Trong sứ điệp gửi tới đại hội quốc tế của AIE được tổ chức gần Rôma từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9, Đức Lêô XIV đã mời gọi đồng hành cùng các tín hữu đang đau khổ vì ma quỷ, bằng những lời cầu nguyện giải thoát và an ủi. Ngài khích lệ tất cả các linh mục đang thực hiện thừa tác vụ này, một thừa tác vụ cần thiết cũng như tế nhị.

Đại hội quốc tế các nhà trừ quỷ lần thứ XV tại nhà tĩnh tâm “Fraterna Domus” ở Sacrofano, từ 15- 20/9/2025.
Đức Thánh Cha Lêô XIV ngỏ lời với các linh mục trừ quỷ tham dự đại hội lần thứ 15 của Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ (IAE), được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 tại Sacrofano, gần Rôma. Khoảng 300 linh mục và các nhà trừ quỷ phụ tá từ tất cả các châu lục đã tập trung cho cuộc họp thường niên lớn này của Hiệp hội, con số sẽ lên tới 905 vào năm 2023.
Chiến thắng Satan
Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng thừa tác vụ trừ quỷ là “tế nhị”, nhưng “cần thiết hơn bao giờ hết”, và đồng thời khuyến khích các linh mục “sống nó vừa như một thừa tác vụ giải thoát vừa an ủi, đồng hành với các tín hữu thực sự bị quỷ ám qua lời cầu nguyện và lời cầu xin sự hiện diện hữu hiệu của Chúa Kitô, để qua bí tích trừ quỷ, Chúa ban chiến thắng trên Satan”.
Chủ tịch AIE, Đức cha Karel Orlita, giải thích : Hội nghị được diễn ra xung quanh những khoảnh khắc lắng nghe và suy ngẫm, trong đó tầm quan trọng của sứ vụ trừ quỷ được tái khẳng định như một “dấu chỉ cụ thể về tình yêu của Giáo hội đối với những anh chị em đau khổ của mình”. Tại Sacrofano, Đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật các bí tích, đã cử hành thánh lễ. Trong bài giảng, ngài tập trung vào ý nghĩa của việc đồng hành với những người đau khổ vì ma quỷ và những người qua đau khổ đã tham dự vào những đau khổ của Chúa Kitô.
Cải thiện nghi thức trừ quỷ
Trong phần giới thiệu, Đức cha Aurelio García Macías, thứ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã đề cập đến vấn đề sửa đổi Nghi thức trừ quỷ, một dự án mà các thành viên AIE trực tiếp tham gia. Nhiều điểm đã được đề cập, bao gồm: các loại hành động ma quỷ phi thường; vai trò của nhà trừ quỷ; sự phong phú của các dấu hiệu; và sửa các lỗi đánh máy và sai sót có thể có trong Nghi thức. Tất cả điều này được thực hiện từ góc độ cải tiến chung của nghi thức và có tính đến vị trí trung tâm của Chúa Kitô, bởi vì trong nghi thức này, Người là Giáo hội, và việc trừ quỷ là một cử hành phụng vụ cổ xưa “in Persona Christi” (nhân danh Chúa Kitô).
Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, trong bài giảng Thánh lễ cử hành ngày 19 tháng 9, đã nhắc lại rằng phục vụ trong Giáo hội có nghĩa là nhận được một ân huệ phải được bảo tồn và đổi mới trong sự khiêm nhường, đó là lý do tại sao linh mục trừ quỷ làm việc với ân huệ thuộc về Chúa Kitô này.
Tích hợp các công cụ đánh giá tâm lý hiện đại vào lối tiếp cận tâm linh
Ký ức về Cha Amorth, người sáng lập chính và chủ tịch Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ, tổ chức mà ngài đã thúc đẩy và tổ chức cuộc họp mặt đầu tiên vào năm 1991 và hội nghị quốc tế đầu tiên vào năm 1994, đã được chào mừng trong hội nghị thường niên. Sau lễ tưởng nhớ Cha Amorth là phần trình bày của Cha John Szada, nhà trừ quỷ người Mỹ. Cũng là một nhà tâm lý học và nhà trị liệu tâm lý, Cha Szada đã đề cập trong bài trình bày của mình về cuộc gặp gỡ giữa các chuyên gia sức khỏe tâm thần và ma quỷ. Ngài nhấn mạnh sự phức tạp của bản tính con người nơi người đau khổ và nhu cầu phân định, có tính đến các triệu chứng tâm lý và tâm linh, cho phép đạt được một viễn cảnh thống nhất, cũng dựa trên các tiêu chuẩn chẩn đoán hiện đại. Do đó cần có một tâm trí cởi mở, tránh những chẩn đoán vội vàng, nơi đức tin có thể tích hợp các công cụ đánh giá do khoa học cung cấp.
Hơn 30 năm tồn tại, 10 năm được Tòa Thánh công nhận
Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ được thành lập vào năm 1994 bởi Cha Gabriele Amorth, nhà trừ quỷ nổi tiếng của giáo phận Rôma, và linh mục người Pháp René Chenesseau. Nó được Giáo hội công nhận là một hiệp hội tư nhân của các tín hữu, theo luật giáo hoàng. Với sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha Phanxicô, Bộ Giáo sĩ lúc bấy giờ đã phê chuẩn các quy chế pháp lý trong một sắc lệnh được ký vào ngày 13 tháng 6 năm 2014.
Tý Linh
(theo Vatican News)