tích của các vị thánh mới được mang đến và đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quay trở lại với Tin Mừng theo thánh Luca (18, 1-8), trong đó Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ một dụ ngôn về sự cần thiết của việc họ phải luôn cầu nguyện mà không nản lòng. “Khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất không?”. Đức Lêô XIV giải thích: “Câu hỏi này tiết lộ cho chúng ta điều quý giá nhất trước mắt Chúa: đức tin, nghĩa là mối dây tình yêu giữa Thiên Chúa và con người”.

Lời Chúa luôn là lời loan báo vui mừng về ơn cứu độ

Đức Thánh Cha nói tiếp, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, bảy vị thánh mới được tuyên thánh vào Chúa Nhật này đang ở trước mắt chúng ta, “các ngài đã giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng. Hơn nữa, chính các ngài đã trở thành những ngọn đèn có khả năng khuếch tán ánh sáng của Chúa Kitô”. Không có niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta không thể hy vọng được cứu rỗi. Vì vậy, câu hỏi của Chúa Giêsu làm chúng ta lo lắng, nhưng chỉ khi chúng ta quên rằng chính Chúa Giêsu là người hỏi câu hỏi đó. “Thật vậy, Lời Chúa vẫn luôn là Tin Mừng, nghĩa là lời loan báo vui mừng về ơn cứu độ. Ơn cứu độ này hệ tại ân huệ sự sống vĩnh cửu mà chúng ta nhận được từ Chúa Cha, qua Chúa Con, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần.”

Chính vì lý do này mà Chúa Kitô đã chỉ ra cho các môn đệ của Người về “sự cần thiết phải cầu nguyện liên lỉ, không bao giờ mệt mỏi”. “Như chúng ta không bao giờ mệt mỏi với việc thở, thì chúng ta cũng đừng mệt mỏi khi cầu nguyện! Như hơi thở hỗ trợ sự sống của cơ thể, thì lời cầu nguyện hỗ trợ sự sống của linh hồn: thực tế, đức tin được thể hiện trong lời cầu nguyện và đời sống cầu nguyện đích thực sống nhờ đức tin”.

Thiên Chúa là vị thẩm phán công bằng đối với mọi người

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy vang vọng những lời này trong lương tâm chúng ta: “Chúa hỏi chúng ta liệu chúng ta có tin rằng Thiên Chúa là vị thẩm phán công bằng đối với mọi người không. Chúa Con hỏi chúng ta liệu chúng ta có tin rằng Chúa Cha luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta và ơn cứu độ cho mọi người hay không”. Đức Lêô XIV cũng nhắc lại hai cơn cám dỗ thử thách đức tin: cám dỗ đầu tiên khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không lắng nghe tiếng kêu than của những người bị áp bức và không thương xót nỗi đau của người vô tội. Cám dỗ thứ hai, khẳng định rằng Thiên Chúa phải hành động như chúng ta muốn: “như thế, cầu nguyện nhường chỗ cho một mệnh lệnh trao cho Thiên Chúa, để nói với Người làm thế nào thực hiện điều đó sao cho công bằng và hiệu quả”.

Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi hai cám dỗ này, qua sự hy sinh của Người trên Thập Giá, Người cứu chuộc sự dữ và mạc khải một Thiên Chúa công bằng và tha thứ. “Khi chúng ta bị đóng đinh vì đau khổ và bạo lực, vì hận thù và chiến tranh, Chúa Kitô đã ở đó, trên thập giá vì chúng ta và với chúng ta. Không có tiếng kêu khóc nào mà Thiên Chúa không an ủi; không có giọt nước mắt nào ở xa trái tim Ngài”.

Những người bạn trung thành của Chúa Kitô, những vị tuẫn đạo của đức tin

Do đó, những câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra là một lời mời gọi mạnh mẽ đến niềm hy vọng và hành động: “khi Con Người đến, liệu Ngài còn tìm thấy niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa không? Quả thế, chính đức tin này đã nâng đỡ sự cam kết dấn thân của chúng ta đối với công lý, chính là bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa cứu độ thế giới qua tình yêu, giải thoát chúng ta khỏi thuyết định mệnh“. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bảy vị thánh mới, những người bạn trung thành của Chúa Kitô, là những vị tuẫn đạo vì đức tin của các ngài. “Xin lời chuyển cầu của các ngài nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách và xin gương sáng của các ngài truyền cảm hứng cho chúng ta trong ơn gọi chung nên thánh.

Tý Linh

(theo Olivier Bonnel – Vatican News)

Hình ảnh 7 vị thánh mới của Giáo hội (nguồn: Aleteia):