CÁC TẬT XẤU VÀ CÁC ĐỨC HẠNH Ở TRƯỜNG HỌC CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỨC CẬY VÀ SỰ TUYỆT VỌNG
Trong cuốn sách trao đổi được thực hiện với linh mục Marco Pozza, tuyên úy nhà tù Pađua, Ý (Pape François, Vices et vertus. Entretiens avec Marco Pozza, Edb, juin 2021), Đức Phanxicô trở lại với bảy đức hạnh dẫn đến ơn cứu độ và bảy tật xấu tương ứng với bảy đức hạnh và đưa tới sự hư vong. Đức Thánh Cha giải thích : « Có những người đầy đức hạnh, có những người lắm tật xấu, nhưng đa số trong chúng ta là trộn lẫn đức hạnh và tật xấu ». « Một số người được ban cho một đức hạnh, nhưng có một điểm yếu. Bởi vì tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương ». Hôm nay, chúng ta dừng lại ở Đức Cậy và sự thất vọng.
“Đức Tin nhìn thấy những gì đang tồn tại. Đức Ái yêu thương những gì đang tồn tại. Đức Cậy nhìn thấy những gì chưa tồn tại và sẽ tồn tại. Đức Cậy yêu thương những gì chưa tồn tại và sẽ tồn tại. Trên con đường lên dốc, đầy cát, khó khăn. Trên hành trình lên dốc. Được lôi kéo, được bám bíu vào đôi vòng tay của những người chị lớn đang nắm lấy tay nó, niềm hy vọng nhỏ bé tiến tới”. Đoạn văn này, rút ra từ lời cầu nguyện của Charles Péguy “Niềm hy vọng nhỏ bé”, tóm tắt chính xác Đức Cậy là gì. Một định nghĩa mà Đức Thánh Cha Phanxicô không ngại lấy lại trong cuốn sách “Vices et Vertus” của ngài. Péguy nói: “Đó là một hành vi đức tin khi chọn niềm hy vọng, nhân đức nhỏ bé nhất trong các nhân đức, khiêm tốn nhất, thường ngày nhất, nhưng cũng là nhân đức lôi kéo các nhân đức khác đi với mình”.
Đối nghịch với Đức Cậy là sự thất vọng. Đức Phanxicô khẳng định: “Sự thất vọng giết tất cả, tất cả… Bản thân nó là một sự tự sát”. Người tuyệt vọng đi đến chỗ nghi ngờ Thiên Chúa: “Ngay cả Chúa, Chúa cũng không ban cho con niềm hy vọng”. Sự thất vọng có thể mang nhiều hình thức, bao gồm cả nhu cầu vật chất và sự cam chịu. Ngài liệt kê: “Chúng ta cam chịu chiến tranh, buôn bán vũ khí, nhìn thấy tất cả những người này không có gì ăn, các trẻ em thất học, vốn chiếm đa số trên thế giới…”. “Có một phương thế thoát khỏi đó, có một phương thuốc. Và tôi nghĩ đến cuộc khủng hoảng của đại dịch. Chúng ta không thoát khỏi một cuộc đại dịch mà vẫn như trước đây. Chúng ta thoát khỏi đó, hoặc tốt hơn, hoặc tồi tệ hơn; chúng ta phải nắm lấy khả năng này để trở nên tốt hơn”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Bởi vì niềm hy vọng như là ôxy để hít thở cuộc sống, nên niềm hy vọng mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là một món quà để tiến lên phía trước, để nhìn, để làm mọi sự sinh hoa trái, để hành động, để bao dung, để biết đau khổ”. “Chúng ta được cứu thoát trong niềm hy vọng và niềm hy vọng không làm thất vọng. Nhưng nó cũng là một ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta phải cầu xin nó. Một mình, chúng ta sẽ không đạt được điều đó”.
Tý Linh
(theo aleteia.org)
Tags: Giáo-dục, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2024
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”
- ƠN GỌI CHIÊM NIỆM, NGỌN LỬA SƯỞI ẤM GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI
- TOÀN VĂN TUYÊN NGÔN “DIGNITAS INFINITA” – VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 15. NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: PHẦN 4