Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ giải thích rằng Đức Lêô XIV, thông qua Tông thư “Một lòng trung thành tạo sinh tương lai”, đã chỉ ra con đường phải theo để “gìn giữ, loan báo và phát triển vẻ đẹp của chức linh mục trung thành với Chúa Kitô, với Lời Người và với Giáo hội”. Đức Giáo hoàng khuyến khích “các phương pháp mục vụ tạo sinh vốn không tìm cách giảm nhẹ lời đề nghị triệt để của Tin Mừng, nhưng là loan báo Tin Mừng mà không sợ hãi”.

Trong Tông thư “Một lòng trung thành tạo sinh tương lai“, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở rằng chức linh mục là “một thừa tác vụ không thể thiếu đối với sứ mạng của Giáo hội“. Đây là điều mà Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Nói về đời sống hiệp hành trong Giáo hội, ĐHY nhấn mạnh: “Một Giáo hội sống tính hiệp hành nhiều hơn không phải là một Giáo hội phân chia vai trò hay trở nên dân chủ, mà là một Giáo hội tìm cách thực hiện sự đồng trách nhiệm đích thực trong việc chia sẻ sứ mạng Giáo hội, theo tính đặc thù của mỗi người, vì sự phát triển của Nước Thiên Chúa“.
Vatican News: Thưa Đức Hồng y, chỉ vài ngày trước Lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã muốn làm chúng ta bất ngờ với Tông thư này về thừa tác vụ linh mục. ĐHY có ấn tượng gì về vấn đề này?
ĐHY You: Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Thánh Cha vì đã chọn kỷ niệm 60 năm các sắc lệnh Công đồng Optatam Totius và Presbyterorum Ordinis, dù từ những góc nhìn khác nhau, nhưng đều đề cập đến đời sống linh mục, việc đào tạo và thừa tác vụ linh mục. Tôi tin rằng sự lựa chọn của Đức Thánh Cha đặc biệt quan trọng, nhất là vào một thời kỳ mà chức linh mục có thể được xem như một di sản của một thế giới cổ đại đang dần biến mất hoặc – có lẽ vì nhiều vụ bê bối đau lòng – như một ơn gọi đã mất đi sức hấp dẫn, vẻ đẹp và tính thời sự của nó. Tôi tin rằng Tông thư này nhắc nhở tất cả dân thánh Chúa rằng chức linh mục là một ân huệ tuyệt vời, một trách nhiệm rất lớn lao, nhưng đặc biệt, là một thừa tác vụ không thể thiếu đối với sứ mạng của Giáo hội như Chúa Giêsu đã muốn.
Vatican News: “Một lòng trung thành tạo sinh tương lai” – theo ý kiến của ĐHY, đâu là những chỉ dẫn chính của Đức Thánh Cha về tương lai của chức linh mục trong sứ mạng của Giáo hội?
ĐHY You: Tôi nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi này đã nằm trong tiêu đề: không thể có tương lai mà không có lòng trung thành. Lòng trung thành, đặc biệt là ở thế giới phương Tây, thường bị coi là một phản giá trị, một điều gì đó dành riêng cho những người bất động, tĩnh tại, của một thời đại khác. Không có gì là như thế cả! Tương lai của Giáo hội luôn được xây dựng trên hiện tại thấm đẫm lịch sử và truyền thống, và được nuôi dưỡng bởi cội rễ của mình. Tất nhiên, lòng trung thành không có nghĩa là khép kín bản thân trước mọi hình thức sáng tạo của Chúa Thánh Thần, mà đúng hơn – về phía tất cả các thừa tác viên linh mục – là duy trì một tinh thần gắn bó nội tâm với lời kêu gọi của Chúa và với sứ mạng mà Người đã giao phó cho chúng ta qua Giáo hội.
Thật vậy, lòng trung thành chính là thước đo của đức ái. Tình yêu chân thật và đích thực, không vị kỷ, được nuôi dưỡng chủ yếu bởi Lời Chúa và sống nhờ những hành động trung thành lớn nhỏ. Vì vậy, tôi tin rằng Tông thư của Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta con đường phải theo, kể cả với tư cách là Bộ Bộ Giáo sĩ, để gìn giữ, loan báo và phát triển vẻ đẹp của chức linh mục trung thành với Chúa Kitô, với Lời Người và với Giáo hội.
Vatican News: Văn bản này sử dụng lăng kính của lòng trung thành để phân tích các lĩnh vực khác nhau trong đời sống linh mục. Trong số đó, ĐHY nghĩ lĩnh vực nào là tha thiết nhất đối với Đức Thánh Cha?
ĐHY You: Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng ngài đặc biệt quan tâm đến việc thực hành hiệu quả sự hiệp thông, và do đó là tính hiệp hành, trong đời sống linh mục. Một sự hiệp thông thực sự hiện thực hóa những gì thuộc về bản chất linh mục. Không một linh mục nào có thể tồn tại và hành động một mình, nhưng tất cả đều được đặt trong sự hiệp thông Giáo hội và tất cả đều sống cùng một sứ mạng với các thừa tác viên chức thánh khác và với dân thánh Chúa. Tôi chia sẻ lời khuyên của Đức Thánh Cha về việc nhấn mạnh chiều kích hiệp thông và việc áp dụng hình thức hiệp hành, vốn gắn liền với cộng đồng Giáo hội và có thể cụ thể đại diện cho một phương thuốc hiệu quả chống lại tính tự quy chiếu và sự cô lập, những cám dỗ thường gặp trong đời sống linh mục.
Mối tương quan huynh đệ và thân tình với Giám mục, mối tương quan chân thành với các anh em linh mục và phó tế, và mối tương quan đồng trách nhiệm với giáo dân không chỉ là những thực tại ngẫu nhiên trong đời sống của một linh mục, mà là những bối cảnh phong nhiêu đích thực để sống tốt nhất ơn gọi và tính đặc thù của mình, vốn không bị hòa tan trong cái “chúng ta”, nhưng tìm thấy sự thành toàn trong đó. Một Giáo hội sống tính hiệp hành nhiều hơn không phải là một Giáo hội phân chia vai trò hay trở nên dân chủ, mà là một Giáo hội tìm cách thực hiện sự đồng trách nhiệm đích thực trong việc chia sẻ sứ mạng Giáo hội, theo tính đặc thù của mỗi người, vì sự phát triển của Nước Thiên Chúa.
Vatican News: Tông thư của Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề ơn gọi như một ân huệ và đồng thời kêu cầu một “Lễ Hiện Xuống mới mẻ về ơn gọi trong Giáo hội”. Làm thế nào đáp lại về mặt mục vụ đối với điều mà nhiều người định nghĩa là một cuộc khủng hoảng ơn gọi thực sự?
ĐHY You: Trước hết, cần phải nêu rõ rằng không phải Giáo hội đang trải qua khủng hoảng ơn gọi, nhưng một số bộ phận trong Giáo hội nói riêng, nơi mà quá trình tục hóa đã lan rộng đến mọi tầng lớp xã hội. Hơn nữa, dường như tất cả các ơn gọi đều đang trong khủng hoảng, chứ không chỉ riêng ơn gọi linh mục. Một thế giới khuyến khích những ràng buộc tạm thời, không trọn vẹn, không khuyến khích những cam kết ổn định và lâu dài – nói cách khác, là những cam kết trung thành – là một thế giới đang dần khiến mọi người xa rời việc tìm kiếm ơn gọi của mình, chứ đừng nói đến việc kiên trì theo đuổi nó. Vì vậy, tôi tin rằng, với tư cách là một Giáo hội – và cũng dựa trên bản văn này của Đức Thánh Cha – chúng ta không được cam chịu tình trạng này. Chúng ta phải tha thiết loan báo vẻ đẹp và sự đa dạng bổ sung của mọi ơn gọi, từ hôn nhân đến đời sống tu trì, ngang qua thừa tác vụ linh mục, bởi vì tất cả đều góp phần xây dựng Giáo hội và sự phát triển con người. Đó là lý do tại sao Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi áp dụng các phong cách mục vụ mang tính tạo sinh, vốn không tìm cách giảm thiểu hay giảm nhẹ lời đề nghị triệt để của Tin Mừng, nhưng loan báo Tin Mừng mà không sợ hãi, xác tín rằng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi mỗi người và tất cả mọi người sống một cuộc đời trọn vẹn và giàu ý nghĩa vì lợi ích của toàn thể Giáo hội.
Vatican News: Trong số 25 của Tông thư, có một đoạn rất thú vị về việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm của các linh mục, những người có hàng chục nghìn người theo dõi trên một số nền tảng. Đâu là quan điểm của ĐHY về vấn đề này?
ĐHY You: Vâng, tôi thấy đoạn văn này đặc biệt thú vị, được Đức Thánh Cha đưa vào trong khuôn khổ lời khuyên của ngài về lòng trung thành với sứ mạng. Rõ ràng là bối cảnh mạng internet, đặc biệt là mạng xã hội, có thể và, tôi có thể nói, phải là một nơi mà các linh mục có thể sống và rao giảng Tin Mừng. Nhưng đồng thời, văn bản của Đức Thánh Cha mời gọi mỗi linh mục luôn luôn cho thấy Chúa Kitô, chứ không bao giờ con người riêng của mình trong cuộc sống của mình, giống như Gioan Tẩy giả, với sự thận trọng cần thiết cho việc loan báo Tin Mừng. Điều này có thể rất khó đạt được ở một “nơi” mà hình ảnh và cách thức truyền đạt nó là nền tảng. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng sự phân định về mặt loan báo Tin Mừng mà Đức Thánh Cha mời gọi cũng phải là đối tượng cho những suy tư trong tương lai đối với Bộ của chúng tôi, để mỗi người đều có những công cụ cần thiết giúp sống cách khôn ngoan ở những nơi và khung cảnh mang những đặc thù mới cho sứ mạng của Giáo hội. Chiều kích này cũng đòi hỏi sự nhận thức cao hơn và sự chuẩn bị thích đáng, không sợ hãi hay đóng kín, nhưng với sự năng động và hăng say cho việc loan báo Tin Mừng một cách luôn mới mẻ, trong sự trung thành với lời kêu gọi tạo sinh tương lai.
———————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican News)