CHÚA NHẬT 10 TN C: THÁNH VỊNH 29

Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? (Ca nhập lễ)

Lạy Chúa, con tin rằng quyền năng và lòng thương xót của Chúa có thể cứu con khỏi mọi nguy nan phần xác cũng như phần hồn, ngay cả sự chết và nhất là sự chết đời đời. Bởi thế, lạy Chúa, con ca ngợi Chúa!

Thánh Phaolô xưa được Chúa đánh cho ngã ngựa, chiếu sáng cho mù mắt, hầu thức tỉnh và biến đổi ông từ một con người thù địch thành một tông đồ hăng say nhiệt thành rao giảng Lời Chúa cho dân ngoại. Hơn ai hết Thánh nhân đã cảm nhận được hạnh phúc lớn lao trong câu Thánh Vịnh rằng: “Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sớm mai lại được vui mừng hân hoan”.

Phần con, Lạy Chúa, con khẩn khoản nài xin quyền năng Chúa biến đổi con và xử dụng con theo thánh ý nhiệm mầu của Chúa.

——————

qn10c_tv29_slgd