ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI VỆ BINH THỤY SĨ HIỂU TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỶ LUẬT VÀ SỰ HY SINH

Lần đầu tiên kể từ năm 1968, một Giáo hoàng đã tham dự lễ tuyên thệ của các tân binh của Đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo hoàng. Hai mươi bảy vệ binh đã thề sẽ phục vụ với lòng trung thành, trung thực và danh dự. Đức Thánh Cha đã cám ơn vì sự phục vụ và gương sáng của họ.

Sân Saint-Damas của Dinh Tông Tòa được trang trí bằng cờ của các bang Thụy Sĩ nhân dịp tuyên thệ nhậm chức, chiều ngày 4/10, của 27 tân binh trong Đội cận vệ Thụy Sĩ của Đức Giáo hoàng. Điểm đặc biệt của buổi lễ này là sự tham dự của Đức Thánh Cha, điều chưa từng có kể từ năm 1968 với sự hiện diện của Đức Phaolô VI.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV bước vào sân và, sau khi chào người chỉ huy quân đội lâu đời nhất trên thế giới, tuyên úy và các Hồng y ở hàng ghế đầu, ngài ngồi vào vị trí giữa quảng trường. Các vị giám chức, giáo sĩ và các đại diện dân sự và quân sự, gia đình và bạn bè, cũng như các ân nhân và cựu vệ binh đã tham dự thời điểm đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của một Vệ binh Thụy Sĩ mặc đồng phục đại lễ với các màu đỏ, vàng và xanh. Cuộc diễu hành diễn ra trang trọng, diễu hành chậm rãi qua sân. Người chỉ huy sau đó đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Giáo hoàng bằng cách cảm ơn ngài đã chia sẻ nghi lễ này. Đó là ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi, một người, như Đại tá Graf nhấn mạnh, cho thấy sự vĩ đại thực sự nằm ở đâu: “Nó không nằm ở sự giàu có hay quyền lực, nhưng ở sự khiêm nhường, đơn sơ và tình yêu đối với mọi thụ tạo”.

Tầm quan trọng của kỷ luật và hy sinh, của một đức tin nói với mọi người trẻ

Phái đoàn Liên bang Thụy Sĩ tham gia lễ tuyên thệ của các vệ binh do Tổng thống Karin Keller-Sutter và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Maja Riniker dẫn đầu. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Andrea Caroni và người đứng đầu quân đội, Tư lệnh Quân đoàn Thomas Süssli, cũng có mặt, cũng như Đức cha Joseph Bonnemain, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Bang chủ nhà năm nay, Uri, được đại diện bởi một phái đoàn từ chính quyền bang.

Vị tuyên úy đội vệ binh công khai tuyên bố : “Chúng tôi tự hào về các bạn và biết ơn vì các bạn đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ vinh dự này, công việc mà giờ đây các bạn cam kết thực hiện một cách tận tâm và trung thành.” Và ông đọc công thức: “Tôi thề sẽ phục vụ, một cách trung thành, trung thực và danh dự, Đức Giáo hoàng Lêô XIV và những người kế vị hợp pháp của ngài, cũng như cống hiến hết mình cho các ngài bằng tất cả sức lực của mình, hiến mạng sống, nếu cần thiết, để bảo vệ các ngài. Tôi cũng đảm nhận những cam kết này đối với Hồng y đoàn trong thời gian Tòa Thánh trống ngôi. Tôi cũng hứa với vị chỉ huy và các cấp trên khác về sự tôn trọng, lòng trung thành và vâng phục. Tôi xin thề. Xin Thiên Chúa và các Thánh Bổn Mạng của chúng tôi trợ giúp tôi đúng như vậy.” Sau đó, các bài quốc ca của Vatican và Thụy Sĩ được trình diễn.

Kéo dài hơn một giờ và kết thúc bằng những nốt nhạc từ một buổi hòa nhạc ngắn do đội kèn của Vệ binh Thụy Sĩ trình diễn, buổi lễ đã được kết thúc bằng vài lời cảm ơn của Đức Thánh Cha. Ngài tạ ơn “trước tiên Thiên Chúa vì hồng ân sự sống và đức tin”. Mô tả nghi thức là “hermosa” (tuyệt vời, trong tiếng Tây Ban Nha), Đức Thánh Cha đã chào đón những người hiện diện: các Hồng y, các Tổng Giám mục, các Giám mục, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, các gia đình của Vệ binh Thụy Sĩ “hôm nay đã tuyên thệ một cách rất đặc biệt”.

Ngài nói thêm: “Với tất cả các bạn đã tuyên thệ: đây là một chứng từ rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Điều đó làm cho chúng ta hiểu tầm quan trọng của kỷ luật, sự hy sinh, của việc sống đức tin theo cách thực sự nói với tất cả những người trẻ về giá trị của việc dâng hiến mạng sống, phục vụ và nghĩ đến người khác. Nhân danh tôi và toàn thể Tòa Thánh, tôi cảm ơn vì sự phục vụ của các bạn.”

Ngay ngày hôm trước, 27 tân binh đã gặp Đức Giáo hoàng, trước sự hiện diện ​​của gia đình và bạn bè họ, sau đó cử hành kinh chiều vào tối thứ Sáu tại nhà thờ Santa-Maria-della-Pietà ở nghĩa trang người Đức ở Vatican. Một thánh lễ cũng đã được cử hành vào sáng Thứ Bảy tuần này tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin.

Tý Linh

(theo Antonella Palermo – Vatican News)