Thứ Năm, ngày 11/9, tại hội trường Thượng Hội đồng ở Vatican, Đức Lêô XIV đã tiếp đón 192 Giám mục được truyền chức trong năm qua. Trong bài phát biểu của mình, ngài mời gọi các Giám mục “luôn tỉnh thức và bước đi trong sự khiêm nhường và cầu nguyện”, trước những thách thức hiện nay.

Khóa đào tạo do Bộ Giám mục tổ chức với chủ đề “Các chứng nhân và sứ giả của niềm hy vọng đặt nền tảng trên Chúa Kitô”, bắt đầu vào ngày 3/9 và kết thúc vào 11/9. Tại Hội trường Thượng Hội đồng ở Vatican, các Giám mục được bổ nhiệm trong năm qua đã được quyền tham gia một loạt các cuộc họp về các chủ đề có thể hữu ích cho hoạt động mục vụ, hành chính và cho việc suy ngẫm cá nhân và cộng đoàn tại các giáo phận của mình.
Vào cuối các khóa học này, được giảng dạy bởi một số bề trên của Giáo triều Rôma và các nhân vật giáo sĩ và không phải giáo sĩ, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của họ, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên. Có tổng cộng 192 tân Giám mục, trong đó 78 tân Giám mục mới được bổ nhiệm, đến từ năm châu lục.
“Phục vụ đức tin của người dân”
Đức Thánh Cha nhắc nhở các ngài: “Ân huệ mà anh em đã nhận được không phải dành cho chính anh em nhưng để phục vụ cho mục đích Tin Mừng”. Ngài nói tiếp: “Anh em đã được chọn và được sai đi làm tông đồ của Chúa và làm tôi tớ của đức tin”. Bởi vì “Giám mục là một tôi tớ”, và ngài được kêu gọi “phục vụ đức tin của người dân”.
Đối với Đức Giáo hoàng, phục vụ không phải là một đặc điểm bên ngoài hay một cách thực hiện vai trò của mình. Ngược lại, những người được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ của Người và loan báo Tin Mừng, đặc biệt là Nhóm Mười Hai, “phải chứng tỏ một sự tự do nội tâm, một tinh thần nghèo khó và một sự sẵn sàng phục vụ vốn nảy sinh từ tình yêu, để thể hiện chính sự lựa chọn của Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có” (x. 2 Cr 8, 9). Vì thế, Chúa Giêsu “đã thể hiện phong cách của Thiên Chúa, Đấng không mạc khải chính mình cho chúng ta bằng quyền năng”, nhưng trong tình yêu của một “Người Cha mời gọi chúng ta hiệp thông với Ngài”.
Gần gũi với người dân
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tân Giám mục “luôn tỉnh thức và bước đi trong sự khiêm nhường và cầu nguyện”, để trở thành “những tôi tớ của đoàn dân mà Chúa sai anh em đến”. Ngài nhấn mạnh, khi nhắc lại những lời của người tiền nhiệm, rằng việc phục vụ này là “dấu hiệu về sự gần gũi của Thiên Chúa”. “Sự gần gũi với những người được ủy thác cho chúng ta không phải là một chiến lược cơ hội, mà là điều kiện thiết yếu của chúng ta. Chúa Giêsu thích đến gần anh em của Người qua chúng ta, qua đôi bàn tay rộng mở âu yếm và an ủi của chúng ta; qua lời nói của chúng ta, được công bố để xức dầu cho thế giới bằng Tin Mừng chứ không phải bằng chính chúng ta; qua trái tim của chúng ta, khi nó chăm sóc những lo lắng và niềm vui của anh em chúng ta,” Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như thế trong bài phát biểu của mình với các Giám mục tham gia khóa đào tạo tương tự vào ngày 12 tháng 9 năm 2019.
Các Giám mục, đối mặt với những thách thức hiện tại
Đồng thời, Đức Lêô XIV mời gọi các tham dự viên đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc trở thành người phục vụ đức tin của dân Chúa trong bối cảnh hiện tại. Ngài khẳng định, dù quan trọng và cần thiết, nhưng “chỉ nhận thức rằng mục vụ của chúng ta bắt nguồn từ tinh thần phục vụ, theo hình ảnh của Chúa Kitô, là chưa đủ”. Thật vậy, việc phục vụ nhân danh đức tin của đoàn dân cũng phải được thể hiện “theo phong cách sứ vụ tông đồ, theo các hình thức chăm sóc và điều hành mục vụ khác nhau, theo khát vọng loan báo, một cách đa dạng và sáng tạo nhất có thể, tùy thuộc vào những tình huống cụ thể mà anh em sẽ phải đối mặt“.
Đối với Đức Lêô XIV, cuộc khủng hoảng đức tin và việc truyền bá nó, cũng như những khó khăn liên quan đến tư cách thuộc về và thực hành Giáo hội, “mời gọi chúng ta khám phá lại niềm đam mê và lòng can đảm cần thiết cho việc loan báo mới mẻ về Tin Mừng”. Bởi vì, nhiều người dường như xa rời đức tin “thường quay lại gõ cửa Giáo hội hoặc cởi mở với một cuộc tìm kiếm mới về linh đạo, điều mà đôi khi không tìm được ngôn ngữ hoặc hình thức thích hợp trong các đề xuất mục vụ thông thường”. Đây là lý do tại sao Đức Thánh Cha mời gọi đừng quên “những thách thức khác, có tính chất văn hóa và xã hội hơn”, vốn “liên quan đến tất cả chúng ta và đặc biệt ảnh hưởng đến một số khu vực”, như “thảm kịch về chiến tranh và bạo lực, nỗi đau khổ của người nghèo, khát vọng của nhiều người về một thế giới huynh đệ và hiệp nhất hơn”, hay thậm chí là “những thách thức đạo đức” về giá trị của sự sống và tự do.
Trong bối cảnh này, Giáo hội “sai anh em đi với tư cách là những mục tử ân cần, chu đáo, biết chia sẻ hành trình, những vấn đề, những lo lắng và hy vọng của người dân”; nhưng còn là “các mục tử mong muốn trở thành người hướng dẫn, người cha và người anh em cho các linh mục và cho anh chị em trong đức tin”. Đức Thánh Cha kết luận: “Xin hơi thở của Chúa Thánh Thần không bao giờ thiếu đối với anh em và ước gì niềm vui ngày chịu chức của anh em, như một hương thơm ngọt ngào, cũng lan tỏa đến những người mà các con sẽ phục vụ”.
Tý Linh
(theo Augustine Asta –Vatican News)