BÁO OSSERVATORE ROMANO CÔNG BỐ MỘT LÁ THƯ CỦA YOURI GAGARINE
Vài ngày trước lễ kỷ niệm 60 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian, tờ báo của Tòa Thánh, Osservatore Romano (Người quan sát Rôma), đã công bố bằng tiếng Ý một lá thư của phi hành gia vũ trụ người Nga Youri Gagarine (1934-1968), gởi cho gia đình mình ngày 10/4/1961, hai ngày trước khi ông khởi hành bay vào không gian. Gởi cho vợ mình, bà Valentian, và hai người con gái là Galina và Elena, lá thư sẽ được trao cho họ trong trường hợp chuyến bay gặp sự cố.
Trên thực tế, sứ mạng đã thành công, và sau 1 giờ 48 phút bay trên chiếc Vostok 1, Gagarine đã quay về trái đất hạ cánh ở vùng Saratov, cách đông nam Moscou chừng 850 km và lá thư đã không được trao cho gia đình ông. Tuy nhiên, di chúc tinh thần của ông đã được trao cho vợ ông bảy năm sau, ngày 27/3/1968, khi ông bị thiệt mạng trong một tai nạn máy bay lúc ông thử một chiếc máy bay chiến đấu Mig-15.
Lá thư này, được công bố toàn bộ bởi Osservatore Romano, cho thấy sự nhiệt huyết của ông, người đã được chọn cho sứ mạng này trong số các phí hành gia vũ trụ đầu tiên khác của chương trình không gian Sô-viết. Ông viết : « Hôm nay, một ủy ban chính phủ đã quyết định cử anh là người đầu tiên vào không gian….Anh thật hạnh phúc biết bao…Một con người bình thường đã được giao một nhiệm vụ Nhà nước lớn lao như thế : mở ra hành trình đầu tiên vào không gian ! »
Ông tự hỏi : « Chúng ta có thể mơ về điều gì hơn nữa không ? Có, đó là về lịch sử ; đó là một kỷ nguyên mới… Một ngày nữa anh phải khởi hành. Một nhiệm vụ cao cả đè nặng trên vai anh. »
Lá thư phản ảnh những nghi ngờ và lo sợ của ông mà ông coi như là « sự yếu đuối tạm thời » : « Anh hoàn toàn tin tưởng vào kỹ thuật. Không được thất vọng. Nhưng có thể xảy ra là một người rơi vào một nơi bằng phẳng và gãy cổ. Một lần nữa, điều gì đó có thể xảy đến. Tuy nhiên, anh không tin vào khả năng này. »
Lá thư của ông chứa đầy những lời lẽ dịu dàng gởi cho vợ mình mà ông gọi là « Valucha », « Valechka » – những kiểu nói thân mật của Valentina. Ông viết : « Chà, nếu có điều gì xảy ra, thì anh xin mẹ con em , và trước hết là em, Valucha, đừng đau buồn vì sầu khổ…Hãy chăm sóc các con của chúng ta, hãy yêu thương các con như anh yêu thương chúng… Hãy nuôi dưỡng những con người xứng đáng với một xã hội mới – chủ nghĩa cộng sản…Còn đối với cuộc sống của bản thân em : hãy tổ chức nó như lương tâm em mách bảo em, theo cách tốt cho em. Anh không áp đặt cho em bất kỳ nghĩa vụ nào và anh không có quyền làm điều đó ».
Trước khi xin vợ mình đừng quên cha mẹ của ông và chuyển « những lời chúc tốt đẹp nhất » cho họ cũng như xin họ « tha lỗi » cho ông vì đã không nói gì về chuyến bay không gian, Gagarine viết : « Anh đã sống trung thực, cách chân thành, vì lợi ích của dân tộc…. Khi anh còn nhỏ, anh đã đọc những lời này của Valeri Tchkalov : « Nếu phải là, thì phải là người đầu tiên ». Này đây, anh sẽ cố gắng sống như thế và như thế cho đến cùng ».
Tý Linh
(theo ZENIT)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”