Thánh Xêxilia nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là một phần của sự hòa hợp của vũ trụ và cuộc sống của chúng ta có thể được dâng lên Thiên Chúa như một bản thánh ca giao hưởng.

Điều thú vị về thánh Xêxilia là ở chỗ trong khi ngài là vị thánh quan thầy của âm nhạc, ngài không được ghi nhận là từng chơi một loại nhạc cụ nào.
Một lý do khiến ngài gắn liền với âm nhạc là cách diễn giải thời Trung Cổ về cuộc đời ngài, như được giải thích bởi Bách khoa toàn thư Công giáo.
« Hình ảnh thời Trung Cổ về thánh nữ rất phổ biến; từ thế kỷ XIV và XV, ngài được ban cho cây đàn organ được coi là một biểu tượng, hoặc được miêu tả là đang chơi đàn organ, rõ ràng là để diễn tả điều thường được gán cho ngài trong các bài tán tụng và thơ ca dựa trên Công vụ Tông đồ, cụ thể là, trong khi các nhạc công chơi đàn tại [đám cưới] của ngài, ngài chỉ hát trong lòng mình với Chúa (“cantantibus organ illa in bande suo soi domino decantabat”); có thể cantantibus organis đã bị hiểu lầm là chính Cecilia là người chơi đàn organ. Bằng cách này, thánh nữ đã được đưa đến gần hơn với âm nhạc ».
Có thể nói rằng Thánh Xêxilia tài giỏi trong việc biến cuộc đời mình thành một bài thánh ca dâng lên Thiên Chúa hơn là sở hữu một tài năng âm nhạc mà cả thế giới đều có thể nghe thấy.
Hát cho Thiên Chúa bằng cuộc đời chúng ta
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã suy ngẫm về biểu tượng tâm linh này trong cuộc đời thánh nữ trong một bài diễn văn năm 2010 sau khi tham dự một buổi hòa nhạc vinh danh ngài. Ngài giải thích làm thế nào chúng ta là thụ tạo đẹp nhất của Chúa:
« Như thế tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, kiệt tác của con người, chính là mọi hành động yêu thương đích thực của con người, từ những hành động nhỏ bé nhất trong cuộc tử đạo hằng ngày cho đến sự hy sinh tột cùng ».
Với suy nghĩ này, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã mở rộng khái niệm này và tuyên bố rằng cuộc sống của chúng ta có thể trở thành một bài thánh ca như thế nào:
« Ở đây, cuộc sống tự nó trở thành một bài thánh ca: một sự báo trước về bản giao hưởng mà chúng ta sẽ cùng nhau hát trên Thiên Đàng ».
Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì và chúng ta không thể tạo ra bất cứ điều gì đẹp đẽ. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta là những nhạc sĩ tồi, chúng ta vẫn có thể hát dâng cho Chúa bằng cuộc sống đức hạnh của mình.
Khi chúng ta đạt tới những cánh cổng Thiên Đàng, chúng ta sẽ nhận được một cái nhìn độc đáo về cuộc đời mình và khám phá ra làm thế nào cuộc đời chúng ta là một phần của một bản giao hưởng vĩ đại. Mỗi nhạc cụ đều vô cùng quan trọng để một bản nhạc thành công, và vì vậy, mỗi cuộc đời của chúng ta đều cần thiết để tạo nên bản nhạc vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski, Aleteia)