Vào thứ Hai, ngày 15/12, Đức Lêô XIV kêu gọi cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ do chiến tranh và bạo lực, và đặc biệt là cho “các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày hôm 14/12 ở Sydney nhằm vào cộng đồng Do Thái.” Tối Chúa Nhật, một người cha và con trai đã nổ súng vào một nghìn người tụ tập tại Quảng trường Bondi để dự lễ Hanukkah, khiến 15 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

“Tôi muốn phó thác cho Chúa những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày hôm qua ở Sydney nhằm vào cộng đồng Do Thái,” Đức Lêô XIV tuyên bố trong buổi tiếp kiến đầu tiên sáng thứ Hai tại Vatican. Ngài nói thêm : “Đủ rồi những hình thức bạo lực bài Do Thái này! Chúng ta phải loại bỏ lòng thù hận khỏi trái tim mình”. Tiếp kiến những người dâng tặng hang đá Giáng Sinh và cây thông Noel được trưng bày tại Quảng trường Thánh Phêrô và Hội trường Phaolô VI, Đức Giáo hoàng đã đưa ra lời mời rộng rãi hơn để cầu nguyện “cho những người đang chịu đau khổ do chiến tranh và bạo lực, trong khi cộng đồng Công giáo chiêm ngưỡng cây thông và các bức tượng nhỏ, những dấu hiệu của đức tin và hy vọng.”
Vài giờ sau, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã ký một bức điện tín thay mặt Đức Giáo hoàng gửi tới Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney. Đức Hồng y Pietro Parolin đã truyền đạt nỗi buồn sâu sắc của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về “vụ tấn công kinh hoàng” và “sự gần gũi về mặt tinh thần” của ngài với “tất cả những người bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực phi lý này“. “Với niềm hy vọng mới rằng những người bị cám dỗ bởi bạo lực sẽ được hoán cải và tìm kiếm con đường hòa bình và liên đới, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự chữa lành của những người vẫn đang hồi phục và cho sự an ủi của những người đang đau buồn vì mất đi người thân yêu“, ĐHY viết và đồng thời đảm bảo rằng Đức Thánh Cha đã cầu xin phúc lành bình an và sức mạnh của Chúa cho tất cả người dân Úc.

Cờ rủ
Nước Úc đang chìm trong tang thương vào thứ Hai này, một ngày sau vụ xả súng, 10 phút tiếng súng nổ không ngừng, trên bãi biển Bondi nổi tiếng. Những kẻ tấn công, một người cha và con trai, đã nhắm vào đám đông tụ tập để mừng ngày đầu tiên của Hanukkah, Lễ hội Ánh sáng mà người Do Thái tưởng nhớ chiến thắng của Giuđa Maccabê trước Đế chế Hy Lạp của Antiochus IV vào thế kỷ thứ II trước Công nguyên, nhờ đó cho phép khôi phục việc thờ phượng tại Đền thờ Giêrusalem.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đặt hoa tại hiện trường vụ tấn công, gọi đó là “một hành động hoàn toàn độc ác, bài Do Thái và khủng bố“, đồng thời đề xuất biện pháp đáp trả bằng luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Cờ trên khắp đất nước được treo rủ. Úc chưa từng trải qua vụ xả súng hàng loạt nào như vậy kể từ năm 1996.

Không gì có thể biện minh cho bạo lực này
“Bạo lực và sự kinh hoàng” xảy ra ở Bondi đã “làm chấn động sâu sắc người dân Úc,” Đức Cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc cho biết. Trong một tuyên bố được công bố tối 14/12, Đức Tổng Giám mục Timothy Costelloe, SDB, cho rằng “thảm kịch không thể diễn tả” này với những động cơ “đồi bại” liên quan đến “nạn bài Do Thái” đặt ra câu hỏi về “sự hiểu biết của chính chúng ta với tư cách là người Úc”. Trong một quốc gia tự hào về lòng khoan dung và sự hiếu khách không lay chuyển, ngài viết, “sự định kiến và thù hận mù quáng này cho thấy một vết nhơ đen tối và tàn phá, đe dọa không chỉ anh chị em người Do Thái của chúng ta, mà thực sự là tất cả chúng ta”. Ngài mời gọi tái khám phá rằng “không gì có thể biện minh cho bạo lực tàn phá này” và khẩn cầu tất cả người dân Úc hãy từ bỏ mọi thôi thúc hướng tới hận thù và bạo lực, đồng thời cam kết trở thành những người kiến tạo hòa bình với những người thân yêu và trong xã hội. Ngài tuyên bố: “Nỗi kinh hoàng của chúng ta trước những gì đã xảy ra phải trở thành nguồn động lực để chúng ta từ bỏ mọi hành vi bạo lực và hận thù mù quáng.”
Thông điệp của ngài cũng hướng đến gia đình các nạn nhân. Nhân danh các Giám mục, ngài phó thác những người đã khuất cho tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của họ, cũng như cho tất cả những người đã bị thương tích dưới bất kỳ hình thức nào.
Tý Linh
(theo Marie Duhamel –Vatican News)