Trên đường đến Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV muốn đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả để tỏ lòng tôn kính vị tiền nhiệm. Sáng 3/11, ngài đã cử hành Thánh lễ cầu hồn cho Đức Phanxicô và các Hồng y, Giám mục đã qua đời trong năm.

Trước khi đến Castel Gandolfo để nghỉ ngơi hàng tuần như thường lệ, Đức Lêô XIV đã đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả lúc 8g05, tối thứ Hai 3/11, để cầu nguyện tại mộ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trên phiến đá cẩm thạch – nơi luôn đặt một bông hồng trắng, để tưởng nhớ Thánh Têrêsa, người luôn hiện diện trong cuộc đời của Đức Phanxicô – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã quỳ xuống và đặt một bó hoa hồng trắng. Đây là một sự tôn kính dành cho vị tiền nhiệm của ngài, được chôn cất giữa Nhà nguyện Sforza và Nhà nguyện Paulina, nơi có bức linh ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani, mà Đức Phanxicô thường xuyên kính viếng trước và sau mỗi chuyến công du quốc tế hoặc nhập viện.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng đã cầu nguyện trước linh ảnh Đức Mẹ vào thứ Hai – theo thông báo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh – trước khi rời Vương cung thánh đường Đức Bà Cả vào khoảng 8g15 tối và tiếp tục đến Castel Gandolfo.

Thánh Lễ cầu hồn cho Đức Phanxicô
Ngày 3/11, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh Lễ cầu hồn cho Đức Phanxicô và các Hồng y, Giám mục đã qua đời trong năm qua. Với “tình cảm sâu sắc”, Đức Giáo hoàng đã dành lời cầu nguyện cho Đức Phanxicô trong Thánh Lễ này, người mà ngài đã nói trong bài giảng rằng “đã qua đời sau khi mở Cửa Thánh và ban phép lành Phục Sinh cho Rôma và toàn thế giới. Nhờ Năm Thánh, thánh lễ này—lần đầu tiên đối với tôi—mang một hương vị đặc biệt: đó là niềm hy vọng Kitô giáo.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong một đoạn khác của bài giảng rằng niềm hy vọng này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô và các Hồng y, Giám mục khác đã qua đời trong những tháng gần đây “đã sống, làm chứng và giảng dạy“.
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)