CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C: THÁNH VỊNH 33

Các luật sỹ và biệt phái dẫn một người đàn bà phạm tội ngoại tình đến xin Chúa Giêsu xét xử, đồng thời họ cũng viện dẫn luật Môisen để cài bẫy Người. Họ nôn nóng hối thúc Người, cuối cùng Chúa Giê-su hạ một đòn chí tử của yêu thương: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.”  Thế là tình yêu và lòng thương xót đã chiến thắng và hóa giải sức mạnh của Lề Luật.  Họ kéo nhau bỏ đi hết, “chỉ còn lại hai:  con người yếu hèn và Đấng đầy lòng thương xót.”

Câu chuyện Tin Mừng mời gọi ta thường xuyên gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích Giải tội, để mỗi ngày được ẩn thân sâu hơn trong lòng nhân hậu của Thiên Chúa. “Con hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”! Yêu thương nói với ta như thế, Chúa Giê-su mỉm cười thầm mong con mình bắt đầu làm lại cuộc đời. Phần ta, rời tòa giải tội, lòng nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng, môi miêng hân hoan lời Thánh Vịnh: “Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên tôi mừng rỡ hân hoan”

(viết theo ý tưởng bài suy niệm CN5cMC 2004 và 2007 của lm.Daminh Trần Đình Nhi)

—————

Tải file pdf nhạc ở đây:

mc5c_tv125_slgd