ĐHY GAMBETTI: TÌNH HUYNH ĐỆ LÀ VIỄN CẢNH CỦA TƯƠNG LAI
Cuộc đối chất với người khác, việc tái khám phá nhân loại và năm thánh tiếp theo: đây là những chủ đề trọng tâm được đề cập trong cuộc phỏng vấn, với giới truyền thông Vatican tại trường quay ở Rimini, với linh mục niên trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, người đã chủ tế Thánh lễ của cuộc Hội ngộ.
Đức Hồng y Mauro Gambetti, linh mục niên trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, hiện diện trong cuộc Hội ngộ Rimini, đã sử dụng hình ảnh nan hoa của một chiếc xe đạp để giải thích làm thế nào việc gặp gỡ người khác, đối thoại và lắng nghe đều hội tụ về một trung tâm duy nhất là Chúa Kitô. Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại trường quay của Radio Vatican – Vatican News, Đức Hồng y nhắc lại rằng đây chính là cách xây dựng tình huynh đệ. Ngài nói : “Tôi mang đến đây sứ điệp Tin Mừng hôm nay, về cách quy tụ xung quanh nhân tính thần linh của Chúa Giêsu, Đấng luôn có khả năng làm chúng ta ngạc nhiên và khởi động lại giấc mơ của con người hướng tới cuộc sống vĩnh cửu. Tôi cũng mang đến đây kinh nghiệm của tổ chức Fratelli tutti”.
Ngài nói thêm rằng “nhìn vào giới trẻ, chúng ta phải nghĩ về mặt tăng trưởng và phát triển, nhưng chỉ trong một thế giới quan là chia sẻ với người khác, trong một viễn cảnh Thánh Thể”.
Năm Thánh để tái khám phá mình là con cái của Thiên Chúa
Liên quan đến Năm Thánh sắp tới, Đức Hồng y Gambetti nhắc lại rằng việc chuẩn bị đang được tiến hành ở nhiều cấp độ khác nhau, bằng cách đưa ra “các hoạt động phụng vụ và bán phụng vụ nhằm thúc đẩy bằng mọi cách, qua lời cầu nguyện, khả năng gặp gỡ với sự linh thánh”. Vị linh mục niên trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tiếp tục giải thích rằng những nỗ lực đang được thực hiện để đón tiếp tốt hơn những người hành hương, ngay cả ở những khu vực của vương cung thánh đường mà trước đây không thể tiếp cận được. Ngài nhấn mạnh, khi nhắc lại từ khóa của cuộc Hội ngộ – điều cốt yếu – là “trong trái tim con người có một câu hỏi phải được khám phá lại và tuân theo để tìm thấy trong thế giới khát vọng về sự sống vĩnh cửu, về một sự sống bất tử và không lệ thuộc vào sự dữ và nô lệ tội lỗi”.
Thánh lễ dịp Hội ngộ Rimini
Tình yêu trong sự tự do
Trong Thánh lễ được cử hành với Đức Giám mục giáo phận Rimini, Đức cha Nicolò Anselmi, và Đức cha Filippo Santoro, nguyên Tổng Giám mục của Taranto, Đức Hồng y Gambetti trong bài giảng đã nhấn mạnh rằng “quyết định của đức tin là một hành động tạo sinh, bởi vì nếu con người không có tự do tuyệt đối, thì họ có thể quyết định họ sẽ trao quyền tự do của mình cho ai, họ sẽ phục vụ ai và do đó, họ sẽ sống với sự tự do nào”. ĐHY nói thêm, một quyết định, vốn bắt đầu bằng “sự kinh ngạc của tình yêu”, vốn nuôi dưỡng và tái sinh. Quyết định của đức tin “trên hết là một hành vi thiêng liêng, bắt nguồn từ trái tim, trong cung thánh của sự tự do… một hàm ý về sự thân mật của chúng ta, mong manh và dễ bị tổn thương, nhưng cũng rạng ngời và trong sáng như của một đứa trẻ”. Do đó có sự lắng nghe “thiêng liêng” đối với Tin Mừng và tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng muốn hỗ tương trong sự tự do.
Tý Linh
(theo Benedetta Capelli, Vatican News)
Tags: năm thánh 2025
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN