Khi xưa Đức Kitô hỏi các môn đệ rằng : ”các con bảo Ta la ai?”. Hôm nay Người cũng đang hỏi ta như thế. Câu trả lời thật thà chắc chắn không thể có được từ một mớ giáo lý hay thần học nào, nhưng là từ một trái tim tràn đầy tin yêu.
Chỉ với lòng yêu mến và khát khao sống kết hiệp với Chúa, con mới thấy được Chúa của con là ai. Chỉ với tình yêu đáp trả tình yêu, con mới có đủ sức mạnh để ”từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày” mà theo Chúa.
Vậy, lạy Chúa, xin thánh hóa và làm cho lời Thánh Vịnh con hát đây sống động trong lòng con luôn mãi.
———————
Tải file nhạc: