ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Sáu 2nd, 2025. Posted in Gia đình, Giáo dân, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Hai, ngày 2 tháng Sáu, Đức Lêô XIV đã gửi một sứ điệp tới tham dự viên hội nghị bàn về việc loan báo Tin Mừng trong các gia đình ngày nay. Ngài bày tỏ mối quan ngại về một xu hướng riêng tư hóa đức tin, ngăn cản các gia đình xa rời đức tin “biết đến sự giàu có và các ân huệ của Giáo hội”. Ngược lại, ngài khích lệ “hãy ra đi đánh cá nhân loại này, để cứu nó khỏi dòng nước của sự dữ và sự chết thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.” Qua sứ điệp cho thấy tầm nhìn và kinh nghiệm truyền giáo của mình, Đức Thánh Cha muốn biến các gia đình Kitô hữu trở thành những tác nhân của việc loan báo Tin Mừng.

Điều đặc biệt cấp thiết là phải đặc biệt chú ý đến những gia đình đang ngày càng xa cách về mặt thiêng liêng vì nhiều lý do khác nhau.” Trong một sứ điệp được gửi, vào thứ Hai, ngày 2/6/2025, tới các tham dự viên hội nghị do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh đến nhu cầu làm chứng về “kinh nghiệm kỳ diệu về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu” nơi các gia đình xa cách Thiên Chúa.

“Sự quan tâm đặc biệt”

Hôm sau Năm Thánh của các Gia Đình, diễn ra từ ngày 30 tháng Năm đến ngày 1 tháng Sáu tại Rôma, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định tầm quan trọng vai trò của gia đình trong xã hội, như là “những thành viên sống động của Nhiệm Thể Chúa Kitô và là hạt nhân đầu tiên của Giáo hội mà Chúa giao phó nhiệm vụ truyền bá đức tin và Tin Mừng, đặc biệt là cho các thế hệ mới“.

Trong khi “thời đại của chúng ta được đặc trưng bởi sự tìm kiếm ngày càng tăng về tâm linh“, đặc biệt là nơi giới trẻ, Đức Lêô XIV kêu gọi Giáo hội đồng hành với nguyện vọng này, bằng cách “quan tâm đặc biệt” đến những gia đình xa rời Thiên Chúa nhất, vì sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu quan tâm. Ngài lấy làm tiếc: “Có bao nhiêu người ngày nay phớt lờ lời mời gọi gặp gỡ với Thiên Chúa!“.

“Một ‘sự riêng tư hóa đức tin'”

Trước nhu cầu này, Người kế vị Thánh Phêrô lưu ý “một sự ‘riêng tư hóa đức tin’” vốn ngăn cản mời gọi đến gặp gỡ Thiên Chúa và “biết được sự phong phú và những ân huệ của Giáo hội, một nơi của ân sủng, tình huynh đệ và tình yêu!”

Vì vậy, ngay cả “với những ước muốn lành mạnh và thánh thiện (…) để leo lên những con đường tươi đẹp của cuộc sống và niềm vui trọn vẹn“, những gia đình này vẫn dựa vào “những điểm tựa sai lệch” khiến họ xa rời Thiên Chúa. Trong số những điểm tựa lừa dối này, Đức Giáo hoàng trước tiên trích dẫn “những mô hình cuộc sống ảo tưởng, nơi không có chỗ cho đức tin“, được truyền bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Hình thành những cộng đồng để gặp Chúa Giêsu

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về những người trẻ thích sống thử hơn là hôn nhân Kitô giáo. Ngài cho rằng những người trẻ này “trên thực tế cần một ai đó chỉ cho họ một cách cụ thể và dễ hiểu, đặc biệt là bằng tấm gương cuộc sống của mình, ân huệ của bí tích là gì và nó mang lại sức mạnh nào; nó giúp họ hiểu được “vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi yêu thương và phục vụ sự sống” mà Thiên Chúa ban cho các cặp vợ chồng“.

Một lĩnh vực khác có nhiều điểm tựa sai lệch, đó là giáo dục. “Nhiều bậc cha mẹ cần những cộng đồng hỗ trợ họ bằng cách tạo ra những điều kiện để họ gặp gỡ Chúa Giêsu“.

Những gì thúc đẩy Giáo hội trong các nỗ lực mục vụ và truyền giáo của mình, đó chính là mong muốn ra đi “đánh cá” nhân loại này, cứu họ khỏi dòng nước của sự dữ và cái chết thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.”

“Đức tin trước hết là lời đáp trả cho cái nhìn yêu thương”

Để mời gọi gặp gỡ Chúa Kitô, lấy lại những lời của thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng cảnh báo về “sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể mắc phải với tư cách là người Kitô hữu”: “cho rằng ân sủng của Chúa Kitô hệ tại nơi gương mẫu của Người, chứ không phải nơi sự trao hiến con người của Người“.

Trong khi đời sống Kitô hữu đôi khi được trình bày như là “một tập hợp các giới luật phải tuân giữ” hoặc “một tôn giáo luân lý hóa, nặng nề, không hấp dẫn và một cách nào đó, không thể thực hiện được trong cuộc sống cụ thể hằng ngày“, Đức Lêô XIV nhấn mạnh đến “kinh nghiệm kỳ diệu về sự gặp gỡ với Chúa Giêsu, vị Thiên Chúa đã hiến mình cho chúng ta“.

Một sứ mạng cho toàn thể Giáo hội

Trở thành “người đánh cá” các gia đình này là một trong những sứ mạng của các Giám mục, “những người kế vị các Tông đồ và là mục tử của đoàn chiên Chúa Kitô”, nhưng cũng là lời kêu gọi đối với giáo dân.

Tuy nhiên, giáo dân cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mạng này và trở thành, cùng với các thừa tác viên chức thánh, “những người đánh cá” các cặp vợ chồng, người trẻ, trẻ em, phụ nữ và nam giới ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, để tất cả mọi người có thể gặp gỡ Đấng Cứu Thế….Vì vậy, tôi xin anh chị em hãy tham gia vào công việc của toàn thể Giáo hội trong việc tìm kiếm những gia đình không còn đến với chúng ta nữa, trong việc học cách đồng hành với họ và giúp họ đón nhận đức tin và đến lượt họ trở thành “người đánh cá” các gia đình khác”.

Vẫn là một Chúa Giêsu Kitô

Trước sự nản lòng và nhiều vết thương mà các gia đình phải gánh chịu ngày nay, Đức Lêô XIV đề nghị hãy hướng về Tin Mừng và luôn đắm mình trong “sự dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng trân trọng và yêu thương lịch sử của mỗi người“. Ngài kết luận, khi nhận thức được những điều cần phải thích ứng với từng thế hệ : “Vấn đề không phải là đưa ra câu trả lời vội vàng cho những câu hỏi khó, nhưng đúng hơn là gần gũi với mọi người, lắng nghe họ, cố gắng hiểu cùng với họ làm thế nào đối mặt với khó khăn“.

Cuối cùng, mời gọi mọi người “trau dồi và đổi mới căn tính của mình với tư cách là người tín hữu“, Đức Thánh Cha nêu rõ một điểm tựa đích thực: “giữa rất nhiều thay đổi, Chúa Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua, hôm nay và mãi mãi’ (Dt 13, 8) “.

Tý Linh

(theo Jean-Benoît Harel –Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
« Th5    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30