Đức Lêô XIV đã tiếp kiến cộng đồng Học viện Giáo hoàng Bồ Đào Nha ở Rôma vào thứ Hai, ngày 20/10, nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập nơi cư trú dành cho những người nói tiếng Bồ Đào Nha theo đuổi nghiên cứu thần học hoặc khoa học nhân văn tại Rôma. Nhắc lại thiện ích tinh thần đã thúc đẩy Đức Lêô XIII thành lập tổ chức này, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo sĩ và giáo dân hãy bảo tồn di sản tinh thần này và tìm thấy ở đó động lực để phát triển sự hiệp thông.

“Tôi vui mừng chào đón anh chị em vào ngày này, ngày mà 125 năm trước đã chứng kiến sự ra đời của Học viện Giáo hoàng Bồ Đào Nha,” Đức Lêô XIV nói khi bắt đầu bài phát biểu của mình, và tiếp đó nhắc lại lịch sử thành lập ngôi nhà này. Ngài cho biết rằng vị tiền nhiệm của ngài, Đức Lêô XIII, “được thúc đẩy bởi lợi ích tinh thần mà các giám mục Bồ Đào Nha, nhờ đào tạo giáo sĩ ở Rôma, đã thoáng thấy cho các giáo phận của các ngài”, đã thành lập cộng đoàn này “vào cuối một hành trình trong đó các tử tước của São João da Pesqueira đóng một vai trò quan trọng”. Ngài cũng nhấn mạnh đến tư thế hiệp hành của trường đại học này ngay từ những giây phút đầu tiên tồn tại. “Vì vậy, nhìn lại và suy nghĩ về việc thành lập Học viện của anh chị em, chúng ta cùng nhau nhận thấy các giáo sĩ và giáo dân, hiệp nhất trong cùng một hành trình, cam kết dấn thân theo cùng các mục tiêu, để thúc đẩy tốt hơn việc loan báo Tin Mừng”, Đức Thánh Cha nói và đồng thời nhấn mạnh “Giáo hội ngày nay được kêu gọi củng cố phong cách hiệp hành của mình, vui vẻ trân trọng những kinh nghiệm mang tính giáo hội này và, khi bảo tồn chúng như một di sản tinh thần, tìm thấy ở chúng một động lực để làm cho sự hiệp thông phát triển”.
Lắng nghe nhau để có thể phân định rõ ràng và tin tưởng hơn
Đối với Đức Thánh Cha, ngày nay hơn bao giờ hết, việc lắng nghe và cùng nhau làm việc là con đường tốt nhất để phân định rõ ý muốn của Thiên Chúa trong những nhu cầu của thời đại chúng ta. Đức Lêô XIV nói: “Khi, vì sự thăng tiến con người và vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta lắng nghe nhau và tôn trọng những gì Chúa Thánh Thần khơi lên nơi mỗi tín hữu, chúng ta phân định một cách rõ ràng và tin tưởng hơn những dấu chỉ của thời đại, cùng nhau hợp tác để xây dựng Vương quốc của Chúa Kitô”. Theo ngài, “việc đến Rôma để đào sâu nghiên cứu thần học hoặc khoa học nhân văn và xã hội bao hàm việc thực hành nhiều hơn nữa nghệ thuật lắng nghe, rất quan trọng cho sự hiệp nhất giữa chúng ta, những môn đệ của Chúa”.
Chiều kích phổ quát tính của Giáo hội và chiều kích lòng thương xót của Thiên Chúa, hai ân sủng được hưởng từ Năm Thánh
Đức Thánh Cha cũng đề nghị cho các linh mục, nữ tu và giáo dân nói tiếng Bồ Đào Nha một suy tư về hai chiều kích của thời gian họ ở lại Rôma, liên quan đến việc cử hành những năm thánh mà họ có đặc ân trải nghiệm trọn vẹn khi ở trong thành phố vĩnh cửu: “Chiều kích phổ quát tính của Giáo hội và chiều kích lòng thương xót của Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha nói với họ, với sự xuất hiện của nhiều người hành hương, các Năm Thánh giúp có thể tăng cường “sự hiểu biết về tính phổ quát của Giáo hội”. Ngài nói: “Sống tất cả những điều này là một món quà từ Chúa và cách tốt nhất để tạ ơn Người là bước vào mà không sợ hãi sức sống của cuộc trao đổi này, góp phần vào sự đa sắc của sự hiệp nhất và sự đa âm của hiệp thông”.
Liên quan đến chiều kích lòng thương xót, Đức Lêô XIV nhắc lại rằng “những năm Năm Thánh là cơ hội để có được nhận thức sâu sắc hơn về hồng ân của lòng thương xót phát xuất từ Trái Tim Chúa Kitô”. Ngài cũng nhấn mạnh việc thánh hiến Học viện Bồ Đào Nha để tôn sùng Thánh Tâm kể từ khi bắt đầu lịch sử, hình ảnh Thánh Tâm thậm chí còn xuất hiện trên huy hiệu của trường. “Một học viện tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu là một trường học về lòng thương xót Chúa, trong đó các sinh viên, noi gương người môn đệ yêu dấu (x. Ga 13,25), lắng nghe nhịp đập của tình yêu Thiên Chúa và nhờ đó trở thành những nhà thần học đích thực”, Đức Thánh Cha nói và đồng thời khuyến khích các giáo sĩ nói tiếng Bồ Đào Nha ở Rôma tiếp tục “phó thác cuộc đời mình cho Trái Tim Chúa”. Vị Đại diện Chúa Kitô nhấn mạnh: “Hãy luôn đến gần Người và học hỏi lòng thương xót từ Người”.

Tính hợp đoàn, một di sản và một trách nhiệm trong việc xây dựng tình huynh đệ hàng ngày
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hãy tận dụng thời gian lưu trú tại Thành phố vĩnh cửu để xây dựng một “ngôi nhà”, nghĩa là “một môi trường gia đình, nơi mà sau những dấn thân đại học, anh chị em có thể cảm thấy như một gia đình”, và đồng thời nhắc lại rằng học viện “không phải là một khách sạn, nơi người lạ bước vào và nơi người lạ rời đi”, mà là “một cái gì đó thân mật hơn và cá nhân hơn. Đó là một học viện muốn tạo ra một tính hợp đoàn, nghĩa là một sự hiệp thông, một tình bạn, một sự hợp nhất của các tâm trí, bắt đầu từ đây và chúng ta tận hưởng sự hiệp nhất; và điều này sẽ được ghi nhớ và sống lại trong những năm tới, khi anh chị em tản mác trên thế giới, trong cộng đồng công giáo,” Đức Thánh Cha nói, khi đề cập đến cuộc phỏng vấn của vị tiền nhiệm là Thánh Phaolô VI với các sinh viên của học viện Thánh-Phêrô Tông đồ. Ngài cũng làm cho các linh mục, nữ tu và giáo dân nhớ lại danh hiệu “Ngôi nhà Sự sống” mà học viện của họ đã nhận được, vì sự tiếp đón dành cho người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Đức Lêô XIV nói với họ: “Danh hiệu này vừa là một di sản vừa là một trách nhiệm trong việc xây dựng tình huynh đệ hàng ngày của anh chị em”.
Cảm ơn các nữ tu và nhân viên phục vụ
Đức Thánh Cha kết thúc : “Để đạt được điều này, hãy cùng làm việc với sự hỗ trợ của Cha Giám đốc và các Cha thiêng liêng, cũng như với sự hiện diện quý giá của các Nữ tu Dòng Phanxicô Đức Mẹ Chiến Thắng. Các sơ thân mến, cảm ơn chị em vì sự tận tâm của các chị em đối với chức linh mục, vì lời cầu nguyện mà các chị em dâng lên Thiên đàng cho họ và vì thái độ hiền mẫu của chị em! Không ai có thể thay thế được sự gần gũi trong tình mẫu tử thiêng liêng, và chị em đã cống hiến và tinh luyện nó trong năm mươi năm: mặc dù kín đáo nhưng nó không bị che giấu khỏi Thiên Chúa. Cảm ơn chị em! Cùng với chị em, tôi cũng xin chào và cảm ơn các cộng tác viên đang hoàn thiện gia đình Học viện”.
Tý Linh
(theo Fabrice Bagendekere, SJ – Vatican News)