TẠI CẢNG BEYROUTH, ĐỨC LÊÔ XIV THINH LẶNG CẦU NGUYỆN

Giai đoạn cảm động của chuyến viếng thăm Beyrouth, sáng thứ Ba 2/12, Đức Lêô XIV đã đến hiện trường vụ nổ tàn phá cảng của thủ đô Li-Băng vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, khiến hơn 200 người thiệt mạng và để lại một chấn thương sâu sắc cho đất nước. Tại đây, ngài đã gặp gỡ nhiều gia đình nạn nhân, những người vẫn đang đấu tranh đòi công lý.

Đó là một khoảnh khắc thinh lặng ngắn ngủi, nhưng đầy biểu tượng: khoảnh khắc một vị Giáo hoàng đến cầu nguyện ở cảng Beyrouth, một vết thương vẫn còn chưa lành trong lòng hàng ngàn người dân Li-Băng, hơn năm năm sau thảm họa. Hơn 200 người đã thiệt mạng, 7.000 người bị thương và 300.000 người mất nhà cửa. Một số người vẫn chưa thể trở về nhà, nằm không xa những hầm chứa vũ khí vẫn còn bị phá toang.

Sáng thứ Ba, nhiều gia đình nạn nhân đã đến với chân dung người thân, chẳng hạn như Noha Abdou, người cầm ảnh cháu trai Jacques Baramachian. “Nó sống ở đó, trong tòa nhà màu trắng, hướng ra cảng“, bà vô cùng xúc động giải thích. “Chúng tôi muốn sự thật, biết ai phải chịu trách nhiệm.” Sau nhiều năm điều tra, vẫn chưa có ai bị buộc tội liên quan đến vụ nổ. Tháng 2 vừa qua, sau nhiều tháng trì hoãn, cuộc điều tra do Thẩm phán Tarek Bitar dẫn đầu đã được tiếp tục.

“Vatican đang rất quan tâm đến nỗi đau của chúng tôi.”

Cha tôi, Ghassan, đang làm việc tại hầm này thì qua đời trong vụ nổ,” Tatiana Hasrouty, người cũng có mặt tại đó vào sáng thứ Ba, giải thích. “Toàn bộ tòa nhà đã sụp đổ.” Giống như tất cả gia đình các nạn nhân, Tatiana rất vui mừng khi Đức Lêô XIV đến cầu nguyện tại cảng. Nữ luật sư 24 tuổi này, người đã đến Vatican vào năm ngoái để gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhấn mạnh : “Tôi tin rằng Đức Giáo hoàng có thể mang đến cho chúng tôi một thông điệp về sự kiên cường.

Cô giải thích : “Ngài cho chúng tôi thấy rằng ngài không quên chúng tôi. Với chuyến viếng thăm này của Đức Giáo hoàng Lêô, chúng tôi biết rằng Vatican quan tâm và thấu hiểu nỗi đau của chúng tôi.” Dù là người Kitô hữu, Hồi giáo hay Druze, tất cả người dân Li-Băng đều đoàn kết qua nỗi đau thương này. Tatiana nói tiếp : “Việc đến cầu nguyện tại đây, nơi mà biết bao người đã bỏ mạng, mang đến cho chúng tôi một thông điệp hy vọng. Đó là thông điệp quan trọng nhất mà ngài mang đến cho chúng tôi: luôn đoàn kết, cầu nguyện và trong hy vọng tìm ra sự thật.”

Nhu cầu công lý

Cùng có mặt trong số các gia đình nạn nhân là Cécile Roukoz, người đã mất anh trai Joseph. cô giải thích : “Anh ấy làm việc bên trong cảng. Chúng tôi rất biết ơn chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, vì ngài muốn cầu nguyện cho linh hồn các vị tử đạo và nạn nhân của chúng tôi“. “Chúng tôi biết điều này rất quan trọng đối với ngài và ngài đã lên tiếng đòi công lý.”

Trong vụ nổ ở cảng, không một thế hệ nào được tha. Nada Abdelsater, thành viên của Quỹ Beyrouth, một tổ chức từ thiện của Li-Băng, đồng thời là một luật sư chống tham nhũng, đã mang theo chân dung của Isaac, người đã qua đời chỉ khi mới hai tuổi, và cha mẹ người Úc của đứa bé đã không thể đến. Họ đang ở Beyrouth vào ngày 4/8 khi đứa bé bị giết. “Họ đặc biệt yêu cầu tôi có mặt ở đây để linh hồn Isaac và gia đình của nó có thể nhận được chúc lành của Đức Giáo hoàng Lêô“.

Khi đến cảng, Đức Giáo hoàng, cùng với Thủ tướng Liban Nawaf Salam, đã dừng chân trong im lặng trước đài tưởng niệm vụ nổ. Dưới chân đài tưởng niệm là một vòng hoa đỏ mang tên ngài. Sau đó, Đức Giáo hoàng thắp nến trước khi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, những người vô cùng xúc động. Vài phút sau, Đức Lêô XIV đã đi bộ đến bờ biển gần đó để cử hành Thánh lễ, điểm nhấn cuối cùng của chuyến tông du Li-Băng này.

Tý Linh

(theo Olivier Bonnel – cùng với Isabella de Carvalho và Salvarore Cernuzio tại Beyrouth, Vatican News)