Từ đêm 29 đến sáng ngày 30/10, ĐCV Huế tiếp tục canh chừng nước lũ lên và nước lũ xuống, để tiếp tục đẩy bùn non theo dòng nước rút. Trong lần nước lũ dâng lên lần hai này, nước lên rất nhanh và mang theo bùn non dường như gấp đôi lần đầu. Vì thế, công việc dọn bùn non càng khó khăn hơn.

Từ 1g30 sáng 30/10, các nhóm chủng sinh thay nhau dọn bùn non khi nước lũ bắt đầu xuống dần. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, hồi chuông tổng động viên tất cả mọi người cùng nhau đẩy bùn non theo dòng nước xuống. Đến gần 6 giờ sáng, công việc dọn bùn non đã hoàn thành. Thấm mệt, nhưng cũng nhiều niềm vui vì thành quả “hiệp hành” vừa được thực hiện. Tầm 7g30, những tia sáng mặt trời đầu tiên sau cơn lũ bắt đầu ló dạng, báo hiệu chấm dứt thêm một lần nữa trận lũ kinh hoàng ở Huế, mà rất nhiều người được tận mắt chứng kiến lần đầu tiên.