Đức Lêô XIV mời gọi thế giới Kitô giáo “cùng nhau bước đi trên con đường thiêng liêng dẫn đến Năm Thánh Ơn Cứu Độ vào năm 2033, với mục tiêu trở lại Giêrusalem.”

Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 2 giờ với các nhà lãnh đạo của các Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo, Đức Lêô XIV đã bày tỏ mong muốn “cùng nhau bước đi” hướng tới năm 2033, năm kỷ niệm 2.000 năm Ơn Cứu Độ (theo truyền thống, năm 33 sau Công nguyên được coi là năm Chúa Giêsu bị đóng đinh và phục sinh).
Tập trung hơn hai giờ đồng hồ tại Nhà thờ Chính thống giáo Syriac Mar Ephrem ở Istanbul vào ngày 29 tháng 11 năm 2025, các nhà lãnh đạo Kitô giáo, những người đã làm nên lịch sử một ngày trước đó bằng cách đọc Kinh Tin Kính của công đồng Nixê tại vết tích của Vương cung thánh đường Nixê, đã thảo luận về mong muốn chung của các ngài về sự hiệp nhất Kitô giáo.
Theo một tuyên bố do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra sau cuộc họp, Đức Giáo hoàng đã mời gọi thế giới Kitô giáo “cùng nhau bước đi trên con đường thiêng liêng dẫn đến Năm Thánh Ơn Cứu Độ vào năm 2033, với mục tiêu trở lại Giêrusalem.”
Sau khi tham quan Thánh Đường Xanh vào sáng thứ Bảy 29/11, Đức Lêô đã đến khu vực châu Âu của Istanbul, đến khu phức hợp Nhà thờ Chính thống giáo Syriac Mar Ephrem, được khánh thành vào năm 2023. Đây là nhà thờ đầu tiên và cho đến nay là duy nhất được xây dựng tại đất nước này kể từ khi thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923. Trên toàn thế giới, có khoảng hai triệu tín đồ của Giáo hội này, có trụ sở tại Damascus.
Đức Ignatius Ephrem II, Thượng phụ Chính thống giáo Syriac của Antiôkia, đã chào đón Đức Giáo hoàng và cùng với 17 nhà lãnh đạo Kitô giáo, bao gồm cả Thượng phụ Đại kết Constantinople, Bartholomew, các ngài đã chụp ảnh lưu niệm trước khi ngồi vào chỗ của mình quanh một chiếc bàn tròn lớn. Buổi gặp gỡ riêng tư này nhằm mục đích cho phép mỗi người phát biểu.

(nguồn ảnh: vatican news)
Một con đường thiêng liêng chung cho “cuộc trở lại Giêrusalem”
Kết thúc buổi thảo luận, Đức Lêô XIV đã cảm ơn những người tham dự và mời gọi họ cùng cầu nguyện với ngài “để những cuộc gặp gỡ mới và những khoảnh khắc tiếp theo” như buổi kỷ niệm Công đồng Nixê có thể diễn ra, theo tuyên bố của Tòa Thánh.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn sự tham gia của “các Giáo hội không thể hiện diện“, lưu ý rằng “sự chia rẽ giữa các Kitô hữu vẫn là một trở ngại cho việc làm chứng của họ“.
Hôm thứ Sáu tại Iznik, buổi kỷ niệm Công đồng Nixê đã mang đến một biểu tượng cho sự hiệp nhất nhưng cũng là một bức tranh tổng quan về những khác biệt giữa các Giáo hội, với sự vắng mặt của một phần Giáo hội Chính thống giáo. Đặc biệt, Tòa Thượng phụ Moskva, vốn không còn hiệp thông với Constantinople, đã không có mặt tại buổi kỷ niệm.
Nhắc đến khẩu hiệu Giáo hoàng của mình về sự hiệp nhất, Đức Lêô XIV đã mời gọi các nhà lãnh đạo Kitô giáo “cùng nhau bước đi trên con đường thiêng liêng dẫn đến Năm Thánh Ơn Cứu Độ vào năm 2033” – năm đánh dấu 2000 năm kể từ khi Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, theo niềm tin Kitô giáo.
Đức Thánh Cha gợi ý “viễn cảnh trở lại Giêrusalem, đến Nhà Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu đã dùng Bữa Tiệc Ly với các tông đồ – nơi Người rửa chân cho họ – và là nơi diễn ra Lễ Ngũ Tuần“. Đây cũng là nơi chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện “để tất cả được nên một“.

“Sự kiên nhẫn địa chất”
Đối với một số nhà quan sát, lời của Đức Giáo hoàng gợi ý về viễn cảnh một lời mời gọi gặp gỡ tại Đất Thánh. Nhưng “tinh thần đại kết đòi hỏi sự kiên nhẫn địa chất”, một tu sĩ sống tại Istanbul nhận định và đồng thời cho rằng cách diễn đạt trong thông điệp của Đức Lêô XIV còn nhiều chỗ để diễn giải và lựa chọn.
“Tôi cầu chúc nhiều phúc lành cho tất cả những người đã tụ họp tại đây và cho tất cả các cộng đồng mà họ đại diện”, Đức Lêô XIV viết vào cuối buổi gặp gỡ trong sổ lưu bút của Nhà thờ Mar Ephrem. Như đã làm hôm trước tại Iznik, ngài nhấn mạnh đức tin chung “vào Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và người thật”, mối dây hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
Sau cuộc họp vốn kéo dài hơn dự kiến 45 phút, Đức Giáo hoàng đã trở về dùng bữa trưa tại Tòa Sứ Thần ở Istanbul.
Tý Linh
(theo Aleteia)