Gặp gỡ các thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, Đức Lêô XIV khuyến khích một công việc thần học bén rễ từ truyền thống, cởi mở với các nền văn hóa và khoa học, và luôn được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Ngài cũng cảm ơn Ủy ban về văn kiện được công bố nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung Nixê.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế hôm thứ Tư 26/11, đang quy tụ tại phiên họp toàn thể thường niên. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ họ: “Tôi rất vui mừng được gặp anh chị em lần đầu tiên… sau khi Chúa Giêsu gọi tôi kế vị Thánh Tông đồ Phêrô.” Ngài cảm ơn các thành viên hiện tại cũng như “những người đã đi trước họ trong sự phục vụ này”, đồng thời nhắc lại rằng Ủy ban, được Thánh Phaolô VI thành lập năm 1969, được thành lập để đáp ứng nguyện vọng của Công đồng Vatican II về việc đổi mới thần học.
Lời tri ân dành cho văn kiện về Công đồng Nixê: “Một nguồn cảm hứng”
Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với văn kiện do Ủy ban công bố nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng chung Nixê, với tựa đề Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Văn bản “có thẩm quyền này chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho các nghiên cứu về sau và thúc đẩy đối thoại đại kết”. Đức Giáo hoàng thông báo rằng ngài sẽ bắt đầu chuyến tông du đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng vào ngày mai, nơi ngài sẽ hành hương đến İznik, thành phố cổ Nixê, để “cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất và hòa bình”.
Trong bài diễn văn, Đức Lêô XIV đã khuyến khích Ủy ban mạnh dạn theo đuổi sứ mạng được Tòa Thánh giao phó: “Điều quan trọng đối với tôi là phân định những ‘điều mới mẻ’ này, vốn đánh dấu con đường của gia đình nhân loại.” Đức Giám mục Rôma nhấn mạnh rằng những thách đố giáo lý mới đòi hỏi một “sự trung thành sáng tạo” với Tin Mừng, vốn được ban tặng “một lần cho tất cả” (Dt 9, 12), và không ngừng được đổi mới bởi “sự tuôn đổ Thần Khí vô ngần vô hạn” (Ga 3, 34). Do đó, ngài nhắc lại sứ mạng cụ thể của Ủy ban: đó là “cống hiến những đào sâu thần học cho Bộ Giáo lý Đức tin và cho Giám mục đoàn”, nhằm phục vụ “sự hiểu biết chung về chân lý cứu độ được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô.”

Ba nguồn lực thiết yếu cho thần học ngày nay
Đức Lêô XIV tiếp đó đã khai triển ba trục làm việc cơ bản cho nhiệm vụ của các nhà thần học: Thứ nhất, đặc tính công giáo của đức tin. Qua trục này, ngài nhấn mạnh sự phong phú của một Ủy ban gồm các thành viên đến từ nhiều quốc gia: “Anh chị em hiểu biết rõ hơn những vấn đề mới… và não trạng của con người ngày nay”, Thánh Gioan Phaolô II từng viết trong Tredecim anni. Đức Thánh Cha mong muốn rằng các nhà thần học sẽ dựa vào kinh nghiệm của các Giáo hội địa phương.
Thứ hai, đối thoại liên ngành. Trích dẫn Veritatis gaudium, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “sự hợp tác và làm cho dậy men mọi kiến thức trong không gian Ánh Sáng và Sự Sống được ban tặng bởi Đức Khôn Ngoan xuất phát từ Mạc Khải của Thiên Chúa” là một điều cần thiết. Cuộc đối thoại này với các khoa học và các nền văn hóa là điều thiết yếu để “theo đuổi công cuộc loan báo Tin Mừng một cách chân thực và hiệu quả”.
Và thứ ba, sự kết hợp giữa thần học và đời sống tâm linh. Nói về điểm cuối cùng này, Đức Thánh Cha mời gọi Ủy ban noi gương các vị đại Tiến sĩ Hội Thánh vĩ – Augustinô, Bônaventura, Tôma Aquinô, Têrêsa Lisieux và Newman – nơi các ngài “việc nghiên cứu thần học luôn gắn liền với cầu nguyện”. Ngài nhắc nhở, thần học không thể chỉ giới hạn trong việc bình luận các công thức đức tin; nó phải bắt nguồn từ một đời sống phù hợp với Tin Mừng.
“Ánh sáng Chúa Kitô”: trọng tâm của sứ mạng thần học
Trích dẫn Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Lêô XIV nhắc lại rằng “thần học thực hiện một công việc thầm kín và khiêm nhường để ánh sáng Chúa Kitô có thể xuất hiện.” Ngài khẳng định rằng Chúa Kitô là “chìa khóa, trung tâm và mục đích của toàn bộ lịch sử nhân loại” (Gaudium et spes, 10), và thần học phải chiêm ngưỡng, suy ngẫm và truyền bá ánh sáng này “trong sự thay đổi không ngừng của lịch sử chúng ta.” Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Bênêđictô XVI về những thách thức của tri thức: Sự phân chia khu vực khoa học và khó khăn của đối thoại liên ngành “cản trở tầm nhìn về toàn bộ lợi ích của nhân loại.” Do đó, ngài khuyến khích Ủy ban đưa ra những đóng góp quý giá để phân định những thách thức đương đại: “Không có khoa học nào mà thần học có thể bỏ qua”.
Tý Linh
(theo Moriba Camara, S.J. – Vatican News)