ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI CÁC GIÁM MỤC Ý TẬP TRUNG VÀO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG

Written by xbvn on Tháng Sáu 17th, 2025. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Loan báo Tin Mừng, hòa bình, phẩm giá con người và đối thoại: đây là những đường hướng chính mà Đức Lêo XIV đã chỉ ra cho các Giám mục Ý mà ngài đã gặp vào Thứ Ba, ngày 17 tháng Sáu, tại hội trường Phép Lành, ở Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các ngài tiến bước trong tính hiệp hành, không sợ hãi nhìn về tương lai cũng như đưa ra những lựa chọn can đảm.

Đó là một mối tương quan “chung và riêng”, như Đức Phaolô VI đã định nghĩa vào năm 1966, giữa các Giám mục Ý và Đức Thánh Cha. Quả thế, Đức Giáo hoàng là Giám mục của Rôma và là giáo chủ của Ý. Mối liên kết này được Đức Hồng y Matteo Zuppi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và Đức Thánh Cha nhắc lại trong cuộc gặp sáng thứ Ba ngày 17/6/2025 tại Vatican. Đức Lêô XIV muốn nó được đánh dấu bởi nguyên tắc “tính hợp đoàn”. Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của Đức Giáo hoàng và các Giám mục Ý.

Tính hợp đoàn mà Đức tân Giáo hoàng đề cập đến phải là cách thức mà hàng Giám mục Ý được kêu gọi để sống thừa tác vụ của mình, nói cách khác: tính hợp đoàn giữa các Giám mục và tính hợp đoàn với Người kế vị Thánh Phêrô. Điều này cũng phải được chứng thực trong “sự hợp tác lành mạnh với chính quyền dân sự”, vì Hội đồng Giám mục là “nơi đối chất và tổng hợp suy nghĩ của các Giám mục xung quanh các chủ đề thích đáng nhất vì công ích”.

Những thách thức của Giáo hội Ý

Nếu Giáo hội ở Ý là một thực tại vẫn còn rất sống động, như Đức Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh vào năm 2006, thì Giáo hội này phải đối mặt với những thách thức mới liên quan đến “chủ nghĩa thế tục, với một sự bất mãn nào đó đối với đức tin và cuộc khủng hoảng nhân khẩu học”, Đức Lêô XIV nhận xét, và đối mặt với điều đó, Giáo hội Ý phải thể hiện sự mạnh dạn, như Đức Phanxicô đã nhấn mạnh vào năm 2017. Vì thế, Đức Lêô XIV đã chỉ ra một số con đường để đào sâu.

Trước hết, một “động lực đổi mới trong việc loan báo và truyền đạt đức tin” là “cần thiết” để đặt Chúa Giêsu vào trung tâm và “giúp mọi người sống mối quan hệ cá nhân với Ngài, để khám phá niềm vui của Tin Mừng”. Đức Lêô XIV khẳng định,  cần phải quay trở lại với những nền tảng của đức tin, với kerygma. Do đó, các Giám mục Ý phải tìm ra cách tốt nhất để đạt được điều này, thông qua “các hành động mục vụ có khả năng ngăn chặn những người ở xa nhất và bằng các công cụ thích hợp để đổi mới việc dạy giáo lý và các ngôn ngữ loan báo”.

Hòa bình giữa đời thường

Tiếp đến, và đây là một trong những chủ đề được Đức Thánh Cha yêu thích nhất, cần phải đặc biệt chú ý đến hòa bình để trở thành “những người kiến tạo ở những nơi chốn của đời thường”. Giáo hội phải chứng tỏ mình “có khả năng hòa giải”. Tất cả các tín hữu cũng có một phần trách nhiệm. Do đó, Đức Lêô XIV  mong ước rằng “mỗi giáo phận có thể thúc đẩy các khóa học giáo dục bất bạo động, các sáng kiến trung gian ​​hòa giải trong các xung đột địa phương, các dự án đón tiếp biến nỗi sợ hãi của người khác thành cơ hội gặp gỡ. Ước mong mỗi cộng đồng trở thành một” ngôi nhà hòa bình “nơi chúng ta học cách xoa dịu sự thù địch thông qua đối thoại, nơi chúng ta thực hành công lý và nơi chúng ta nuôi dưỡng sự tha thứ.” Ngài giải thích: “Hòa bình không phải là một điều không tưởng thiêng liêng, đó là một con đường khiêm tốn, được thực hiện bằng những cử chỉ hàng ngày vốn dệt nên sự kiên nhẫn và lòng can đảm, lắng nghe và hành động. Và điều này đòi hỏi ngày nay, hơn bao giờ hết, sự hiện diện quan tâm và quảng đại của chúng ta“.

Ngoài những chỉ dẫn chung này, Đức Thánh Cha còn cảnh giác các Giám mục Ý chống lại một số thách thức do Trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, nền kinh tế dữ liệu và mạng xã hội đặt ra, những thách thức vốn “làm biến đổi sâu sắc nhận thức và kinh nghiệm sống của chúng ta”. Nguy cơ là thấy phẩm giá con người “bị chà đạp hoặc bị lãng quên” trong khi con người “không phải là một hệ thống thuật toán, họ là một thụ tạo, một mối quan hệ, một mầu nhiệm”. Đức Thánh Cha cảnh báo: “Nếu không có một suy tư sống động về nhân loại – trong tính hữu hình, tính dễ bị tổn thương của nó, trong sự khao khát vô hạn và khả năng kết nối của nó – thì đạo đức sẽ bị giản lược thành những bộ luật và đức tin có nguy cơ trở nên phi nhập thể”.

Tiến tới trong sự hiệp nhất

Để chống lại những rủi ro này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc đối thoại bởi vì “chỉ nơi nào có sự lắng nghe thì sự hiệp thông mới nảy sinh, và chỉ nơi nào có sự hiệp thông thì chân lý mới trở nên khả tín”.

Trước khi rời các Giám mục Ý, Đức Thánh Cha đưa ra hai lời khuyên cho các ngài: “Hãy tiến tới trong sự hiệp nhất, đặc biệt là nghĩ đến con đường hiệp hành”. Mục tiêu rất rõ ràng: “Hãy để tính hiệp hành trở thành một tâm tư, trong trái tim, trong quá trình ra quyết định và trong cách hành động”. Cuối cùng, “Hãy thanh thản nhìn về ngày sau và đừng sợ những lựa chọn can đảm”, “không ai có thể ngăn cản anh em loan báo Tin Mừng”.

Khuyến nghị cuối cùng, theo tinh thần hiệp hành đã đề cập ở trên: rằng giáo dân, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và được đào tạo trong học thuyết xã hội của Giáo hội, hãy là những nhân vật chính của việc loan báo Tin Mừng ở bất cứ nơi nào họ hành động.

Tý Linh

(theo Xavier Sartre –Vatican News)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30