Vào ngày thứ Bảy 18/10, tại phòng Clémentine của Dinh Tông Tòa, Đức Lêô XIV đã tiếp kiến 130 thành viên của hội đồng chống cho vay nặng lãi của Ý, một tổ chức đấu tranh chống lại những lệch lạc tài chính này kể từ năm 1991. Ngài cảnh báo, việc cho vay nặng lãi gây ra những hậu quả bi thảm trong các gia đình, có thể dẫn đến tự tử, và ngài hy vọng sự hoán cải của những kẻ cho vay nặng lãi, giống như ông Dakêu trong Tin Mừng theo thánh Luca.

“Hiện tượng cho vay nặng lãi liên quan đến vấn đề hư hỏng của trái tim con người,” Đức Thánh Cha lưu ý ngay lập tức khi trở lại với Thánh Kinh. Quả thế, các ngôn sứ đã tố cáo nạn cho vay nặng lãi, cũng như sự bóc lột và mọi hình thức bất công đối với người nghèo. “Thái độ của những kẻ chà đạp con người đến mức biến họ thành nô lệ thật xa cách với Thiên Chúa!”, Đức Lêô XIV lưu ý trong bài phát biểu và đồng thời coi đó là “một tội lỗi nghiêm trọng, đôi khi rất nghiêm trọng”, bởi vì “nó không bị giản lược thành một vấn đề đơn giản về tính toán”. Sự mệt mỏi có thể gây ra khủng hoảng trong gia đình, “nó có thể làm hao mòn tâm trí và trái tim đến mức khiến người ta nghĩ đến việc tự tử là lối thoát duy nhất có thể xảy ra”.

Những hệ quả có hại của hệ thống tài chính cho vay nặng lãi
Động lực tiêu cực của việc cho vay nặng lãi thể hiện ở các cấp độ khác nhau. “Có một hình thức cho vay nặng lãi dường như muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng nhanh chóng bộc lộ bản chất của nó: một gánh nặng ngột ngạt. Đặc biệt đó là những người dễ bị tổn thương, như nạn nhân của cờ bạc, vốn phải gánh chịu hậu quả.” Nó cũng ảnh hưởng đến những người phải đối mặt với những thời điểm khó khăn, “chẳng hạn như chăm sóc y tế đặc biệt, những chi phí bất ngờ vượt quá khả năng của họ và của gia đình họ. Những gì ban đầu trông như sự giúp đỡ thực sự trở thành, về lâu dài, sự dày vò“, Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời tố cáo các hệ thống tài chính nặng lãi có thể khiến toàn bộ các dân tộc trên thế giới phải quỳ gối. “Trách nhiệm của chúng là nghiêm trọng và tạo ra những cấu trúc tội lỗi bất công.”
Và Đức Thánh Cha gợi lên những người yếu đuối nhất ở trung tâm của tông huấn Dilexi te: ” Chẳng phải những người yếu đuối cũng có phẩm giá giống như chúng ta sao? Phải chăng những người sinh ra với ít khả năng hơn lại kém giá trị hơn với tư cách là con người sao, liệu họ phải bằng lòng sống sót sao? Câu trả lời mà chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này quyết định giá trị của xã hội và do đó là tương lai của chúng ta. Hoặc là chúng ta khôi phục lại phẩm giá luân lý và tinh thần của mình, hoặc chúng ta rơi vào cái giếng rác rưởi.”

Sự hoán cải cần thiết của những người cho vay nặng lãi
Cuối cùng, Đức Lêô XIV đã mời gọi tất cả những người đấu tranh chống lại những thực hành này hãy suy ngẫm về thái độ của Chúa Kitô đối với ông Dakêu, người lãnh đạo những người thu thuế ở Giêricô, vốn quen với việc lạm dụng, áp bức và chuyên chế. “Điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra: sự nhưng không của Chúa Giêsu khiến người này hoàn toàn bối rối và dồn ông vào chân tường. Khi lấy lại tinh thần, Dakêu hiểu rằng mình đã phạm sai lầm và quyết định trả lại cả lãi!“.
Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã biến đổi tâm hồn nông. Đức Lêô XIV suy luận: “Chỉ có sự nhưng không mới đủ hiệu quả để bộc lộ cho chúng ta ý nghĩa về nhân tính của chúng ta,” Đức Lêô XIV diễn giải và đồng thời lấy làm tiếc rằng khi việc tìm kiếm lợi nhuận chiếm ưu thế, “những người khác không còn là con người, họ không còn khuôn mặt, họ không gì khác hơn là những đồ vật để khai thác; và do đó, người ta cuối cùng đánh mất chính mình và linh hồn của mình”. Và ngài kêu gọi sự hoán cải của những người phạm tội cho vay nặng lãi. Cũng quan trọng việc gần gũi với những người phải chịu đựng sự việc cho vay nặng lãi.
Tý Linh
(theo Vatican News)