Với ý tưởng muốn “hiểu rõ hơn về thực tế của chức linh mục” tại Pháp, Đài Quan sát Công giáo Pháp (OFC) đã công bố một cuộc khảo sát vào ngày 7/11 về những người đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Trong số 766 linh mục tham gia khảo sát, gần 80% tự nhận mình “hạnh phúc” và “trung thành” với ơn gọi của mình.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Pháp. Diễn đàn được dành cho các linh mục, những người thường bị mô tả là quá tải, chịu trách nhiệm cho nhiều lĩnh vực rộng lớn, kiệt sức, và đang đối mặt với sự sụt giảm mạnh về số lượng ứng viên cho cuộc sống đầy đòi hỏi, dâng hiến cho Chúa và đàn chiên của mình. Một cuộc khảo sát các linh mục Pháp, có tựa đề “Chức linh mục ngày nay”, được công bố vào ngày 7 /11, cho thấy thực tế không đến nỗi ảm đạm. Ngược lại, một nghiên cứu của Đài Quan sát Công giáo Pháp (OFC), được phân tích bởi IFOP hợp tác với RCF-Radio Notre Dame và Famille Chrétienne, cho thấy hình ảnh các linh mục “hạnh phúc” trong sứ vụ của mình và trung thành với ơn gọi, ngay cả khi họ phải đối mặt với vô số thách thức. Được phân phối cho 5.000 linh mục, khảo sát đã nhận được hơn 760 phản hồi.
Cách tiếp cận này độc đáo và thậm chí mới mẻ. Mặc dù giáo dân gặp gỡ cha sở của mình mỗi Chúa Nhật, nhưng các linh mục này lại tạo nên “một cộng đồng hiếm khi được khảo sát toàn diện như vậy”, theo ghi nhận của OFC. Mục tiêu của khoảng bốn mươi câu hỏi này, được 766 linh mục trả lời, là gì? Nó “nhằm làm sáng tỏ những kỳ vọng, điều kiện sống và cam kết dấn thân của các linh mục, vốn quá thường bị hiểu lầm“. Và do đó, “cung cấp cho người Công giáo, cũng như toàn thể xã hội, những điểm cập nhật về sứ mạng linh mục ngày nay“.
Dấn thân
Những linh mục đại diện trong khảo sát này là những ai? 60% trong số họ được truyền chức từ năm 2000 đến năm 2025, và hơn một nửa hiện đang là cha sở của một giáo xứ. Nếu hầu hết chỉ cử hành theo hình thức thông thường của Nghi lễ Rôma, thì 20% linh mục được khảo sát đôi khi hoặc thường xuyên cử hành bằng tiếng Latinh và/hoặc ad orientem (hướng về hướng đông), và đôi khi theo hình thức thức ngoại thường. Gần 90% cho biết họ lớn lên trong một gia đình ổn định và gắn bó, và 77% trong một gia đình Công giáo, thường tham gia vào đời sống Giáo hội. Bản thân họ đã tham gia rất nhiều vào các hoạt động có tác động đáng kể đến ơn gọi của họ, chẳng hạn như phục vụ bàn thờ (52%), hướng đạo (49%) hoặc làm việc với các hội bảo trợ.
Kết quả thật đáng kinh ngạc: dữ kiện đáng chú ý đầu tiên của cuộc khảo sát này chính là sức sống mãnh liệt mà các linh mục được phỏng vấn chia sẻ. 80% trong số họ tuyên bố hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, với 45% thậm chí còn tự nhận mình “trung thành” với lời mời gọi của Chúa, và 45% “bình an, quyết tâm và hạnh phúc”. Niềm vui chính yếu của họ trong chức linh mục là gì? Với nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này, 53% người được hỏi đã chọn “Được vinh dự làm chứng nhân cho những kỳ công Chúa thực hiện trong lòng người”, và 45% trả lời “Cảm thấy mình đang ở đúng chỗ của mình, đang phục vụ công trình của Chúa”. Lòng nhiệt thành với sự dấn thân của họ dường như không hề suy giảm: các câu trả lời khác bao gồm “vẫn duy trì niềm đam mê cầu nguyện” (34%) và “có thể làm chứng cho những cuộc hoán cải và trở về với Giáo hội” (24%).
Cần những hỗ trợ
Sự năng động này không được che khuất những khó khăn mà các linh mục gặp phải trong sứ vụ của mình. Một số người đề cập đến việc thiếu sự tin tưởng và nâng đỡ từ giám mục (17%), những người khác đề cập đến sự suy giảm số lượng người Công giáo thực hành (16%), hoặc thậm chí là kiệt sức trong sứ mạng, với nguy cơ rõ ràng đối với sức khỏe thể chất của họ (16%). Đối mặt với những khó khăn thường xuyên này, ưu tiên của họ là gì? Trước hết và quan trọng nhất, họ cần có một đội ngũ giáo dân đáng tin cậy và tự chủ để hỗ trợ họ (77%). Đây cũng là mục tiêu được các linh mục được khảo sát thường xuyên nhắc đến nhất khi hình dung ra lộ trình cho ba năm tới: nỗ lực đưa giáo dân của mình đến gần Chúa Kitô hơn (62%). Một số muốn có thêm sự hỗ trợ và sự lắng nghe chu đáo hơn từ giám mục (60%), trong khi những người khác đề cập đến nhu cầu nghỉ ngơi cấp thiết (40%). Cuối cùng, 62% số người được hỏi tin rằng việc hỗ trợ giáo dục tư nhân nên là trọng tâm trong sứ vụ của họ.
Thách thức của người dự tòng
Đối diện với làn sóng người mới gia nhập Giáo hội trong những năm gần đây, nhiều người trong số họ còn trẻ, các linh mục được phỏng vấn đã không ngần ngại nêu lên vấn đề cấp bách của người dự tòng. Nhiều linh mục mong muốn được đào tạo thêm về việc chào đón và đào tạo những người mới này (26%), một thách thức thực sự đối với các giáo xứ. 600% trong số họ tin rằng người dự tòng là “dấu chỉ của Chúa Thánh Thần và là một cơ hội đặc biệt để truyền giáo”, trong khi 30% số người được hỏi coi làn sóng này là “một cơ hội đòi hỏi sự cam kết về mặt đào tạo đức tin và đồng hành mục vụ”. Cuối cùng, đối với 8% trong số họ, sự gia tăng số lượng thành viên mới này nên là một phần trong sứ mạng của họ trong ba năm tới. Thách thức này phù hợp với sở thích của các linh mục về “truyền giáo trực tiếp” trong sân nhà thờ, với 45% ủng hộ.
Tý Linh
(theo Louis de La Houplière, Aleteia)