Đức Lêô XIV bắt đầu chuyến tông du đến Li Băng vào Chúa Nhật, ngày 30/11, dưới dấu chỉ hòa bình, tại một đất nước đang chìm trong căng thẳng, nơi sự chung sống giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau đã bị suy yếu bởi các cuộc khủng hoảng liên tiếp và cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel.

Bằng ba thứ tiếng, các đường phố Beyrouth tràn ngập áp phích thông báo về chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào Chúa Nhật này. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, “Phúc cho những người kiến tạo hòa bình“, có thể được nhìn thấy khắp thành phố. Các đại lộ dọc theo tuyến đường Đức Giáo hoàng đi qua được trang trí cờ Li Băng và Vatican. Tuy nhiên, sự phong phú của áp phích và những con đường mới trải nhựa này không che giấu được một sự tương phản rõ rệt. Sự xa hoa không hề che đậy vẫn tồn tại bên cạnh cảnh khốn khổ mà đại đa số người dân Li Băng đang phải sống.
Chờ đợi một lời hòa bình
Trong một đất nước đang kiệt quệ, mệt mỏi, suy yếu bởi hàng loạt cuộc khủng hoảng kể từ năm 2019 – kinh tế, chính trị, đại dịch Covid-19, và vụ nổ cảng Beirut năm năm trước – chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng mang đến một tia hy vọng cho một đất nước mà, như Sơ Sawiri, hiệu trưởng một trường học, nhận xét, “không phải đang trong chiến tranh, nhưng cũng không biết đến hòa bình”. Li Băng đang dần phục hồi, nhưng những thách thức lớn vẫn đang chờ đợi đất nước. Cha François Boëdec, tân hiệu trưởng Đại học Saint Joseph ở Beyrouth, nhấn mạnh rằng người Kitô hữu vẫn tiếp tục di cư, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn trước, nhưng làn sóng di cư này vẫn chưa được ngăn chặn. Linh mục Dòng Tên này thừa nhận mình thiếu lập luận để ngăn chặn những cuộc ra đi này. Tuy nhiên, “chúng ta có thể hy vọng một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại“, nhưng tình hình chính trị bất ổn và nguy cơ xung đột công khai ngày càng gia tăng với nước láng giềng Israel khiến người ta nghi ngờ. Cha nói tiếp : “Chúng tôi có máy bay không người lái của Israel liên tục bay trên bầu trời đất nước. Làm thế nào đạt được nền hòa bình này? Bằng con đường nào? Tôi nghĩ đó là điều Đức Giáo hoàng sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo mà ngài sẽ gặp“. Ngài nói thêm: “Điều đó đòi hỏi những người can đảm và có trách nhiệm để lựa chọn con đường hòa bình“.

Củng cố tinh thần chung sống
Đối với Đức cha Raphaël Traboulsi, đại diện cộng đồng Canđê tại Beyrouth, việc khơi lại đối thoại liên tôn và ý thức chung sống là một trong những mục tiêu chính của chuyến tông du. Về vấn đề này, thông điệp của Đức Giáo hoàng được tất cả các cộng đồng háo hức mong đợi. Ngài hy vọng: “Cuộc gặp gỡ liên tôn sẽ khôi phục hy vọng cho tất cả người dân Li Băng“. “Chúng tôi được kêu gọi xây dựng hòa bình với người Hồi giáo, những anh chị em của chúng ta tại đất nước này, với tất cả các thành phần của dân tộc Li Băng. Đức Giáo hoàng đến để đóng dấu công việc chung mà chúng tôi đang thực hiện“.
Các buổi cầu nguyện
Đức Lêô XIV được mong đợi trong bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị vẫn còn mong manh, nhưng ngài cũng được mong đợi sẽ có những buổi cầu nguyện với người dân Li Băng: cầu nguyện tại mộ Thánh Charbel vào sáng thứ Hai, gặp gỡ các bạn trẻ tại Tòa Thượng Phụ Maronite Bkerké, nơi hơn 12.000 bạn trẻ đã đăng ký, cầu nguyện thinh lặng tại cảng Beyrouth, và cử hành Thánh lễ trên bờ sông, nơi hàng chục ngàn tín hữu sẽ tụ họp vào sáng thứ Ba. Người dân Li Băng háo hức chờ đợi Đức Giáo hoàng, và khi được nói chuyện, họ công khai bày tỏ mong muốn được cầu nguyện cùng ngài tại đây, trên chính quê hương của họ, vùng đất của những cây thông bá hương.
Tý Linh
(theo Jean-Charles Putzolu – Đặc phái viên Vatican News tại Beyrouth, Li Băng)